Mang niềm vui đến với người cao tuổi Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhóm Thiện nguyện Xoa dịu nỗi đau (phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) vừa phối hợp với UBND phường Thống Nhất và chùa Bửu Châu (TP. Pleiku) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 200 người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn phường và các địa phương lân cận.

Mới 8 giờ sáng nhưng đã có khá đông bệnh nhân có mặt tại chùa Bửu Châu để được khám bệnh. Sự đón tiếp ân cần và niềm nở của các thầy thuốc đã khiến bệnh nhân thêm ấm lòng.

 

Làm vật lý trị liệu cho một bệnh nhân cao tuổi. Ảnh: H.N

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Tấn Hóa (72 tuổi, tổ 2, phường Thống Nhất) cho biết: “Chúng tôi già rồi, đa số đến tuổi này đều thấy không khỏe, không bệnh này thì bệnh kia. Nghe các thầy thuốc tư vấn một cách nhiệt tình, tận tâm về cách chăm sóc sức khỏe bản thân, tôi vô cùng yên tâm, phấn khởi”. Còn bà Lê Thị Thu Dân (58 tuổi, tổ 4, phường Thống Nhất) vui mừng nói: “Tôi bị đau khớp, thoái hóa cột sống lưng, cứ trái gió trở trời là đau khắp người. Các thầy thuốc khám rất kỹ, bấm huyệt và xoa bóp, tôi thấy trong người khỏe ra, khoan khoái lắm”.

Nghe tin có đoàn thầy thuốc về khám bệnh miễn phí cho bà con tại chùa Bửu Châu, bệnh nhân từ các địa bàn lân cận cũng tới khám. Bà Nguyễn Thị Sang (68 tuổi, tổ 5, thị trấn Đak Đoa) hồ hởi: “Tôi bị gai cột sống, đau vai gáy mấy năm nay rồi, thường xuyên đau nhức cơ thể. Nghe con gái nói có đoàn thầy thuốc đến khám miễn phí về các bệnh xương khớp, tôi bảo con chở lên chùa Bửu Châu để khám bệnh. Được các thầy thuốc bắt mạch, bấm huyệt và xoa bóp toàn thân, tôi thấy đỡ nhức mỏi hơn, lại được nhận thuốc miễn phí và dặn dò ân cần. Mong rằng các thầy thuốc về đây thường xuyên để khám cho người già chúng tôi”.

Lương y Trần Trung Thu-Trưởng nhóm Thiện nguyện Xoa dịu nỗi đau, chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm động bởi được bà con quý mến. Nhiều người khám bệnh xong cứ bắt tay chúng tôi và dường như rất bịn rịn không muốn xa vậy. Phần lớn họ đều bị những bệnh về xương khớp, thoái hóa, vôi hóa cột sống và những bệnh người già… Đặc biệt, những người cao tuổi có thể trạng yếu sẽ tìm đến cách trị bệnh bằng phương pháp Đông y. Ngoài ra, chúng tôi còn khám cho các bệnh nhân khuyết tật. Chỉ cần dùng thuốc theo đúng hướng dẫn và ăn uống đầy đủ, vận động hợp lý thì trong thời gian ngắn bệnh sẽ thuyên giảm”.

Ông Bùi Ngọc Nam-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất, cho biết: “Sau 2 ngày làm việc nỗ lực, nhóm thầy thuốc Xoa dịu nỗi đau đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi và người khuyết tật. Đây là hoạt động ý nghĩa, mang niềm vui, nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn để người cao tuổi vượt qua bệnh tật, vui sống mỗi ngày”.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

null