Lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong 2 ngày 16 và 17-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi tuyên truyền CTĐ lần thứ III. Hội thi có sự tham gia của 9 đội với gần 100 thí sinh đến từ các huyện: Chư Păh, Đak Pơ, Kbang, Ia Pa, Chư Sê, Phú Thiện, Mang Yang, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku.

Các đội trải qua 4 phần thi: chào hỏi, thực hành sơ-cấp cứu, kiến thức chung, tiểu phẩm. Các đội thi đã có phần chào hỏi vui tươi, sôi nổi giới thiệu về thành viên, mô hình hoạt động của Hội CTĐ địa phương và mục đích tham gia hội thi. Trong phần thi kiến thức chung theo hình thức rung chuông vàng, mỗi đội cử 3 thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

Ở 2 phần thi này, các đội đều thể hiện sự hiểu biết, năng động, tự tin của mình về công tác CTĐ, tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu ban đầu.

Phần thi thực hành sơ cấp cứu ban đầu của đội thi TP. Pleiku. Ảnh: P.L

Phần thi thực hành sơ cấp cứu ban đầu của đội thi TP. Pleiku. Ảnh: P.L

Không chỉ nắm vững lý thuyết, kỹ năng của các tình nguyện viên CTĐ được thể hiện rõ qua phần thi thực hành sơ cấp cứu ban đầu. Tình huống giả định phần thi này không được biết trước nên đây được xem như một đợt diễn tập. Các tình huống giả định do Ban tổ chức đưa ra gồm: sơ cứu nạn nhân bị gãy xương đùi trái; sơ cứu nạn nhân gãy xương cẳng chân phải; sơ cứu nạn nhân bị vết thương rách da đầu và gãy xương đòn trái; sơ cứu nạn nhân bị chảy máu trong ổ bụng và có vết thương, có dị vật ở cẳng tay phải; xử lý tình huống nạn nhân bị bất tỉnh khi vô tình gặp trên đường… Sau khi sơ cứu ban đầu, các đội thực hành kỹ năng vận chuyển nạn nhân an toàn đến cơ sở y tế.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất toàn đoàn được trao cho đội thi huyện Mang Yang. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ: phần thi chào hỏi ấn tượng nhất, phần thi thực hành sơ cấp cứu xuất sắc nhất, phần thi kiến thức chung xuất sắc nhất, phần thi tiểu phẩm ấn tượng và ý nghĩa nhất.

Ở phần thi này, đội thi thị xã Ayun Pa được Ban giám khảo đánh giá cao vì thực hiện tốt các kỹ năng cần thiết khi sơ cứu nạn nhân bị chảy máu trong ổ bụng và có vết thương, có dị vật ở cẳng tay phải như: đánh giá và phân loại tổn thương, băng bó cố định vết thương, kỹ thuật cáng thương…

Anh Rcom Li Hường-thành viên đội thi thị xã Ayun Pa-cho biết: “Các thành viên trong đội đã vận dụng khéo léo những kiến thức, kỹ năng để xử lý tình huống. Khi sơ cứu ban đầu, tình nguyện viên cần bình tĩnh, phân loại tổn thương và thao tác nhanh. Hội thi là dịp để chúng tôi thể hiện khả năng của mình và học hỏi kiến thức, kỹ năng hoạt động nhân đạo”.

Đặc biệt, ở phần thi tiểu phẩm, các đội đã mang đến hội thi những thông điệp ý nghĩa. Nội dung tập trung vào công tác truyền thông “Lan tỏa hành động nhân ái”, các phong trào, chương trình của Hội CTĐ như: vận động hiến máu nhân đạo, phong trào “Hũ gạo tình thương”, giúp đỡ người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo...

Tiểu phẩm “Giọt máu hồng đã chảy từ đâu” do đội thi TP. Pleiku thể hiện đã để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc. Tiểu phẩm đề cập đến các hoạt động: trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, công tác hiến máu nhân đạo của Câu lạc bộ Giọt hồng Pleiku, xây dựng nhà nhân ái, kết nối với doanh nghiệp để tạo việc làm cho người dân.

Chị Vũ Thị Vân Anh-đội thi TP. Pleiku-chia sẻ: “Nội dung tiểu phẩm đều là những hoạt động được Hội CTĐ thành phố triển khai có hiệu quả. Thông qua tiểu phẩm này, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp “Hội CTĐ vì mọi người, ở mọi nơi”.

Với tinh thần đoàn kết và gắn bó, các đội đã mang đến hội thi những thông điệp ý nghĩa về lòng nhân đạo, tình thương yêu đối với con người. Hội thi cũng là dịp để những người làm công tác nhân đạo giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội.

Ông Ngô Gia Lĩnh-Chủ tịch Hội CTĐ huyện Mang Yang-cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức hội thi cấp huyện để chọn đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh. Hội thi là cơ hội để các tình nguyện viên CTĐ học hỏi, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, năng lực hoạt động”.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các đội thi đã có sự đầu tư và tinh thần trách nhiệm cao. Các đội đã thể hiện sự am hiểu, nắm vững nội dung, phương pháp tuyên truyền cũng như các kỹ năng xử lý tình huống.

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi-cho hay: Hội thi được tổ chức 5 năm 1 lần nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên CTĐ ở cơ sở. Đây là dịp để các tình nguyện viên thể hiện kiến thức, trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết. Thành viên của đội thi khá đa dạng, có cả cán bộ Hội CTĐ, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên… Họ là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng nhau hành động để hướng tới những giá trị nhân đạo cao đẹp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội CTĐ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).