HAGL đá cho vui, xuống hạng có khi lại hay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu chỉ tính từ ngày 14-8, thầy trò HLV Kiatisak là đội bóng sở hữu thành tích tệ nhất V.League và xứng đáng phải xuống chơi tại giải hạng Nhất.
HAGL bước vào mùa giải V.League 2022 với tư cách ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi sở hữu trong đội hình dàn tuyển thủ quốc gia vô cùng chất lượng. Tuy nhiên, sau giai đoạn lượt đi thăng hoa, đội bóng phố núi dần cho thấy những dấu hiệu hụt hơi.
Không còn là ứng viên vô địch, thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Kiatisak thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Sau chuỗi 9 trận không biết đến mùi chiến thắng, HAGL tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 19 trận đấu.
Chia điểm trên sân Hòa Xuân với Đà Nẵng ở trận đấu gần nhất cơ bản không phải là kết quả tệ đối với một HAGL đang ở trong tình trạng báo động. Song kết quả đó cũng phơi bày bộ mặt yếu kém của Công Phượng và những người đồng đội.

HAGL thể hiện bộ mặt thất vọng với 9 trận không thắng
HAGL thể hiện bộ mặt thất vọng với 9 trận không thắng
Với phong độ thất vọng trong quãng thời gian qua, đội chủ sân Pleiku đối mặt với nguy cơ tự phá kỷ lục của chính mình từng diễn ra ở mùa 2015 với 11 trận đấu liên tiếp chỉ hòa và thua tại V.League.
Tính từ ngày 14/8 đến nay, thầy trò HLV Kiatisak là đội bóng sở hữu thành tích tệ nhất giải đấu này. Và nếu chỉ tính trong khoảng thời gian này, đội bóng phố núi là cái tên xứng đáng phải xuống chơi tại giải hạng Nhất với vỏn vẹn 4 trên tổng số 27 điểm tối đa.
Dĩ nhiên, đó chỉ là giả thuyết bởi ở hiện tại, đội chủ sân Pleiku vẫn đang xếp ở một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội bóng bét bảng. Dẫu vậy, nếu cứ thể hiện bộ mặt nghèo nàn, kém cỏi như thế này, không biết chừng sẽ đến lúc thầy trò HLV Kiatisuk phải chật vật ở phía đáy bảng xếp hạng.
Không chỉ vậy, ngay cả lịch thi đấu cũng không ủng hộ HAGL trong thời gian sắp tới, bởi họ sẽ phải lần lượt đối mặt với những đối thủ mạnh và vô cùng khát điểm như Bình Định, Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định hay Hà Tĩnh.
Đối bóng phố núi đối mặt nguy cơ xuống hạng
Đối bóng phố núi đối mặt nguy cơ xuống hạng
Chặng đường phía trước của đội bóng phố núi rõ ràng không phải thử thách dễ chơi. Nhìn những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… vất vả ở V.League, người ta thấy thương cho lứa cầu thủ tài năng nhưng nghèo thành tích, đói danh hiệu tại cấp độ câu lạc bộ.
HAGL nghèo tham vọng, ít sức sống và như “gánh xiếc rong” với đúng chất “đá cho vui” trong suốt một thời gian dài. Với những gì đã thể hiện, đội bóng phố núi bị nhận định là không xứng đáng chơi bóng ở giải đấu số một Việt Nam.
Theo Mộc Miên (Dân Việt/Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Trưa 17-4, hơn 100 cua rơ tham gia cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2025 với Chặng 13 từ TP. Quy Nhơn đã chính thức cập bến Pleiku. Đông đảo người dân phố núi đã đổ ra 2 bên đường để đón chào đoàn đua nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.