Làm thêm việc lột vỏ hành, tỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại nhiều cơ sở làm chả cá ở Quy Nhơn, nhu cầu về nguyên liệu hành, tỏi thành phẩm (đã được lột vỏ) để làm gia vị trong chế biến tương đối nhiều. Nhiều người dân ở phường Hải Cảng, nơi tập trung nhiều cơ sở làm chả cá, đã nhận củ hành, tỏi về lột vỏ, kiếm thêm thu nhập.

Chị Trần Thị Lệ Thủy cùng con đang lột vỏ hành. Ảnh: X. NHÂM
Chị Trần Thị Lệ Thủy cùng con đang lột vỏ hành.  Ảnh: X. NHÂM

Đến nhà chị Trần Thị Lệ Thủy, 46 tuổi, ở KV 3, phường Hải Cảng, vào một buổi trưa, vừa bước tới cổng thì mùi hăng của hành đã xộc thẳng vào mũi chúng tôi. Vào bên trong nhà, thấy chị đang cặm cụi dùng dao bóc vỏ ngoài của từng củ hành. Chị Thủy tâm sự: “Tôi lột hành thuê đã được 3 năm rồi, thấy đơn giản vậy chứ ai mới làm mà chưa quen với mùi hăng của hành thì cảm thấy khó chịu lắm, nhiều lúc vừa làm vừa chảy nước mắt”. Theo chị Thủy, củ hành cung cấp cho các cơ sở làm chả cá chủ yếu là loại hành tím bởi loại này củ to, vỏ mỏng nên dễ lột. “Làm nhiều hay ít cũng tùy thuộc vào số lượng người ta đặt, bữa nào mà đặt nhiều thì tôi phải dậy sớm làm. Trung bình mỗi ngày tôi lột được khoảng 20 kg hành, tiền công 2.000 đồng/ký thì không cao so với các nghề khác nhưng được cái là mình nhận về làm tại nhà, rảnh lúc nào thì làm lúc đó, vừa có thể tranh thủ được thời gian để làm công việc nhà”, chị Thủy cho biết.

Còn bà Nguyễn Thị Quyền, 60 tuổi, ở KV 10, phường Hải Cảng, chuyên lột củ tỏi, thì cho biết: “Công việc này cũng tương đối nhẹ nhàng, thường mỗi ngày tôi lột được 8 - 10 kg tỏi, cộng với bán hàng tạp hóa tại nhà thì cũng có đồng ra đồng vô để chi tiêu cho gia đình”.

Tìm hiểu tại các đại lý bán sỉ thì được biết, củ hành, tỏi chủ yếu được nhập về từ Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh phía Bắc. Để đáp ứng nhu cầu tiện lợi, nhanh chóng của các cơ sở sản xuất chả cá trong vùng, các đại lý thuê người lột vỏ hành, tỏi với tiền công 2.000 - 3.000 đồng/kg, sau đó bán cho cơ sở chả cá với giá 14.000-16.000 đồng/kg hành thành phẩm và 26.000-28.000 đồng/kg tỏi thành phẩm. Ngoài ra, cũng có nhiều cơ sở làm chả cá ở phường Hải Cảng mua hành, tỏi về và thuê người lột.

Chị Trần Thị Hồng Vân, ở KV 3, phường Hải Cảng, chuyên cung cấp củ hành, tỏi cho các cơ sở làm chả cá, cho biết: “Hồi trước còn ít người làm, tôi thuê 5 - 6 người lột vỏ rồi gom lại bỏ mối cho các cơ sở làm chả cá, có ngày được cả tạ hành, tỏi. Nay nhiều người làm, cạnh tranh nhau nên mỗi ngày chỉ bỏ được 30 - 40 kg thôi”.

XUÂN NHÂM

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null