Hội đồng hương Bình Định đã có logo và slogan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Cách đây hơn 3 tháng, Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi thiết kế logo và slogan, nhằm lựa chọn hình ảnh mang tính biểu trưng có tính khái quát cao, thẩm mỹ, truyền đạt thông điệp ý nghĩa rõ ràng, hiệu quả để phục vụ cho hoạt động nhận diện, thông tin tuyên truyền.

Logo và slogan của Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh.

Logo và slogan của Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh.

Vừa qua, Hội đã có văn bản thông báo kết quả cuộc thi gửi các Hội đồng hương, CLB trực thuộc. Theo đó, giải nhất sáng tác logo thuộc về tác giả Nguyễn Phước Đức; giải slogan hay nhất thuộc về tác giả Trần Nguyễn Trung Việt. Ban tổ chức cuộc thi không trao thêm giải phụ nào.

Theo Ban tổ chức, logo đạt giải nhất có biểu tượng Hoàng đế Quang Trung oai vệ trên ngựa chiến, gươm giương cao… thể hiện được sức mạnh của uy nghiêm, mang đậm nét biểu trưng văn hóa tinh thần của đất và người Bình Định. Biểu tượng chợ Bến Thành tượng trưng cho vùng đất TP Hồ Chí Minh năng động, nơi tập trung đông đảo những người con Bình Định đang sống, học tập và làm việc. Biểu tượng cánh chim với nét tạo hình đôi cánh như bàn tay xòe ra thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự năng động của tuổi trẻ cũng như khát vọng vươn cao bay xa của những người con xa quê. Vòng tròn bên ngoài ôm trọn dòng chữ “Đồng hương Bình Định - TP Hồ Chí Minh” thể hiện sự nhất quán, vẹn tròn và đoàn kết với thông điệp vươn cao vươn xa.

Logo được thiết kế theo dạng hình tròn tượng trưng cho sự gắn kết, phát triển liền mạch và không có sự phân chia tách biệt như cộng đồng người con Bình Định xa xứ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau qua các thế hệ và hướng về quê nhà. Hai màu chủ đạo của logo là đỏ gắn liền với sức mạnh, sự quyết tâm, nhiệt huyết và tình yêu; màu xanh lá tượng trưng cho sự tươi mát, màu mỡ, hòa thuận và phát triển mỗi ngày…

Slogan hay nhất “Chung tay cùng phát triển” mong muốn mỗi người cùng chung sức đồng lòng để cộng đồng người Bình Định xa xứ không ngừng phát triển mạnh mẽ và đột phá…

MAI THƯ 

Có thể bạn quan tâm

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 200 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Phú Thiện.

null