HAGL hạ gục TP. Hồ Chí Minh bằng cơn mưa bàn thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chơi kém thuyết phục trong thời gian gần đây, nhưng đội bóng Phố núi đã có màn “lột xác” khi được trở về thánh địa Pleiku. Họ đã có một trận đấu tưng bừng trong ngày chào đón những gương mặt mới trên băng ghế huấn luyện. 
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bước vào trận đấu “chung kết” giai đoạn 1 của mùa giải với TP. Hồ Chí Minh trong một tâm thế tương đối tự tin. Bởi dù đội bóng Sài thành có lực lượng được đánh giá cao hơn và nằm ở nhóm đầu bảng xếp hạng, nhưng việc được chơi ở sân Pleiku đã tiếp thêm cho HAGL không ít sức mạnh tinh thần. Đặc biệt, họ vừa có cuộc chuyển giao nhân sự ở thượng tầng khi ông thầy người Hàn không còn ngồi chiếc ghế “nóng” mà thay vào đó là cặp HLV nội Dương Minh Ninh-Nguyễn Văn Đàn. Các cầu thủ Phố núi chắc chắn sẽ không muốn mất điểm trước 2 vị tân HLV trưởng trong trận cầu mang tính chất định đoạt số phận của mùa giải. 
Thực tế trận đấu đã chứng minh sân nhà Pleiku vẫn là một “pháo đài” bất khả xâm phạm mà HAGL có thể trông cậy làm điểm tựa. Các cầu thủ HAGL đã bình tĩnh vượt qua khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu khi TP. Hồ Chí Minh tạo được áp lực đáng kể lên khung thành của Bửu Ngọc. Đoàn quân của HLV Chung Hae Soung đã làm chủ hoàn toàn trận đấu và đẩy đối phương về 1/3 phần sân nhà. Nhưng trời mưa sân trơn bóng ướt khiến những pha phối hợp ngắn của đội khách gặp nhiều sai số. 
Văn Toàn cùng đồng đội đã có một trận đấu bùng nổ. Ảnh: Văn Ngọc
Văn Toàn cùng đồng đội đã có một trận đấu bùng nổ. Ảnh: Văn Ngọc
Khi còn chưa kịp thích nghi với thời tiết bất lợi, TP. Hồ Chí Minh đã rơi vào một hiệp đấu “ác mộng” với 30 còn lại. Phút 15, Văn Toàn có pha tỉa bóng tinh tế cho Kelly thoát xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm dễ dàng đánh bại Bùi Tiến Dũng mở tỷ số 1-0 cho HAGL. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phải nhận cú “hồi mã thương” sau pha chuyền bóng sắc lẹm của Xuân Trường để Văn Toàn thoải mái vô lê bóng sống ghi bàn thắng thứ 2. 
Càng chơi càng hay, các cầu thủ chủ nhà chủ động khóa chặt các mũi tấn công của đối phương. Đội khách cũng đã có cơ hội từ cú đánh đầu hiểm hóc Picado ở cự ly gần nhưng đã bị thủ thành Bảo Ngọc khước từ. Trong một ngày toàn đội chơi tưng bừng, tiền đạo Chevy Walsh cũng kịp điền tên mình lên bảng tỷ số trong một pha phản công thần tốc. Cầu thủ số 10 thoát xuống từ một mình một bóng từ phần sân nhà rồi dứt điểm quyết đoán buộc Bùi Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Phải đến phút 41, hy vọng được thắp lên cho TP. Hồ Chí Minh khi Bảo Toàn phạm lỗi với Huy Toàn trong vòng cấm và Phi Sơn đã không từ chối cơ hội ngon ăn trên chấm penalty để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. 
Những tưởng bàn thắng của Phi Sơn sẽ làm tiền đề cho một cuộc lội ngược dòng trong mơ của TP. Hồ Chí Minh nhưng giấc mơ ấy sớm bị dội gáo nước lạnh. Chỉ 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, từ một pha đá phạt cố định bên cánh trái, bóng trôi về phía cột 2 và trung vệ Memovic đã lao vào kịp thời đệm bóng vào khung thành trống nâng tỷ số lên 4-1. Lúc này, HLV Chung Hae Soung buộc phải có những sự thay đổi người chiến thuật nhắm vào hàng công. Dẫu vậy, đội khách vẫn chỉ trông chờ vào sự tả xung hữu đột của Phi Sơn. Với việc bố trí một hàng phòng ngự đông người, các cầu thủ HA.GL đã cô lập số 10 của TP. Hồ Chí Minh không để ngòi nổ này tạo ra sự nguy hiểm. 
TP. Hồ Chí Minh đã phải nhận thất bại nặng nề tại sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
TP. Hồ Chí Minh đã phải nhận thất bại nặng nề tại sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công của mình. Và khi những đôi chân đã cởi bỏ những áp lực, HAGL đã có những pha tấn công sắc nét hiếm thấy. Phút 64, Hồng Duy phất đường chuyền dài tạo điều kiện cho Văn Thanh thoát xuống đối mặt thủ thành Bùi Tiến Dũng để rồi dứt điểm lạnh lùng ghi bàn thắng thứ 5 cho đội nhà. 
Dẫn trước với một khoảng cách an toàn, bộ đôi HLV Dương Minh Ninh-Nguyễn Văn Đàn đã có những sự thay đổi người tương đối cởi mở A Hoàng, Anh Đức, Việt Hưng, Thanh Hậu và thậm chí là thủ thành Văn Trường cũng được tạo điều kiện cho vào sân để thể hiện mình. Trong khi đó, việc phải cày ải tìm bàn thắng dưới điều kiện trời đổ mưa to là một thử thách khá khó khăn với đội khách. Họ vẫn cầm nhiều bóng nhưng không nhiều lần đưa được bóng vào trong vòng cấm địa của đội chủ nhà. Trong một lần hiếm hoi như thế ở phút 83, Văn Thuận có pha dứt điểm căng như kẻ chỉ ghi bàn thắng thứ 2 cho TP. Hồ Chí Minh. 
Nhưng đó cũng là tất cả những gì họ có thể làm được ở sân Pleiku. HAGL đã có trận thắng tưng bừng nhất từ đầu mùa giải trước một đối thủ rất mạnh. 3 điểm trước TP. Hồ Chí Minh cũng giúp đội chủ nhà nắm lấy vị trí thứ 7 sau khi giai đoạn 1 kết thúc và sẽ nằm trong nhóm tranh chức vô địch của mùa giải. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.