HAGL tin dùng người trẻ: Thầy Kim và bóng đá Việt Nam vui đấy, nhưng...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mạnh dạn đặt niềm tin vào cầu thủ 'cây nhà lá vườn' là nước đi táo bạo của HAGL, nhưng chỉ với người trẻ, đội bóng phố núi khó tìm được vị trí cao ở V-League.

HAGL kiên trì với người trẻ

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa HAGL và Hà Nội trên sân Pleiku ở vòng 10 V-League 2021 (diễn ra tháng 4.2021) vang lên, Xuân Trường đã bật khóc trên ghế dự bị.

Xuân Trường là tác giả của cú sút xa đẹp mắt, giúp HAGL thắng 1-0 và giữ ngôi đầu bảng. Lần đầu tiên trong đời, lứa khóa 1 và 2 của HAGL JMG với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy được tận hưởng cảm giác đua vô địch.

Dù mùa giải 2021 bị hủy đúng lúc HAGL ở đỉnh bảng, đội bóng phố núi vẫn được xem như nhà vô địch không chính thức. Minh chứng là, đội bóng phố núi đoạt vé đi AFC Champions League 2022. Tại sân chơi châu Á, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã hòa Jeonbuk (nhà vô địch Hàn Quốc) và thắng Sydney (á quân Úc).

HAGL có nhiều nhân tố tiềm năngi. Ảnh: Khả Hòa
HAGL có nhiều nhân tố tiềm năngi. Ảnh: Khả Hòa

Để có một mùa giải dẫn đầu V-League, HAGL đã trải qua suốt 6 năm "ba chìm bảy nổi", với phần lớn thời gian chạy đua trụ hạng. Từ mùa 2015 đến 2019, đội bóng phố núi phải chờ đến những vòng cuối mới chắc chắn an toàn. Mùa 2020, HAGL lọt vào nhóm 8 đội đua vô địch, nhưng liên tục bại trận ở giai đoạn hai.

Những "bầm dập" quá khứ tôi luyện thế hệ trưởng thành, để khi HLV giỏi truyền cảm hứng như Kiatisak xuất hiện, đội bóng phố núi chuyển mình.

Tuy nhiên, quả ngọt của trẻ hóa thường đến muộn, thậm chí không đến. Bởi không phải cầu thủ trẻ nào sau nhiều thất bại cũng có thể tiến bộ. Việc tích lũy kinh nghiệm chỉ là điều kiện cần.

Lứa Công Phượng, Xuân Trường được đào tạo theo công nghệ liên kết giữa HAGL và JMG, từng được tôi luyện ở châu Âu, sang Arsenal tập thử, khoác áo nhiều cấp độ như U.19, U.23 rồi đến đội tuyển quốc gia. Song, thế hệ này phải chờ đến 6 năm, tức là khi đã 26, 27 tuổi, mới có thể "đơm hoa".

Vậy, với những nhân tố trẻ hiện nay không được thừa hưởng công nghệ huấn luyện, tích lũy trải nghiệm nhiều như đàn anh, tiềm năng chưa chắc sánh bằng, HAGL sẽ phải chờ bao nhiêu năm để thêm một lần bứt phá?

Cần cây cao bóng cả

Niềm tin của HAGL đặt vào cầu thủ trẻ, là hướng đi đáng trân trọng. Không nhiều đội bóng có học viện bóng đá, triết lý huấn luyện riêng để xây dựng bản sắc, cùng cơ hội rộng mở để những viên ngọc thô được mài giũa ở V-League.

Mùa trước, Gia Bảo đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở V-League. Anh sút tung lưới CLB Quảng Nam (HAGL thắng 4-0) khi mới 16 tuổi.

Gia Bảo ghi bàn ở V-League khi mới 16 tuổi. Ảnh: Đông Nghi
Gia Bảo ghi bàn ở V-League khi mới 16 tuổi. Ảnh: Đông Nghi

Trong tương lai, có thể sẽ thêm nhiều Gia Bảo xuất hiện ở HAGL. Ra mắt V-League khi còn trẻ, tạo ra luồng gió mát lành, củng cố thêm nền tảng cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Dù vậy, bóng đá suy cho cùng vẫn là chuyện thành tích. HAGL có thể trẻ trung, giàu khát vọng, đủ sức đôn từ 5 đến 7 cầu thủ lên đội một mỗi năm, sử dụng công nghệ trong huấn luyện và phân tích cầu thủ. Nhưng, mọi thứ phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Mà cả về kết quả lẫn lối chơi, HAGL đang thiếu đột phá. Với con người hiện tại, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã làm tất cả những gì có thể. Thực lực lúc này khó cho phép đội chủ sân Pleiku tiến xa hơn.

Những đội trẻ hóa ở V-League được chia thành hai nhóm. Trước tiên là những đội trẻ hóa kiểu "nhà giàu" như Hà Nội và Thể Công Viettel, có sẵn lứa đàn anh tài năng, kinh nghiệm dìu dắt thế hệ trẻ, đủ tiền chiêu mộ ngoại binh số má. Dưới bóng mát của những "cây cao" thế hệ trước, lứa trẻ lớn dần và trở thành trụ cột.

Còn với những đội trẻ hóa kiểu "nhà nghèo vượt khó", các cầu thủ mới 20, 21 tuổi sẽ phải chịu nhiều thử thách hơn. Lứa Công Phượng, Xuân Trường 10 năm trước, hay lứa Trung Kiên, Lý Đức hiện tại đều như vậy.

Cầu thủ trẻ cần đàn anh tài giỏi dìu dắt, hỗ trợ để không hoài phí tiềm năng. Hy vọng mùa tới, HAGL sẽ có thêm cầu thủ kỳ cựu để tăng "chất thép". Đào tạo ra thế hệ giỏi đã khó, sử dụng thế nào cho hợp lý còn là chuyện khó hơn nhiều.

Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Theo quy định FIFA và điều lệ của World Cup 2026, những cầu thủ Anh và Argentina đang dính một thẻ vàng trước vòng bán kết sẽ được "xóa thẻ" ở giai đoạn này. Việc xóa toàn bộ thẻ vàng tích lũy sau vòng tứ kết được xem là yếu tố giúp cả hai đội tuyển bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn.

null