Hoàng Anh Gia Lai-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: "Mệnh lệnh" phải thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau trận đấu nhạt nhòa trong ngày ra quân tại V.League 2022, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak được trở về “thánh địa” Pleiku để tiếp đón đội bóng ở chiếu dưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trong trận cầu lúc 17 giờ ngày 2-3. Giành 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc với đội bóng Phố núi nếu họ không muốn bị hụt hơi trong chặng đua đường dài.
Trận hòa 0-0 trên sân Thiên Trường có lẽ là một trong những trận đấu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mờ nhạt nhất dưới thời Zico Thái. Thật khó tin trong suốt 90 phút thi đấu, đội bóng Phố núi không thể tạo được một cơ hội ăn bàn nào về phía đối phương. Có chăng chỉ là những cú dứt điểm không nguy hiểm của Tuấn Anh, Văn Thanh hay Brandao. Đó là một kết quả rõ ràng không thể làm cổ động viên Phố núi hài lòng, nhất là trong bối cảnh họ có đầy đủ tinh binh trong chuyến làm khách đến thành Nam. Với mục tiêu bước lên ngôi vô địch, việc không thể giành chiến thắng trước đối thủ trong nhóm đua suất trụ hạng như một bước hụt của thầy trò Kiatisak.
Thực tế kết quả 0-0 phản ánh đúng với cục diện trận đấu bởi HAGL đã thi đấu khá rời rạc. Chiến lược gia người Thái đã sử dụng hàng tiền vệ đông người với chủ đích kiểm soát trận đấu. Nhưng mối liên kết giữa tuyến tiền vệ cùng các tiền đạo phía trên gần như không được tìm thấy. Những pha luân chuyển bóng thiếu đi tốc độ và sự sắc bén để có thể tạo ra khoảng trống trong hàng phòng ngự số đông của Nam Định. Ngay cả khi nỗ lực tăng thêm nhân sự cho hàng công với sự có mặt của Công Phượng và tiền đạo Silva, HAGL cũng bất lực trong việc xâm nhập vòng cấm địa của đối phương.
Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (bên trái) đã thua 2 trận liên tiếp trên sân Pleiku. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (bên trái) đã thua 2 trận liên tiếp trên sân Pleiku. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Tốc độ triển khai tấn công là bài toán mà Zico Thái cần tìm lời giải bởi đối mặt với đại diện dẫn đầu V.League 2021, đội bóng nào cũng có thể sẵn sàng chơi “cố đấm ăn xôi” như Nam Định. Đội bóng Phố núi cũng đã sử dụng đến “bài tẩy” khi đưa trung vệ Mauricio với chiều cao 1,98 m tham gia những pha không chiến. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil chưa chiếm lĩnh tốt khoảng không sau những pha treo bóng của Công Phượng hay Xuân Trường. Thậm chí, anh đã phải nhận những điểm trừ sau các tình huống xử lý bóng thiếu an toàn bên phần sân nhà.
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng phần nào đến việc bắt nhịp của các ngôi sao bên phía HAGL. Nếu như một số đội bóng khác có những trận đấu giao hữu tiền mùa giải thì đội bóng của bầu Đức bị vỡ kế hoạch du đấu. Họ đã vô địch giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung với một đội hình hầu hết là các cầu thủ dự bị. Không thể làm “nóng” mà chỉ tập chay tại Hàm Rồng, các cầu thủ HAGL đã chơi khá thô khi trái bóng V.League 2022 bắt đầu lăn.
Hoàng Anh Gia Lai (bìa trái) sẽ đặt mục tiêu 3 điểm trong cuộc đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Hoàng Anh Gia Lai (bìa trái) đặt mục tiêu 3 điểm trong cuộc đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Nếu HAGL bị chia điểm thì đội bóng HLHT thậm chí còn nghiệt ngã hơn khi bị Hải Phòng đánh bại vào phút thi đấu cuối cùng của trận ra quân mùa giải 2022. Họ đã chơi không tệ chút nào trên sân nhà nhưng trong một phút sơ hở đã phải trả giá. Đội bóng HLHT cũng đang gặp khó khăn về nhân sự với việc tuyển thủ Trần Phi Sơn gặp chấn thương dây chằng không thể ra sân, các tuyển thủ đã từng là trụ cột của đội bóng như Phạm Tuấn Hải và Lý Công Hoàng Anh cũng đã có những bến đỗ mới. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đón chào sự trở lại đội bóng quê hương của Đinh Thanh Trung nhưng Quả bóng vàng 2017 đã 34 tuổi và thi đấu khá mờ nhạt khi được tung vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Hải Phòng. 2 tiền đạo ngoại Zakaria và Oliveira cũng đang bị đặt dấu hỏi về sự hòa nhập ở V.League khi chưa thể hiện được nhiều phẩm chất ở trận đấu đầu tiên.
Trước đội khách đang gặp nhiều xáo trộn ở đội hình, chiến thắng là mục tiêu trong tầm tay của HAGL. Lịch sử đối đầu cho thấy, trong 2 chuyến làm khách ở sân Pleiku ở mùa giải 2020, HLHT đều phải ra về trắng tay với thất bại 0-1 và 0-3. Trong chuỗi trận thăng hoa làm nên vị trí số 1 của HAGL ở mùa giải 2021 cũng có điểm tựa sân nhà với những trận cầu trọn vẹn 3 điểm. Liệu HLV Kiatisak có kịp kích hoạt cỗ máy đã từng làm mưa làm gió ở mùa giải trước hay không? Tất cả sẽ có câu trả lời sau trận đấu vào lúc 17 giờ chiều nay trên Sân vận động Pleiku.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.