Hoàng Anh Gia Lai: Vẫn canh cánh nỗi lo phòng ngự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đá bại tân binh Topenland Bình Định 2-1 trên sân nhà Pleiku trong trận cầu chiều 14-3, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chen chân vào tốp 3 V.League. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn đó cũng lộ ra những điểm yếu khiến huấn luyện viên (HLV) Kiatisak cảm thấy lo âu.
Bại tướng của HAGL ở vòng 3 của mùa giải là đối thủ vừa chân ướt chân ráo lên chơi ở V.League 2021 Topenland Bình Định. Các cầu thủ chủ nhà chỉ cần đúng 17 phút để định đoạt kết cục của trận đấu sau màn tỏa sáng rực rỡ của Văn Toàn. Đoàn quân của HLV Kiatisak đã có màn phủ đầu thành công khi khai thác được những lỗ hổng nơi hàng thủ đối phương. 2 bàn thắng đến chớp nhoáng của Văn Toàn ở phút 15 và Brandao ở phút 17 của trận đấu thực sự là lợi thế rất lớn khó có thể lật ngược thế cờ với một đội bóng như Topenland Bình Định. Nhưng một trận đấu không chỉ gói gọn trong 17 phút thăng hoa ấy. Khoảng thời gian còn lại là cả một câu chuyện để rồi bầu Đức phải tiếc nuối: “Đá như vậy chưa sướng” khi trò chuyện với giới báo chí.
Hoàng Anh Gia Lai đang bay cao với sự tỏa sáng của Văn Toàn. Ảnh: Linh Hùng
Hoàng Anh Gia Lai đang bay cao với sự tỏa sáng của Văn Toàn. Ảnh: Linh Hùng
Đặc biệt khi hiệp 2 bắt đầu, HAGL đã sớm toan tính cho việc bảo toàn tỷ số. Đội hình của chủ nhà được kéo xuống khá thấp để nhường thế trận cho các cầu thủ đến từ miền đất võ. Ở tuyến trên, một cầu thủ có tốc độ tốt phù hợp với lối đá phòng ngự phản công là Văn Toàn được đưa ra nghỉ để thay vào Minh Vương và nhiệm vụ chính của anh cũng chỉ là phòng ngự. Chỉ duy nhất Brandao được giao trọng trách tiền đạo cắm nhưng thiếu sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh nên không đủ gây sức ép lên khung thành đối phương.
Chủ nhà chỉ chú trọng vào phòng ngự nên khung thành của Tuấn Linh nhiều phen bị đặt vào tình trạng báo động đỏ. Ở nhiều tình huống, hàng thủ số đông của HAGL rơi vào thế bị động trước những pha tấn công mạch lạc của đối phương. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Topenland Bình Định ở phút 66 của trận đấu đến như một điều tất yếu. Một trong những mắt xích đáng lo ngại nhất nơi hàng phòng ngự của HAGL chính là Memovic khi cho thấy rõ dấu hiệu của tuổi tác. Những pha xoay xở chậm chạp, xử lý bóng lóng ngóng của anh khiến người hâm mộ Phố núi phải thót tim. Suýt chút nữa anh đã biếu không cho đồng đội cũ Rimario bên phía Topenland Bình Định một bàn thắng sau pha chuyền bóng về bất cẩn. Có lẽ thứ mà HLV Kiatisak còn trọng dụng được ở anh chỉ là khả năng không chiến.
HAGL đã giành chiến thắng nhưng vẫn còn nhiều thứ phải âu lo Ảnh Linh Hùng
Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng nhưng vẫn còn nhiều thứ phải âu lo. Ảnh: Linh Hùng
Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisak nửa đùa nửa thật rằng HAGL phải cảm ơn HLV Nguyễn Đức Thắng bởi đã xua quân chơi tấn công hết mình với nhiều phương án đa dạng như trong hiệp 2. Nhờ đó mà đội chủ nhà có được những bài học về cách phòng ngự. Rõ ràng Zico Thái đã nhận ra “phòng tuyến” phía trước khung thành của Tuấn Linh vẫn có những vấn đề cần điều chỉnh trước khi đối mặt với những đội bóng có sức công phá lớn hơn ở chặng đường dài sắp tới của mùa giải.
Một trong những lý do lớn nhất của vấn đề phòng ngự đó là thể lực. Chính vị thuyền trưởng người Thái thừa nhận rằng các học trò của ông không có sự chuẩn bị tốt nhất vì các lý do khách quan là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dịch bệnh. Thể lực không đảm bảo khiến các cầu thủ HAGL không thể lấp được những khoảng trống, đặc biệt là vị trí 2 cánh. Xuân Trường trong trận cầu vừa qua cũng đã phải cày ải suốt 90 phút nên khả năng tham gia phòng ngự của số 6 đã gặp không ít khó khăn. Huấn luyện viên  Kiatisak “bật mí” rằng, đây là “bài test” mà ông dành cho Xuân Trường và ông hài lòng về màn trình diễn của cậu học trò.
Vị trí của Công Phượng cũng là “điểm nóng” mà giới báo chí đặt câu hỏi với HLV Kiatisak. Bởi ngoài đường kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn thắng mở tỷ số, Công Phượng chưa để lại nhiều dấu ấn và tầm ảnh hưởng của mình ở đội bóng. Cầu thủ từng nằm trong tốp săn bàn mùa giải trước cho CLB TP. Hồ Chí Minh đã có 3 trận ra sân “tịt ngòi” trong mùa giải này. Huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: “Ai cũng muốn Công Phượng ghi bàn và rõ ràng cậu ấy có những áp lực. Tôi từng chơi vị trí ấy nên tôi hiểu. Nhận xét về màn trình diễn của cậu ấy ư? Không. Tôi sẽ không nói gì cả. Hãy để Công Phượng thoải mái giải tỏa những áp lực”.
Dù đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng với những chuyến làm khách sắp tới trước các đối thủ “cứng cựa” hơn, HLV Kiatisak sẽ có rất nhiều việc phải làm.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.