Hồi sinh sau dịch Covid-19: Để đường đời bớt chông chênh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau đại dịch COVID-19, hơn 2.500 trẻ em mồ côi tại TPHCM rất cần sự chung tay của cả xã hội để đường đời của các em bớt chông chênh.
Vừa sinh ra đã mồ côi…
Ở tuổi trên 60, bà Lưu Tuyết Thủy (ngụ TPHCM) lại một lần nữa bắt đầu hành trình “làm cha làm mẹ” bởi cách đây gần 8 tháng, đại dịch COVID-19 đã cướp đi con gái của bà sau khi cô cháu ngoại Nguyễn Phúc Nhật Vy chào đời. “Ngày Nhật Vy cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày chia tay vĩnh viễn ba mẹ vì COVID-19. Phận làm cha làm mẹ, hai vợ chồng tôi lại lần nữa làm cha làm mẹ với cháu Vy”, bà Thủy kể và cho biết, bà đã đặt tên ở nhà cho Nhật Vy là bé No bởi ông bà muốn cháu sau này lớn lên được no đủ vì không biết ông bà có thể nuôi nấng bé đến lúc nào.

Ba bà cháu Nguyễn Thị Liên nương tựa nhau trong căn nhà trọ lụp xụp
Ba bà cháu Nguyễn Thị Liên nương tựa nhau trong căn nhà trọ lụp xụp
Đồng cảnh ngộ, bé Bình An con anh Lê Văn Tài (quê ở Tiền Giang, đang làm việc ở TPHCM) lúc cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chia tay mẹ. Nỗi đau mất vợ quá lớn, kèm với đó là cảnh gà trống nuôi con thơ khiến anh Tài gặp vô cùng khó khăn. May mắn thay, ông bà ngoại và cậu mợ ở Đồng Tháp đã chia sẻ, đón bé Bình An về chăm lo để anh Tài chuyên tâm công việc. “Mỗi lần nhắc lại nỗi đau là một lần rưng rưng nước mắt, chỉ mong sao cuộc sống sớm ổn định để nhanh chóng đón con gái Bình An về ở cùng ba”, anh Tài kể.
Với bé No hay Bình An, một lần mồ côi là quá đủ nhưng với ba chị em Tuyết Nghi, Nhật Hạ và Thiện Lâm, đại dịch COVID-19 khiến các bé vốn đã mồ côi cha mẹ, nay lại mồ côi thêm lần nữa khi người thân yêu đang nuôi dưỡng mình ra đi vì đại dịch. Cách đây 6 năm, người mẹ ruột sinh ra ba chị em Tuyết Nghi ra đi vì bệnh ung thư. Cả ba được dì hai (chị ruột của mẹ) đón về nuôi dưỡng. Thế nhưng, tháng 8/2021, COVID-19 đã cướp đi người mẹ nuôi của các em.
Lần này, anh Long (người cậu ruột) làm nghề giao hàng đang có ba người con đứng ra cưu mang ba chị em Tuyết Nghi. Trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố sầm uất, gánh nặng đè lên vai người cậu khi phải lo cơm ăn, áo mặc cho 3 con của mình và 3 đứa cháu.
Tương lai những đứa trẻ mồ côi…
Trong căn nhà khá khang trang ở Khu phố 2, (P. An Phú Đông, Q. 12), bà Lê Thị Kim Hương gần 70 tuổi ngoài các công việc thường ngày thì nay phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ chăm lo bàn thờ và “làm cha” của hai đứa trẻ bởi cách đây hơn nửa năm, chồng và con trai đã ra đi vì dịch COVID-19. Nỗi đau mất chồng, mất con là quá lớn nhưng bà lão tóc bạc vẫn gắng gượng để chăm lo cho hai cháu nội, một cháu đang học lớp 12, một cháu đang học lớp 10.
“COVID-19 khiến hai trụ cột chính của gia đình ra đi khiến căn nhà giờ đây chỉ còn cái vỏ bên ngoài. Cuộc sống của ba bà cháu nay chỉ còn trông cậy vào 6-7 triệu đồng tiền cho thuê 2 căn phòng trọ. Từ ngày mất bố, cả hai ít nói, ít giao tiếp hẳn, đi học về là vào phòng. Với cháu lớn, sắp tới thi đại học nhưng cháu cũng rất mông lung, chưa biết chọn ngành nào, trường nào để học”, bà Hương tâm sự.
Cách đó không xa (cũng ở trong Khu phố 2, P. An Phú Đông) là hoàn cảnh của ba bà cháu bà Nguyễn Thị Liên. Dịch COVID-19 đã cướp đi người con trai, người cha của hai đứa trẻ Đào Nguyễn Như Ý và Đào Nguyễn Anh Vũ. “Mẹ bỏ theo người khác cách đây 4 năm, khi ấy Như Ý chỉ mới 8 tuổi còn Anh Vũ cũng chỉ lên 2. Thấy ba cha con cực khổ, tôi đón về căn nhà trọ lụp xụp ở chung để phụ giúp lo cho cháu”, bà Liên rưng rưng kể.
Giờ đây, người bà ngót 65 tuổi vẫn hàng ngày lặn lội, đội nắng đội mưa đi phụ hồ. Với Như Ý, dù chỉ mới 12 tuổi nhưng dịch bệnh nghỉ học dài ngày, cộng với buồn chuyện gia đình khiến em cũng không còn tâm trí để học. Cô bé nghỉ học đi làm công cắt chỉ cho xưởng may gần nhà với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng, phụ bà lo cho cậu em Anh Vũ sẽ nhập học lớp 1 vào tháng 9 tới.
Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch P. An Phú Đông, Q.12 cho hay, đợt dịch vừa qua, trên địa bàn phường có 4 trường hợp mồ côi cha mẹ. “Với những trường hợp này, phường đã trực tiếp hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng/ tháng, dự kiến sẽ kéo dài đến khi các em đủ 18 tuổi. Ngoài ra, phường cũng tiếp tục vận động các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ, chăm lo cho các em, hy vọng sẽ bù đắp được phần nào thiếu thốn”, bà Lan nói.
Theo NGUYỄN DŨNG (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

null