Ngày ra mắt bình thản của U.19 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt U.19 Việt Nam đã có trận ra mắt có thể chấp nhận được khi hòa chủ nhà Indonesia 0-0 ở bảng A giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2022 vào tối qua.

U.19 Việt Nam đã đá trận mở màn giải U.19 Đông Nam Á với rất nhiều thử thách. Đó là bầu không khí cuồng nhiệt như thể đội tuyển quốc gia nhà thi đấu, khi sân Patriot Candrabhaga với sức chứa 30.000 khán giả đã gần như không còn chỗ trống, tạo ra bầu nhiệt huyết hừng hực cho đội chủ nhà U.19 Indonesia. Ở một giải trẻ, đó là tiền đề số một để giúp các cầu thủ “bốc” và tối qua các học trò của HLV Shin Tae-yong đã tận dụng lợi thế đó để giành quyền kiểm soát ở giữa sân. Trong bối cảnh đó, đứng vững thôi cũng đã khó với các cầu thủ U.19 Việt Nam, nói chi phải tạo ra thế trận đôi công để giảm hưng phấn của đội bóng trẻ xứ vạn đảo.
 

 U.19 Việt Nam (trái) khởi đầu một cách ổn thỏa với kết quả hòa ở trận ra quân. Ảnh: Vino
U.19 Việt Nam (trái) khởi đầu một cách ổn thỏa với kết quả hòa ở trận ra quân. Ảnh: Vino


Vậy mà U.19 Việt Nam đã làm được và từng bước chiếm niềm tin của người hâm mộ qua thái độ thi đấu cũng như kỷ luật đấu pháp được HLV Đinh Thế Nam xây dựng chặt chẽ. Trong hiệp 1, U.19 Indonesia đã tạo ra sức ép dữ dội, với các đợt lên bóng mạnh mẽ, vây ráp liên tục bằng những đợt áp sát tầm cao. Cũng nói thêm, ý đồ pressing tầm cao đó càng thuận lợi nhờ cách cầm còi “nhẹ tay” của trọng tài Razial Ali (Malaysia). Tất cả những điều đó đã tạo ra sức ép khủng khiếp lên U.19 Việt Nam, với không ít người lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Bộ đôi Văn Khang - Văn Trường được “chăm sóc” rất kỹ, phải chịu các pha vào bóng từ phía sau nhưng đối phương không bị phạt thẻ. Rất nhiều lần các học trò của HLV Đinh Thế Nam nằm sân trong hiệp 1. Đã có lúc U.19 Việt Nam có dấu hiệu mất bình tĩnh, khi Khuất Văn Khang suýt phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Nhưng việc trụ qua hiệp 1 với một số pha tạo sóng gió ngược lại như tình huống sút bật xà ngang của Đình Bắc đã giúp U.19 Việt Nam bình tĩnh hơn. Sang hiệp 2, U.19 Việt Nam tạo ra rất nhiều pha phản công với cơ hội ăn bàn khá rõ nét. Tiếc là có những tình huống cách xử lý vẫn còn thiếu tỉnh táo và hơi vụng về. Kinh nghiệm của HLV Đinh Thế Nam đã giúp cầu thủ trẻ vượt qua ngưỡng “ngộp” ở giải lớn đầu tiên, gặp chủ nhà là ứng viên số 1. Thậm chí, ông Nam mạnh dạn xoay vòng một loạt cầu thủ để làm mới đội hình. Vẫn là triết lý chủ động, lối chơi không phụ thuộc con người hay đối thủ. Và điều thú vị khi nhận ra rằng ở nửa sau hiệp 2, U.19 Việt Nam mới là đội chủ động hơn trong tính toán. U.19 Indonesia không thể đạt được ý muốn là chiến thắng trận đầu để tạo khí thế.

Cầm hòa đội bóng chủ nhà giàu khát vọng với tỷ số 0-0 có thể xem là thành công, vì trước mắt chúng ta sẽ còn 4 trận đấu nữa. Ngày mở màn không đặc sắc nhưng ổn thỏa của HLV Đinh Thế Nam với lứa U.19 Việt Nam trẻ trung. Hy vọng diện mạo U.19 Việt Nam sẽ dần khởi sắc và tạo ra nhiều sự bùng nổ hơn khi vào sâu trong giải, mà trước mắt là trận gặp Philippines vào chiều mai.

Kết quả các trận đấu khác: U.19 Myanmar - U.19 Brunei 7-0; U.19 Thái Lan - U.19 Philippines 1-0.

Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận bảng B giữa U.19 Timor Leste - U.19 Lào (15 giờ) và U.19 Singapore - U.19 Campuchia (19 giờ).

 


Đường dài mới biết ngựa hay

Chuyên gia Vũ Tiến Thành nhận xét: “Trận ra quân ở một giải chính thức bao giờ cũng rất khó đá vì có nhiều sức ép tâm lý, nhất là khán giả ở Indonesia vô cùng cuồng nhiệt rất dễ gây nao núng cho U.19 Việt Nam. Chính vì thế kết quả hòa là đạt yêu cầu. Chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn vì mật độ thi đấu tại giải U.19 Đông Nam Á rất dày, 2 ngày/trận, cần phải phân phối sức. Tôi thấy về mặt thể lực U.19 Việt Nam có sự tích lũy khá nhưng vẫn chưa phải là ổn vì vẫn còn hiện tượng chuột rút trên sân, do đó HLV Đinh Thế Nam phải liệu cơm gắp mắm, xoay tua đội hình bằng việc tung đủ 5 dự bị vào là chính xác. Kết cấu lối chơi được xây dựng là hợp lý. Các vị trí hàng công khá nhanh nhẹn, chỉ cần tự tin hơn thì có thể sẽ sớm tìm bàn thắng. Riêng hàng thủ tôi bất ngờ khi Bảo Long của PVF chơi từ đầu. Em chỉ mới là thành viên U.17 nhưng đã đá trọn trận đấu cho thấy chỉ cần được tạo cơ hội thì sẽ là một nhân tố đáng xem. Các vị trí của Văn Sơn và Châu Phi vào thay Tuấn Phong, Hồng Phúc cũng không gây xáo trộn, cho thấy đội hình có chiều sâu. Theo tôi U.19 Việt Nam cần đẩy mạnh tấn công cánh nhiều hơn nữa, có những quả tạt chính xác hơn thì chắc chắn sẽ có những trận đấu hay sắp tới. Thật khó nói nhiều khi mới qua trận đầu, nhưng tôi tin U.19 Việt Nam sẽ có điều chỉnh tốt, đường dài mới biết ngựa hay”.

 

T.K (ghi)


Theo Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null