Hoàng Anh Gia Lai thắng tưng bừng trong ngày hạ màn

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trong trận "chung kết ngược" của nhóm A, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rốt cuộc cũng đã có chiến thắng sau chuỗi trận thua kỷ lục.

 HAGL đã giành chiến thắng trong trận cầu tương đối cởi mở. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL (áo trắng) đã giành chiến thắng trong trận cầu tương đối cởi mở. 


Lịch thi đấu vô tình đã khiến HAGL và HLHT đụng độ nhau ở trận đấu khép lại V.League 2020. Cả 2 đều có chuỗi trận bết bát từ khi giai đoạn 2 bắt đầu và chưa thể giành nổi một chiến thắng nào. Dẫu vậy, những gì HLHT thể hiện là tích cực hơn khá nhiều so với đội chủ sân Pleiku. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã chơi nỗ lực và quyết tâm trong từng trận đấu, khác hẳn HAGL với những trận thua bạc nhược. Và ít ra, HLHT cũng đã có cho mình 2 trận hòa, trong khi HAGL để thua toàn bộ 6 trận đã qua.

Trong trận cầu cuối cùng của mùa giải, rõ ràng cả 2 đội đều muốn vớt vát chút danh dự cũng như tri ân người hâm mộ đã sát cánh suốt mùa giải. Bởi vậy, trận đấu đã diễn ra khá cởi mở ngay từ những phút đầu tiên. Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, HAGL đã nhập cuộc tốt hơn. Đặc biệt, ban huấn luyện đội bóng Phố núi đã bố trí Ngọc Quang cùng Thanh Hậu đá chính ngay từ đầu hòng tạo nên một sự khác biệt. Và thực tế 2 cầu thủ này đã sớm ghi dấu ấn để chứng minh sự đúng đắn của ban huấn luyện HAGL.

Ngay ở phút thứ 16, Ngọc Quang đã có pha đá phạt góc thuận lợi cho Memovic bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Chỉ 7 phút sau, Thanh Hậu đã tạt bóng chuẩn xác để Ngọc Quang có một tình huống xoay sở rồi dứt điểm đánh bại thủ thành Dương Quang Tuấn, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Phố núi.

Lúc này, các cầu thủ HLHT mới dâng cao đội hình trong bối cảnh HAGL chủ động chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà. Khi những nỗ lực còn chưa được đền đáp thì đội khách lại phải nhận cú “hồi mã thương” trong pha phản công nhanh của HAGL. Văn Toàn là người nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 33 sau khi tung cú dứt điểm đầy quyết đoán trong vòng cấm từ đường chuyền của Chevaughn Walsh.

Ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của Bửu Ngọc. Với việc bố trí số đông cầu thủ bên phần sân nhà, HAGL đã hạn chế khả năng phối hợp giữa 2 ngoại binh bên phía HLHT là Bruno và Mansaray. Đội khách cũng quyết tâm triển khai nhiều phương án tấn công từ các phía nhưng họ vẫn không thể tạo nên điều khác biệt trong một ngày các chân sút thi đấu có phần nhạt nhòa.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức đã thực hiện 4 sự thay đổi người với quyết tâm sẽ làm nên một điều gì đó trên sân Pleiku. Tuy nhiên, HAGL vẫn duy trì lối chơi thực dụng khi việc phòng ngự phản công đang phát huy hiệu quả tốt. Đội khách đã đẩy cao nhịp độ của trận đấu hòng tìm ra những điểm sơ hở trong một hàng phòng ngự không được đánh giá cao của đội chủ nhà. Nhưng sự thiếu liên kết giữa các tuyến đã khiến các đường lên bóng của HLHT thường rơi vào bế tắc, trong khi mà hàng thủ của họ vẫn thường trực đối mặt với sự nguy hiểm.

 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trái) đã rơi xuống vị trí cuối cùng của nhóm A. Ảnh: Văn Ngọc
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trái) kết thúc mùa giải với vị trí cuối cùng của nhóm A.


Nắm giữ lợi thế cực lớn trên sân nhưng trung vệ Trương Trọng Sáng bên phía HAGL đã có một tình huống non kinh nghiệm để đẩy đội nhà vào thế khó. Phút 59, trung vệ này đã tung chân đạp vào người tiền đạo Mansaray của đối phương. Ngay lập tức, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ gốc Hà Tĩnh này. 

Chỉ còn chơi với 10 người, ban huấn luyện HAGL buộc phải rút Xuân Trường ra sân để thay vào trung vệ A Hoàng. Cũng từ thời điểm này, bóng hầu hết chỉ lăn bên phần sân của HAGL nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy tập trung và lăn xả. Sự hỗ trợ tốt từ tuyến tiền vệ đã giúp áp lực được giải tỏa cho các trung vệ và thủ thành Bửu Ngọc. Đội khách đã tỏ ra nôn nóng khi tung nhiều cú sút xa bên ngoài vòng cấm, tuy nhiên tất cả đều bị chặn lại bởi “rừng người” bên phía HAGL.

Bất lực trong việc đi tìm dù chỉ là 1 bàn thắng, HLHT đành ngậm ngùi nhận thất bại 0-3. Trong khi đó, với chiến thắng này, HAGL đã đẩy chính đối thủ của mình xuống vị trí cuối cùng của nhóm A để vươn lên vị trí thứ 7 trong ngày hạ màn V.League 2020.

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Lớp học chạy bộ miễn phí của cô giáo làng

Lớp học chạy bộ miễn phí của cô giáo làng

(GLO)- Trong làng chạy bộ Gia Lai, Nguyễn Thị Duyên (SN 1990, thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) là vận động viên cừ khôi với nhiều thành tích đáng nể. Không những vậy, cô giáo làng còn mở lớp dạy chạy bộ miễn phí với mong muốn thắp lên niềm đam mê cho các em nhỏ vùng “chảo lửa” Krông Pa.
Khánh thành Sân thể thao cộng đồng xã Ia Ko

Khánh thành Sân thể thao cộng đồng xã Ia Ko

(GLO)- Ngày 29-8, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên chi nhánh Gia Lai, Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Chư Sê khánh thành Sân thể thao cộng đồng xã Ia Ko (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).
Năng lượng lành từ yoga

Năng lượng lành từ yoga

(GLO)- Lợi ích của tập yoga ngày càng được mọi người nhận thức đầy đủ hơn, bộ môn này vì vậy càng có điều kiện phổ biến rộng rãi tại Gia Lai. Và, không ít người đón nhận năng lượng lành từ yoga.
Giải Bóng đá mang đậm tính nhân văn

Giải Bóng đá mang đậm tính nhân văn

(GLO)-

Từ 23 đến 25-8, tại sân bóng đá mini Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra Giải Bóng đá từ thiện Cúp “Áo ấm cho em” lần thứ II năm 2024. Không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích, giải còn là dịp kết nối những tấm lòng để hướng đến học sinh vùng khó trước thềm năm học mới.

Sôi động phong trào billiards pool ở phố núi

Sôi động phong trào billiards pool ở phố núi

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào chơi billiards pool (bida lỗ) tại TP. Pleiku trở nên sôi động và thu hút đông đảo người chơi. Nhiều câu lạc bộ (CLB) có quy mô lớn đã xuất hiện, đem đến sự lựa chọn phong phú cho giới trẻ.
Lan tỏa yêu thương qua từng bước chạy

Lan tỏa yêu thương qua từng bước chạy

(GLO)-

Đó là thông điệp mà Câu lạc bộ (CLB) Gia Lai Marathon muốn mang đến trong giải chạy thiện nguyện mang tên “Trái tim yêu thương” được tổ chức vào sáng 16-6 tại Khu đô thị suối Hội Phú (TP. Pleiku) thu hút gần 500 runner trong và ngoài tỉnh tham gia.

Sôi nổi hội thi dân vũ thể thao ngành Y tế

Sôi nổi hội thi dân vũ thể thao ngành Y tế

(GLO)- Hội thi “Đồng diễn thể dục giữa giờ-dân vũ thể thao” trong công chức, viên chức, người lao động do Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức đã diễn ra sôi động và hấp dẫn. Không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích, hội thi còn tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong ngành.
Hào hứng chinh phục những cánh rừng Kon Chư Răng

Hào hứng chinh phục những cánh rừng Kon Chư Răng

(GLO)-

Sáng 12-5, hơn 600 chân chạy trong cả nước đã cùng nhau chinh phục những cánh rừng nguyên sinh của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Tất cả đều bị mê hoặc bởi khung cảnh hùng vĩ cùng bầu không khí trong lành mà ngàn xanh mang lại.

Sôi nổi Hội thao ngành Cao su Việt Nam

Sôi nổi Hội thao ngành Cao su Việt Nam

(GLO)-

Sau 4 ngày tranh tài hấp dẫn, ngày 10-5, Hội thao Công nhân viên chức, lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2024 khu vực Tây Nguyên-Duyên hải miền Trung-Lào tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã khép lại. 

Nở rộ dịch vụ bơi lội ở Pleiku

Nở rộ dịch vụ bơi lội ở Pleiku

(GLO)- Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều người đã tìm đến các bể bơi để “giải nhiệt”. Ở phố núi Pleiku, dịch vụ bơi lội cũng như các khu vui chơi có nước đang nở rộ để đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân.