Hoàng Anh Gia Lai thua cay đắng ở phút bù giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục có một trận cầu hay ở đấu trường châu lục. Tưởng chừng 1 điểm đã ở lại sân Thống Nhất, nhưng cuối cùng, đội bóng Phố núi phải nhận một trận thua cay đắng ở những phút bù giờ.


Sau 2 trận khởi đầu tương đối tích cực, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak quyết tâm tiếp tục tạo nên những bất ngờ thú vị trước đại diện đến từ Hàn Quốc Jeonbuk Huyndai Motors (Jeonbuk). Và chiến lược gia người Thái đã sẵn sàng cho mục tiêu này bằng việc tung một đội hình giàu sức tấn công. Những cầu thủ tốt nhất trên hàng công của đội bóng Phố núi như Văn Toàn, Công Phượng, Brandao và Jefferson Baiano đều được ra quân ở đội hình xuất phát. Zico Thái cũng từng sử dụng đội hình tương tự trước Yokohama F.Marinos. Nhưng Jeonbuk là một đối thủ hoàn toàn khác khi họ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí nhất bảng. Bằng chứng là việc họ đã lì lợm đánh bại đội bóng Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở trận đấu thứ 2.

HAGL (phải) đã tiếp tục có một trận cầu ấn tượng trước đối thủ mạnh. Ảnh: Đức Đồng
Hoàng Anh Gia Lai (phải) đã tiếp tục có một trận cầu ấn tượng trước đối thủ mạnh. Ảnh: Đức Đồng


Trước sức mạnh của đoàn quân HLV Sang-Sik Kim, HAGL đã chủ động chơi chắc ở phần sân nhà. Tuy nhiên, các mũi nhọn trên hàng công của đội bóng Phố núi cũng luôn sẵn sàng dâng cao mỗi khi có bóng. Không ít pha bóng họ lên bóng với số lượng đông đảo một cách bất ngờ khiến đối thủ có phần dè chừng. Nắm được ý đồ chơi của đội chủ nhà, đội bóng đến từ xứ sở kim chi đã chơi tương đối thận trọng. Họ vẫn kiểm soát bóng đến khoảng 70% nhưng không tổ chức tấn công quá ào ạt.

Jeonbuk chủ động cầm nhịp ở khu vực trung lộ để tìm kẽ hở trong hàng phòng ngự HAGL. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và bọc lót tốt cho nhau của đội bóng Phố núi, những pha phối hợp của đội khách gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình thế đó, cơ hội vẫn đến với Jeonbuk sau pha xử lý bóng sai lầm của tiền vệ Tuấn Anh. Phút 12, Jingyu nhận bóng của đồng đội rồi xử lý khéo léo loại bỏ trung vệ Kim Dong-su. Rất may mắn cho HAGL khi cầu thủ đối phương đã dứt điểm đúng vào vị trí của Tuấn Linh.

Trận đấu đã diễn ra tương đối cân bằng với sự mạnh dạn của HAGL. Ảnh: Đức Đồng
Trận đấu đã diễn ra tương đối cân bằng với sự mạnh dạn của HAGL. Ảnh: Đức Đồng


Nửa cuối của hiệp 1 chứng kiến sự vượt trội của đại diện Hàn Quốc. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn và hạn chế tối đa những tình huống phản công của HAGL. Họ cũng tạo được áp lực lớn hơn về phía khung thành của Tuấn Linh với những cơ hội tương đối nguy hiểm được tạo ra. Dẫu vậy, sự thiếu chính xác ở những pha bóng cuối cùng của các học trò HLV Sang-Sik Kim khiến họ không thể một lần xuyên thủng mành lưới đối phương trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HAGL đã nhập cuộc có phần tự tin hơn khi sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi pressing theo từng khu vực. Rõ ràng, HLV Kiatisak muốn chơi sòng phẳng với đội bóng đang chiếm ngôi đầu bảng với hy vọng giành chiến thắng đầu tay. Trước lối chơi mạnh dạn của đội bóng Phố núi, Jeonbuk có phần bất ngờ và để xuất hiện đôi chút lúng túng. Những pha bóng tốc độ của Văn Toàn hay Brandao ở 2 cánh đã tạo cho Minh Vương hay Công Phượng những khoảng trống. Tiếc rằng, các chân sút của HAGL vẫn chưa thể dứt điểm thành công khi hàng thủ đội khách vẫn có sự bọc lót tốt.

Thời điểm cuối trận, Jeonbuk lộ rõ tham vọng lấy 3 điểm trước đối thủ được đánh giá thấp hơn khá nhiều. Họ tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công để đẩy HAGL lùi sâu về phần sân nhà. Nhưng ở chiều ngược lại, HLV Kiatisak đã không chỉ đạo các học trò phòng ngự với số đông mà sẵn sàng tổ chức vây ráp ngay từ khu vực giữa sân. Cách chơi phòng ngự từ xa này của đội bóng Phố núi đã hạn chế các tình huống phối hợp trung lộ của đối phương. Thậm chí, Zico Thái còn sẵn sàng tung các cầu thủ trẻ vào sân để họ có thể cảm nhận bầu không khí của AFC Champions League.

HAGL đã nhận thất bại một cách đầy cay đắng. Ảnh: Đức Đồng
Hoàng Anh Gia Lai đã nhận thất bại một cách đầy cay đắng. Ảnh: Đức Đồng


Không còn cách nào khác, HLV Sang-Sik Kim đã chỉ đạo các học trò rót bóng bổng vào khu vực 16m50. Họ miệt mài với phương án này dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt của HAGL. Khi tất cả đang nghĩ về 1 trận hòa tiếp theo cho HAGL thì đẳng cấp của đội bạn đã lên tiếng một cách đúng lúc. Phút bù giờ 90+3, Seon-min tung cú vô lê hiểm hóc trong sự bất lực của Tuấn Linh để ấn định tỷ số 1-0. Đây là kết quả đầy tiếc nuối với đội chủ nhà bởi họ đã có một trận cầu hay trước nhà vô địch Hàn Quốc.
 

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.