“Nâng cánh” ước mơ cho trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 20 năm qua, cô Hoàng Thị Diệu Loan-Giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã “nâng cánh” ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh, giúp các em vượt qua khó khăn, vững bước đến trường.

Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, cô đã vận động được hơn 5 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện cho trò nghèo.

0bg.jpg
Cô Hoàng Thị Diệu Loan tặng sách giáo khoa cho em Rmah H’Giang (lớp 5C, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Ảnh: M.K

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt, cô Loan về công tác tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Lần đầu đặt chân lên mảnh đất Phú Thiện, cô đã ghé thăm các em nhỏ tại thôn Plei Trớ và thôn Plei Hek (xã Chư A Thai).

“Tại đây, tôi đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến nhiều em nhỏ có cuộc sống rất khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Điều đó khiến tôi trăn trở rất nhiều và quyết tâm ở lại với mảnh đất này để đồng hành với các em trên con đường đến lớp”-cô Loan tâm sự.

Để học trò vơi bớt khó khăn, được vui vẻ đến trường và tự tin vươn tới ước mơ, từ nhiều nguồn lực hỗ trợ, cô Loan đã kết nối, giúp đỡ hàng trăm học sinh có thêm dụng cụ học tập, học bổng, nhà nhân ái…

Cô Loan cho biết: Ngoài những giờ lên lớp, cô kết nối với các giáo viên chủ nhiệm để xác minh, tìm hiểu hoàn cảnh của những học sinh khó khăn và kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

“Tôi chỉ sợ rằng, các em gặp khó trong cuộc sống sẽ nản chí và nghỉ học. Với tôi, nghề giáo không những đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị tri thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực mà còn là người truyền cảm hứng, nâng cánh ước mơ để các em tự tin vững bước trong tương lai”-cô Loan chia sẻ.

1t.jpg
Cô Loan cùng học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn trao sách giáo khoa cho học sinh khó khăn. Ảnh: M.K

Với tâm niệm ấy, cô Loan đã kết nối giúp đỡ học sinh từ quyển sách, cây bút, xe đạp cho đến những ngôi nhà vững chãi. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, cô đã vận động được hơn 5 tỷ đồng để thực hiện nhiều dự án như: sửa chữa, xây dựng phòng học; trao tặng sách giáo khoa, phương tiện học tập… cho học sinh các trường vùng khó trên địa bàn huyện Phú Thiện, Ia Pa…

Năm học 2023-2024, cô Loan cùng nhà hảo tâm trao tặng 1 thư viện ước mơ tại điểm trường Plei Mun Măk (thuộc Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) với gần 500 đầu sách truyện tranh và 187 bộ sách giáo khoa mới.

Em Rmah H’Giang (lớp 5C, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh) nhớ lại: “Dù năm học mới đã bắt đầu hơn 1 tháng nhưng em và một số bạn ở trường vẫn chưa có sách để học. Nhà em khó khăn lắm nên việc mua một bộ sách mới cũng là cả niềm ước mơ. Món quà của cô Loan giúp em có thêm niềm vui để tới trường học chữ”.

Còn em Rmah H’Min (lớp 11A11, Trường THPT Trần Quốc Tuấn) thì xúc động nói: Gia đình em thuộc hộ nghèo, nhà lại xa trường nên việc học gặp nhiều trở ngại. Sau khi được cô Loan hỏi han, tâm sự, em mạnh dạn chia sẻ những nỗi buồn và dự định tương lai của mình. Đầu năm học 2024-2025, cô Loan đã vận động trao tặng em một chiếc xe đạp, máy tính cầm tay, sách vở và một số đồ dùng học tập… để em tiếp tục vững bước tới trường.

1.jpg
Gần 20 năm qua, cô Hoàng Thị Diệu Loan-giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn luôn là người “nâng cánh” ước mơ cho nhiều thế hệ học trò. Ảnh: M.K

Nói về những đóng góp của cô giáo Loan, thầy Nguyễn Chí Trung-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn-nhận xét: “Là giáo viên bộ môn Ngữ văn, cô Loan đã có nhiều sáng tạo để đưa ra phương pháp giảng dạy dễ hiểu, giúp học sinh nắm vững kiến thức. Cùng với đó, cô cũng dành nhiều tâm huyết trong việc nâng bước đến trường cho học sinh vùng khó, tạo động lực để các em an tâm viết tiếp ước mơ”.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cô Loan đã nhiều lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 10 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 năm liền hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” cấp tỉnh đạt thành tích cao…

Đặc biệt, cô Loan vinh dự là 1 trong 50 cá nhân trên cả nước được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào tình nguyện năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Đón con cổng trường

Đón con cổng trường

(GLO)- Đi ngang qua cổng một trường tiểu học trong thành phố, tôi thấy những chiếc xe máy của phụ huynh được dựng ngay ngắn, đầu xe hướng xuống đường, tuần tự xe trước xe sau. Hình ảnh ấy đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ.