Ma túy ướt mưa, bà trùm thản nhiên mang ra… phơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện thấy số ma túy dạng bột bị mưa ướt, Thu thản nhiên mang ra… phơi cho khô.
Không còn mang đầu trọc lóc như hồi bị bắt, ngày ra tòa, mái tóc của Huỳnh Thị Ngọc Thu tự Thu “chùa” (42 tuổi, ngụ ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh) đã mọc dày, đen nhánh và được chị ta buộc gọn gàng. Nhìn dáng vẻ hiền lành, chất phác của Thu tại tòa, không ai nghĩ người đàn bà này là 'bà trùm' chuyên phân phối ma túy đá và thuốc lắc lẻ tại Sài Thành.
Trước đây, đường dây ma túy của Thu "đóng" tại huyện Bình Chánh, nhưng khi đồng bọn trong đường dây lần lượt bị bắt, chị ta dạt về quận 5, quận 8 tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Thu đều lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.
Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thu
Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thu
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9-8-2016, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy-Công an quận 5 phối hợp với Công an phường 9, quận 5, kiểm tra tại phòng trọ của Thu trên lầu 6 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện “nữ quái” này cất giấu ma túy khắp nơi trong phòng trọ và nhiều dụng cụ ép, chế ma túy thành thuốc lắc.
Theo lời khai của Thu, một đối tượng tên Võ Thanh Tâm thiếu nợ chị ta khoảng 80 triệu đồng, do không có tiền trả nên Tâm “gán nợ” bằng ma túy. Thu đồng ý và 2 lần nhận khoảng 200 viên thuốc lắc, đem bán cho một đối tượng tên Mai ở Phan Thiết, Bình Thuận (hiện chưa rõ lai lịch đối tượng này) 30 viên, nhưng Mai chê thuốc kém chất lượng nên trả lại 28 viên.
Cũng theo lời khai của Thu, khoảng tháng 6-2016, Tâm mang tới cho chị ta 1 ba lô đựng 600 viên thuốc lắc, ma túy dạng bột, dụng cụ đập viên nén, cân điện tử và dặn Thu chỉ bán thuốc lắc còn ma túy và dụng cụ thì cất đi để sau này Tâm gia công thành thuốc lắc.
Phát hiện thấy số ma túy dạng bột bị mưa ướt, Thu thản nhiên mang ra… phơi cho khô. Tuy nhiên, Tâm đã phủ nhận lời khai này của Thu, chỉ thừa nhận tới lấy ma túy đá từ Thu mang về bán kiếm lời. Do không có căn cứ nên CQĐT không có đủ cơ sở để buộc Võ Thanh Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán ma túy với Thu, nhưng hiệnTâm cũng đã bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” trong một vụ án khác.
Theo kết quả giám định, tổng số ma túy mà cảnh sát thu giữ của bà trùm này lên tới hơn 2 kg.
Tại phiên xét xử ngày 8-12, Thu vẫn loanh quanh chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, HĐXX nhận định, hành vi của Thu đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Sau khi xem xét, TAND TP.HCM đã quyết định tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Thu mức án chung thân.
Đoàn Nga (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null