Mê mẩn Trà Sư mùa nước nổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cách thành phố Long Xuyên gần 100km, rừng tràm Trà Sư rộng 845ha, thuộc địa phận xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang đang là một trong những điểm du lịch tiêu biểu nhất của đồng bằng sông Cửu Long mùa nước nổi.

 

 




Đây cũng là cánh rừng tràm ngập nước có hệ động thực vật phong phú tại vùng miền Tây Nam Bộ với 70 loài chim, 11 loài thú, 25 loài bò sát và 23 loài cá. Ngoài ra rừng tràm còn là nơi tụ họp của 140 loài thực vật thuộc 52 họ và 102 chi, trong đó có 22 loài cây gỗ và nhiều loại cây khác.

Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là điểm thăm quan thú vị và đặc sắc nhất của mảnh đất An Giang. Du khách sẽ có cảm giác thư thái, quên hết muộn phiền khi đi vỏ lãi và thuyền chèo tay giữa những hàng cây tràm xanh ngút ngát hoặc ngắm toàn cảnh rừng Trà Sư từ đài quan sát cao 25m.

Trà Sư mùa nước nổi (tháng 8-11 âm lịch) là thời điểm cảnh thiên nhiên đẹp nhất, lãng mạn nhất. Sen nở bạt ngàn xen giữa rừng tràm. Nhiều loài chim đang mùa sinh sản. Không khó để bắt gặp những cảnh gia đình các loài chim yêu đương, chăm sóc nhau giữa cánh rừng xanh.


 

 



Càng đi sâu vào giữa rừng tràm, càng thấy như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống đời thường. Ở đây, không có tiếng động cơ rộn rã, không có nhà bê tông, không có internet. Chỉ có tiếng chim líu lo và hương hoa thơm ngát, tiếng mái chèo khua nhẹ và mùi hoa tràm ngai ngái.

Đoàn khách vào rừng cùng chúng tôi không ngừng giơ máy ảnh lên tự chụp và chụp cho nhau. Như thể, họ sợ những khoảnh khắc quý giá này sẽ biến mất. Tiếng cười nói dường như làm khu rừng thêm ấm áp giữa những sợi nắng mùa thu thả xuống từ trời cao, vàng như mật rót.

 

 
 



Đến Trà Sư mùa này, sẽ được thưởng thức những đặc sản chỉ mùa nước nổi mới có: chuột nướng, cá lóc nướng, lẩu cá linh bông điên điển, nộm rau rừng…

Khách du lịch cũng mách nhau, thời gian đẹp nhất đến rừng tràm là lúc 7- 9h sáng và 16- 18h để ngắm khu rừng xanh mát hoặc nhìn lũ chim đưa nhau về tổ.

Năm 2018, UBND tỉnh An Giang đã cho Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (thành viên của Sao Mai Group) thuê 159 ha rừng Trà Sư trong 20 năm để làm du lịch. Tiếp nhận khu rừng đặc dụng, Sao Mai một mặt vẫn giữ nguyên sự độc đáo của mô hình xuồng chèo, tắc ráng đưa rước du khách len lỏi vào tâm rừng tham quan.



 

 



Mặt khác, tập đoàn Sao Mai khẩn trương qui hoạch tổng thể theo hướng tôn tạo và bảo vệ tính nguyên bản của rừng tràm Trà Sư. Ở khu vực vùng đệm ngoài, Sao Mai Group đẩy mạnh đầu tư chuỗi hạng mục liên hoàn để cung cấp dịch vụ tối ưu nhu cầu của du khách như: nhà hàng ẩm thực, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi- giải trí, lầu vọng cảnh…

Với tổng vốn đầu tư gần 33 triệu USD, Tập đoàn Sao Mai sẽ xây dựng Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Trà Sư (Tịnh Biên) có quy mô và kiến trúc xây dựng đẳng cấp hàng đầu ĐBSCL. Dự án được chia thành hai khu chức năng: Khu I (hành chính, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện), Khu II (tham quan, vui chơi giải trí và ẩm thực).


 

 



Theo lãnh đạo tập đoàn Sao Mai, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng rừng tràm Trà Sư là dự án quan trọng nhất trong năm 2018 vì nơi đây có vị trí đặc biệt thuận lợi trong kết nối các tuyến điểm du lịch khu vực và với các thị trường du lịch trọng điểm. Trà Sư cũng là “lá phổi xanh” của toàn khu vực ĐBSCL trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu. Việc đầu tư nơi đây sẽ góp phần phát triển hạ tầng du lịch vùng, sớm đưa ngành “kinh tế xanh” trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần quảng bá du lịch sinh thái địa phương với du khách trong và ngoài nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm vùng biên giới phía Tây Nam.

NGUYỄN ANH (VOH)
Ảnh: LINH TÂM

 

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

null