Một gia đình ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” phường Ngô Mây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiếp nhận 30 triệu đồng do một gia đình tại TP. Hồ Chí Minh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường.
Gia đình ông Đặng Quý Chuyên (thứ 6 từ trái qua) ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” phường Ngô Mây. Ảnh: Lê Đại
Gia đình ông Đặng Quý Chuyên (thứ 6 từ trái qua) ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” phường Ngô Mây. Ảnh: Lê Đại

Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, gia đình ông Đặng Quý Chuyên và bà Phùng Thị Kim Thanh (quê ở tổ 4, phường Ngô Mây) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đã tham gia ủng hộ số tiền 30 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” phường.

Được biết, trong năm 2022, gia đình ông bà cũng tham gia ủng hộ 20 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” phường Ngô Mây; qua đó giúp địa phương có thêm nguồn lực để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội đổi công ở Đak Asêl

Ngày hội đổi công ở Đak Asêl

(GLO)- Hai chữ “đổi công” từ lâu đã không còn xa lạ với nhà nông. Trong chuyến công tác mới đây tại làng Đak Asêl (xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), tôi có dịp tham gia hoạt động đổi công giúp nhau gặt lúa cùng với dân làng.

Những “câu chuyện nhỏ” về bình đẳng giới

Những “câu chuyện nhỏ” về bình đẳng giới

(GLO)-Sự kiện truyền thông “Sức sống đại ngàn” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai và các đơn vị đồng hành tổ chức sáng 27-5 tại TP. Pleiku, nằm trong khuôn khổ Dự án 8 (Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030).

“Nơi học nghề làm người”

“Nơi học nghề làm người”

(GLO)-Buổi chiều muộn cuối tháng 4 vừa qua, tôi đang dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong nhà chuẩn bị đón mừng lễ 30-4 và 1-5 thì điện thoại reo. Tôi nghe máy, giọng anh bạn già Bùi Quốc Trưởng từ Hà Nội vang lên: “Mấy anh em Gia Lai đang tụ tập ở nhà của anh Phạm Trung Đỉnh ăn mừng chiến thắng đây”.