Một cầu thủ futsal Brazil bị bắn chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cầu thủ futsal của CLB Corinthians vừa bị bắn chết sau khi rời khỏi hộp đêm ở Erechim, bang Rio Grande do Sul.
 
Hình ảnh của cầu thủ Douglas Nunes da Silva xấu số.
Cụ thể, cầu thủ Douglas Nunes da Silva của CLB fulsat Corinthians vừa qua đời ở tuổi 27.
“Corinthians hối tiếc vì cái chết của Douglas Nunes da Silva, cầu thủ thuộc đội futsal của chúng tôi bị bắn chết sáng nay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình và người thân của Douglas Nunes da Silva vượt qua thời điểm khó khăn này”, đội bóng Brazil ra thông báo.
Thông tin từ phía cảnh sát thì Douglas bị bắn chết vào khoảng 5g45 sáng Chủ nhật (11-8) khi cầu thủ này vừa rời một hộp đêm ở Erechim, bang Rio Grande do Sul. Đây được coi là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất tại Brazil.
Theo một số nhân chứng kể lại cầu thủ 27 tuổi này đã bị bắn 3 lần sau khi rời khỏi hộp đêm ở Erechim, trước đó anh đã có một cãi nhau nảy lửa tại đây. Sau khi bị bắn, Douglas đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng do bị thương quá nặng nên anh đã qua đời.
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Douglas và gia đình cầu thủ xấu số này, LĐBĐ futsal Brazil đã quyết định hoãn trận chung kết giải Copa de Brasil 2019.
C.Kỳ (Pháp luật & Xã hội)

Có thể bạn quan tâm

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null