Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), trong 2 ngày (21 và 22-9), UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ III, năm 2023.

Hội diễn có sự tham gia của 495 diễn viên là cán bộ, Nhân dân đến từ 18 đơn vị trên địa bàn huyện với 75 tiết mục ca, múa, nhạc, kịch... ấn tượng, đặc sắc. Với chủ đề: ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương Chư Sê đổi mới..., các tiết mục được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chất lượng nghệ thuật cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện đến theo dõi và cổ vũ. Hội diễn lần này còn được đánh giá cao bởi sự đổi mới về hình thức và nội dung, chất lượng.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có các tiết mục văn nghệ xuất sắc tại hội diễn. Ảnh: Đinh Yến

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có các tiết mục văn nghệ xuất sắc tại hội diễn. Ảnh: Đinh Yến

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 8 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc thuộc 4 thể loại: ca, múa, nhạc và kịch. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về Liên quân Công đoàn các trường học thị trấn Chư Sê; xã Al Bă đạt giải nhì; thị trấn Chư Sê và xã Dun đạt giải ba; xã Ia Glai, Liên quân Công đoàn Khối Đảng, Nội chính, Mặt trận và đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp đạt giải khuyến khích.

Các tiết mục được chuẩn bị công phu, kĩ lưỡng biểu diễn tại hội diễn quần chúng. Ảnh: Đinh Yến

Các tiết mục được chuẩn bị công phu, kĩ lưỡng biểu diễn tại hội diễn quần chúng. Ảnh: Đinh Yến

Hội diễn là hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm động viên, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện phát triển và tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, quần chúng nhân dân đang sinh sống trên địa bàn huyện có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, yêu nghề, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đồng thời, thông qua hội diễn nhằm lập nhiều thành tích trong học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện và các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null