Kông Chro: Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến đạt chuẩn quốc gia mức độ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-4, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro đưa vào lộ trình đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, nhà trường đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo quy định và thực hiện công tác tự đánh giá đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Từ kết quả tự kiểm tra của nhà trường về các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, Ban chỉ đạo nhà trường nhận thấy đã đủ các tiêu chuẩn theo qui định và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng và đề nghị UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Ngày 28-11-2023, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai ra quyết định công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Ngày 29-12-2023, trường vinh dự được UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đại diện lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đón bằng công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đại diện lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đón bằng công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến thành lập năm 1989 với tên gọi ban đầu là Trường phổ thông cơ sở cấp I Chư Krey. Đến ngày 25-2-2002, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Ngày 7-8-2007, đổi tên thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến và ngày 4-8-2011 là Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến theo Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND huyện Kông Chro về việc thành lập Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến.

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến đóng chân trên địa bàn xã Chư Krey-xã thuộc vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng mọi mặt, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục chung của huyện và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Cụ thể, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhà trường đạt tập thể Lao động tiên tiến, được UBND huyện Kông Chro khen thưởng. Hàng năm, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện tại, nhà trường có 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn; cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện đáp ứng đầy đủ cho hoạt động dạy và học theo các tiêu chuẩn quy định của trường chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null