HLV Park: 'Tôi đã có bài riêng để đấu Iran'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát biểu trong buổi họp báo chiều 11-1 tại sân Al Nahyan (UAE), HLV Park Hang Seo thừa nhận Iran là đối thủ rất mạnh nhưng ông đã có những chuẩn bị để giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trước Iran.
HLV Park Hang Seo tươi cười trả lời phỏng vấn tại họp báo chiều 11-1 - Ảnh: N.K
HLV Park Hang Seo tươi cười trả lời phỏng vấn tại họp báo chiều 11-1 - Ảnh: N.K
Mở đầu buổi họp báo, ông Park nói: "Iran là đội rất mạnh về kỹ thuật và chiến thuật. Họ lại được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm Carlos Queiroz, nên Iran sẽ chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật cho trận đấu với VN. Chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trước thách thức này".
Dù vậy, ông Park vẫn tỏ ra lạc quan. "Iran có đẳng cấp và nhiều kinh nghiệm hơn VN. nhưng chúng tôi có yếu tố trẻ trung, tinh thần. Với sự tập trung và quyết tâm, tôi tin là đội bóng của chúng tôi có thể vượt qua được thách thức này". 
"Chúng tôi không có chấn thương nào sau trận gặp Iraq. Sau bàn thua ở phút cuối cùng, chúng tôi có chút thất vọng. Nhưng đội vẫn có những điểm sáng ở trận đấu đó. Bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu phía trước", ông nói thêm.
Đánh giá thêm về đối thủ, ông Park chia sẻ: "HLV Carlos Queiroz đã dẫn dắt đội tuyển Iran gần cả chục năm. Tôi nghe nói ông ấy rất thông minh, sáng tạo và nhiều kinh nghiệm. Khi còn làm việc ở Hàn Quốc, tôi cũng biết về bóng đá Iran. Với bất kỳ đội tuyển nào ở châu Á, Iran chính là đội mạnh nhất vào lúc này. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể thiệt thòi hơn so với Iran. Nhưng bất kỳ HLV nào cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Và tôi cũng có những chuẩn bị để giúp đội bóng mình đủ dũng cảm để đứng vững trước áp lực".
 Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trả lời ở buổi họp báo - Ảnh: N.K
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trả lời ở buổi họp báo - Ảnh: N.K
Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai (12-1). Hi vọng chúng tôi sẽ thi đấu tập trung và nỗ lực để giành kết quả tốt nhất trước đối thủ mạnh như Iran".
Bên cạng đó, Quang Hải cũng bày tỏ anh không ngại những cầu thủ cao lớn của Iran. "Thật sự, khi thi đấu thua thiệt về thể hình, cá nhân tôi đã quen rồi. Nên đây không phải là điều trở ngại với tôi vì đã trải qua nhiều giải đấu tương tự như thể này với các đối thủ có thể hình cao lớn. Điều quan trọng với cá nhân tôi là phát huy hết sức những điểm mạnh của mình để mang lại kết quả tốt nhất cho đội bóng", anh nói.
Nguyên Khôi (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null