Nghị lực của cô học trò nghèo bị ung thư máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sinh ra đã mang căn bệnh ung thư máu quái ác, cô học trò nghèo Ksor Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 2013, tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Nhưng giữa hoàn cảnh xót xa đó, bé gái người Jrai vẫn giữ cho mình nghị lực phi thường, quyết tâm theo đuổi giấc mơ cắp sách đến trường.

Ngọc Quỳnh là kết quả của mối tình ngang trái khi phía gia đình của cha em không đồng ý tổ chức đám cưới dù mẹ khi ấy đã mang thai em. Khi em tròn 1 tuổi, người cha đã bỏ đi biệt tăm và chưa từng quay lại thăm nom. Nhà không có nhiều nương rẫy, năm 2016, mẹ cũng phải đi vào TP. Hồ Chí Minh để làm công nhân tại các khu công nghiệp để em ở nhà với bà ngoại. Cũng từ ấy, em sống trong cảnh thiếu thốn sự chăm sóc của đấng sinh thành, nhất là khi mẹ em đi bước nữa và sinh sống hẳn tại TP. Hồ Chí Minh.

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà gỗ lụp xụp hơn 30 m2, bà Ksor H’Yưn (53 tuổi)-bà ngoại Ngọc Quỳnh tâm sự: “Mẹ nó đi làm công nhân lương cũng có 5-6 triệu chỉ đủ lo cuộc sống trong đó thôi, thỉnh thoảng mới gửi 1-2 triệu về phụ tôi nuôi cháu. Giờ nó lấy chồng mới, lại có con ở TP. Hồ Chí Minh rồi nên càng khó khăn hơn, hiếm lắm mới về Gia Lai thăm con bé. Vợ chồng tôi cũng có tuổi rồi vẫn thường xuyên phải đi làm thuê, phụ hồ, làm cỏ, rửa bát…đủ nghề để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và cho cháu đi chữa bệnh. Nó lớn lên biết làm hết mọi việc, khi vợ chồng tôi đi rẫy không về là ở nhà tự nấu cơm ăn, quét dọn nhà cửa, tối đến mang chăn qua nhà hàng xóm ngủ nhờ”.

Không có sự chăm sóc của cha mẹ, Ngọc Quỳnh hiện ở với bà ngoại. Ảnh: Văn Ngọc

Không có sự chăm sóc của cha mẹ, Ngọc Quỳnh hiện ở với bà ngoại. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà H’Yưn, từ khi sinh ra đến khoảng năm 3 tuổi, Ngọc Quỳnh thường xuyên đau ốm, quấy khóc nhưng gia đình không biết cháu bị bệnh gì. Khi thấy cháu quá đau đớn, gia đình đã đưa cháu đi khắp các bệnh viện từ Gia Lai đến TP. Hồ Chí Minh thì mới biết cháu bị ung thư máu. Khi biết tin, ông bà gần như suy sụp bởi căn bệnh tai ương ập đến với cô cháu gái bé bỏng.

“Tôi nhìn cháu mà nước mắt chảy mãi vì thương nó quá. Cháu ngoan lắm, dễ thương mà lại bị như vậy, đã không có cha mẹ ở bên rồi lại còn phải sống chung với bệnh tật. Giờ cứ khoảng 1-2 tháng, mỗi khi cháu mệt quá, lả người đi thì tôi lại phải đưa cháu đi Bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP. Hồ Chí Minh để truyền máu, bác sĩ bảo bệnh này giờ cứ phải sống chung với nó thôi. Mỗi lần đi bệnh viện, cháu cứ hỏi tôi tại sao các bạn khác có cha mẹ chăm sóc còn cháu thì không, tôi lại bật khóc nói không nên lời. Căn bệnh này khiến cháu thường xuyên bị đau bụng và còn dần biến dạng về khuôn mặt nữa”-bà H’Yưn nghẹn ngào.

Dù mang căn bệnh ung thư, thường xuyên bị cơn đau dày vò, Ngọc Quỳnh vẫn học rất giỏi. Ảnh: Văn Ngọc

Dù mang căn bệnh ung thư, thường xuyên bị cơn đau dày vò, Ngọc Quỳnh vẫn học rất giỏi. Ảnh: Văn Ngọc

Phải chống chọi với bệnh tật, song Ngọc Quỳnh vẫn rất ham học và có niềm đam mê với con chữ. 3 năm liền em là học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Ngoài giờ học ở trường, em thường cặm cụi mang sách vở tự học ở nhà. Ngay cả những ngày nghỉ hè không được tới trường, em vẫn tự học bài như một niềm vui giúp em vượt qua những cơn đau.

Bà H’Yưn bộc bạch: “Cháu thích đi học lắm, hôm nào đau quá không đi học được hoặc đi bệnh viện là khóc suốt thôi vì muốn đến lớp. Cháu học giỏi nên các bạn cùng lớp hay đến nhà xin học cùng. Vừa rồi lên trường thấy thầy bảo phải mua sách mới, Quỳnh về khóc vì chưa có sách, tôi phải đi vay mượn mua sách và bút, còn vở thì năm trước cháu được thưởng 7 quyển rồi”.

Cô Mai Thị Kim Mùi-giáo viên chủ nhiệm lớp 3B Trường Tiểu học Lê Văn Tám năm học 2022-2023-chia sẻ: “Em Ngọc Quỳnh tuy bị ung thư nhưng rất ham học và học rất giỏi, lại ngoan ngoãn hiền lành, là tấm gương về nghị lực học tập. Mỗi khi trường có suất học bổng cũng ưu tiên cho em để động viên, khích lệ, hỗ trợ khó khăn với gia đình”.

Ngọc Quỳnh tung tăng với chiếc xe đạp được Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã Ayun Pa trao tặng. Ảnh: Văn Ngọc

Ngọc Quỳnh tung tăng với chiếc xe đạp được Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã Ayun Pa trao tặng. Ảnh: Văn Ngọc

Gặp gỡ, trò chuyện với Ngọc Quỳnh, chúng tôi không khỏi cảm phục trước khát khao với con chữ dù cô bé nhỏ nhắn này thường xuyên phải vật lộn với những cơn đau dày vò thể xác. Ở cái “tuổi thần tiên”, em đã phải gánh chịu trong mình quá nhiều đớn đau và thiệt thòi so với chúng bạn. Ngọc Quỳnh hồn nhiên: “Em chỉ muốn mình khỏe, hết bệnh để được đi học như các bạn. Em sẽ gắng học thật giỏi sau này lớn lên kiếm tiền nuôi ông bà để ông bà đỡ khổ”.

Trao đổi với P.V, ông Dương Ngọc Dũng-Chủ tịch UBND phường Cheo Reo-cho biết: “Gia đình bà H’Yưn là hộ cận nghèo trên địa bàn. Chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm đến chế độ chính sách với gia đình, kêu gọi các Mạnh Thường Quân cùng chung tay san sẻ khó khăn, tiếp sức cho em chống chọi với bệnh tật và cắp sách đến trường”.

Được biết, trước thềm năm học mới, ngày 29-8, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) đã tặng trường hợp của em Ngọc Quỳnh 1 chiếc xe đạp và 1 cặp sách. Ngày 30-8, thông qua sự kết nối của Báo Gia Lai, Hội Thiện nguyện Nông nghiệp Gia Lai cũng đã trao 4 triệu đồng cùng suất học bổng 1 triệu đồng/tháng cho em Ngọc Quỳnh giúp em vững bước đến trường.

Mọi sự hỗ trợ của bạn đọc đối với em Ksor Nguyễn Ngọc Quỳnh xin gửi về Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Đoàn Lê Bích Hà-Phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0986112277) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.