Ngoại hạng Anh: M.U khởi đầu tích cực khi không còn Ronaldo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
M.U đã có một khởi đầu tích cực khi không còn Cristiano Ronaldo với chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest trên sân nhà Old Trafford ở vòng 16 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (28.12).
Hợp đồng giữa Ronaldo và đội chủ sân Old Trafford đã kết thúc trong dịp World Cup 2022 sau một cuộc phỏng vấn gây sốc của CR7, trong đó tiền đạo kỳ cựu này chỉ trích thẳng HLV Erik ten Hag và chủ sở hữu của M.U. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Ronaldo đã suy yếu kể từ khi Ten Hag lên nắm quyền vào đầu mùa giải.
 
M.U đang dần quên Ronaldo. Ảnh: AFP
M.U đang dần quên Ronaldo. Ảnh: AFP
Marcus Rashford là một cầu thủ đã được trọng dụng dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan. Và chân sút này tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời sau khi trở về từ tuyển Anh tại World Cup 2022.
Ở trận này, “Quỷ đỏ” gặp khó khăn ở hàng thủ với Lisandro Martinez vắng mặt sau lễ kỷ niệm chức vô địch World Cup 2022 của Argentina, còn Diogo Dalot bị chấn thương và trung vệ Harry Maguire vẫn chưa lành bệnh. Điều này buộc hậu vệ Raphael Varane phải ra sân đá chính chỉ 9 ngày sau khi chơi 113 phút cho tuyển Pháp ở trận chung kết World Cup 2022, còn Luke Shaw lần đầu tiên xếp đá trung vệ trong sơ đồ 4 hậu vệ.
Rashford và Martial cùng lập công để giúp M.U áp sát tốp 4. Ảnh: AFP
Rashford và Martial cùng lập công để giúp M.U áp sát tốp 4. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, nỗi lo hàng thủ của M.U đã được sự tích cực của hàng công khỏa lấp với 2 bàn thắng chỉ sau hơn 20 phút từ các pha lập công của Rashford và Anthony Martial. Sự lấn lướt của đội bóng thành Manchester vẫn được duy trì sau đó nhưng không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ môn Hennessey bên phía Nottingham Forest. Mãi đến phút 87, Fred mới lập công để ấn định chiến thắng 3-0 cho “Quỷ đỏ”.
Trận thắng này giúp M.U rút ngắn khoảng cách với tốp 4 còn 1 điểm, nhưng “Quỷ đỏ” đá ít hơn 1 trận so với đội xếp thứ 4 là Tottenham. Trong khi đó, Nottingham Forest vẫn giậm chân trong khu vực xuống hạng.
Theo Tây Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

null