Nặng tình với chiến trường xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù vất vả, khó khăn nhưng các bác sĩ từ Hà Nội đã tạm gác việc riêng để tình nguyện vượt hơn 1.000 km vào Tây Nguyên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo nhằm tri ân nơi đã bao bọc, chở che mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trưởng thành từ Tây Nguyên
Cách đây hơn 40 năm, PGS-TS. Đinh Ngọc Sỹ-nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương là lính quân y của Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) phục vụ chiến đấu tại chiến trường Bắc Tây Nguyên. Khi trở lại chiến trường xưa để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại 2 xã Ia Kla và Ia Lang (huyện Đức Cơ), ông đã không giấu được xúc động: “Trong chiến tranh, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đã che chở, đùm bọc và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chiến tranh kết thúc, mỗi người chọn một công việc riêng để lập thân, lập nghiệp. Nhưng chúng tôi, những người lính của Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320) không thể nào quên mảnh đất gian khổ, ác liệt trong chiến tranh mà vẫn thắm đượm tình thương yêu, che chở của bà con các dân tộc. Ở đây còn có những đồng đội của chúng tôi mãi mãi nằm lại. Vì vậy, trở lại chiến trường xưa để được tri ân luôn là mong ước của chúng tôi”.
Nhiều người trong đoàn bác sĩ tình nguyện tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đợt này từng nắm giữ trọng trách tại các bệnh viện nổi tiếng của Trung ương và ngành. Khi trở lại chiến trường xưa, họ đã không cầm được nước mắt vì thương nhớ đồng đội xen lẫn nỗi bùi ngùi xúc động lúc được gặp lại những người đã một thời cưu mang, giúp đỡ mình. Gạt những giọt mồ hôi trên trán sau khi khám bệnh cho người dân, GS-TS.Vũ Bằng Đình-nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 108-cho biết: “Chúng tôi trở lại Đức Cơ với mong muốn được xoa dịu một phần nỗi đau bệnh tật của bà con, đồng thời thắp nén nhang kính báo với đồng chí, đồng đội của mình đã hy sinh trên mảnh đất này”.
 GS-TS Vũ Bằng Đình khám bệnh cho người dân. Ảnh: V.H
GS-TS Vũ Bằng Đình khám bệnh cho người dân. Ảnh: V.H
Từng tham gia chiến đấu cùng đồng đội làm nên chiến công vang dội tại căn cứ Chư Bồ (huyện Đức Cơ), Đại tá Khuất Duy Hoan-nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 3-luôn cảm thấy mình mắc nợ với đất và người nơi đây. “Trong chiến tranh, nhiều đồng đội của chúng tôi đã mãi mãi nằm lại với đất trời Tây Nguyên, trong vòng tay của đồng bào các dân tộc. Chính vì thế, khi về hưu, chúng tôi đã nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng góp chút vật chất để có chuyến hành trình về lại chiến trường xưa. Chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà lần này có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng, là kinh phí anh em tự bỏ ra và kêu gọi một số nhà hảo tâm”-Đại tá Khuất Duy Hoan chia sẻ.
“Bà con mình vui lắm!”
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân của xã Ia Kla đã có mặt tại trụ sở UBND xã để được khám bệnh, cấp thuốc. Ở tuổi 75, ông Rơ Lan Phăn (làng Sung Kép) thường xuyên bị bệnh khớp hành hạ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông không đi bệnh viện để điều trị. “Khi nghe tin có các bác sĩ giỏi từ Hà Nội vào khám bệnh, mình mừng lắm, sáng bảo con chở đến thật sớm để được khám bệnh”-ông Phăn tâm sự.
Còn ông Siu Thing (làng Phang, xã Ia Lang) thì cho hay: “Mình rất vui vì được các bác sĩ thăm khám tận tình, cấp thuốc rồi tặng quà nữa. Hỏi ra thì mới biết đây là nơi ngày trước họ từng chiến đấu, được bà con che chở. Người dân làng mình vui lắm, dù các bác sĩ ở thủ đô xa xôi nhưng vẫn không quên nghĩa tình của vùng đất này”.
Với mong muốn tri ân nhân dân nơi đây, các bác sĩ quân y khóa 67 Học viện Quân y và những người bạn đã vượt hơn 1.000 km để đến khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 500 hộ dân tại 2 xã Ia Kla và Ia Lang. Lần đầu tiên được đến với Tây Nguyên, chị Đặng Thị Mai Hạnh (SN 1997), sinh viên một trường đại học Y ở Hà Nội, chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì được tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước vào Tây Nguyên để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong việc chăm sóc sức khỏe cho bà con nơi đây. Tôi càng khâm phục các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ trong đoàn tình nguyện này bởi dù tuổi trẻ gắn với chiến tranh nhưng họ vẫn cố gắng học tập, công tác để trở thành những chuyên gia đầu ngành. Hình ảnh những bác sĩ già mặc áo lính tận tụy tri ân nhân dân các dân tộc nơi đây là động lực để tôi cố gắng học tập tốt hơn”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

null