Học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh bầm tím người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Ba Đình (TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã bị giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím người và véo xước tai ngay trong giờ học.

Ngày 16.10, bà Võ Đào Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ba Đình (P.Ba Đình, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) xác nhận vụ việc nữ giáo viên của trường đánh một học sinh lớp 1 bầm tím người xảy ra tại trường, là đúng sự thật.

1-4941.png
Vùng lưng em N. bị bầm tím do cô giáo đánh

Theo bà Hoa, vào buổi học chiều ngày thứ năm (10.10 - PV), cô giáo V.T.T, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B của trường đã dùng tay đánh nhiều lần vào lưng và véo tai của em T.P.N (học sinh lớp 1B).

Đến ngày 11.10, phụ huynh đã đưa em N. đến trường trình báo sự việc, và đề nghị nhà trường làm rõ hành vi đánh học sinh của cô giáo V.T.T.

Bà Hoa cho biết, cô T. đã thừa nhận có dùng tay đánh học sinh N. khiến người cháu bị bầm tím. Khi trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường, cô T. nói rằng không hiểu vì sao lúc đó lại có hành động như thế. Từ chiều ngày 11.10, nhà trường đã bố trí công việc khác cho cô T. để chờ kết quả xác minh của cơ quan công an.

2-412.png
Tai em N. bị cô giáo véo xước

"Về phía nhà trường, chúng tôi đã xác định cô T. có hành động đánh học sinh. Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc với Phòng GD-ĐT TX.Bỉm Sơn. Quan điểm là sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô T.", bà Hoa cho hay.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh T.Đ.H (bố đẻ của học sinh T.P.N), cho biết cháu N. bị cô giáo đánh bầm tím vùng lưng, bị cô giáo véo xước ở tai. Đến ngày 16.10 cháu N. vẫn chưa hết các vết bầm tím.

"Gia đình đã đưa cháu đi khám ở bệnh viện, đồng thời làm đơn gửi Công an P.Ba Đình đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của cô giáo. Giờ gia đình chờ cơ quan chức năng giải quyết, xử lý trách nhiệm người vi phạm. Gia đình cũng đã đề nghị và được nhà trường đồng ý chuyển cháu sang lớp khác học. Hôm nay (16.10 - PV) cháu đã đi học bình thường", anh H. cho hay.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cô giáo V.T.T đánh học sinh. Trong năm học 2023 - 2024, cô T. cũng đã có hành vi đánh một học sinh lớp 1. Nhưng lần đó cô này chỉ bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm rồi tiếp tục được nhà trường bố trí giảng dạy bình thường.

Theo Minh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đề xuất tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở" để tránh gây hiểu nhầm.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

null