Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XIII năm 2018:Nhiều bất ngờ kịch tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa tiết trời mát mẻ lý tưởng của Phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những bước chạy dẻo dai, thần tốc. Nhiều bất ngờ, kịch tính đã được tạo ra trên đường chạy, tạo một giải đấu vô cùng hấp dẫn. 
Rượt đuổi nghẹt thở
Thời tiết Pleiku sáng Chủ nhật trở nên mát dịu với những hạt mưa bay bay rõ ràng đã chiều lòng người hâm mộ cũng như các vận động viên (VĐV). Bởi thế, các VĐV đã thoải mái phô diễn tài năng của mình một cách sung mãn nhất. Và trên đường chạy, các khán giả Phố núi đã được chứng kiến những màn rượt đuổi ganh đua nhau trên từng mét đường để giành giật tấm HCV danh giá. 
Các VĐV đã ganh đua nhau từng mét trên đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV đã ganh đua nhau từng mét trên đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc
Màn so tài căng thẳng và bất ngờ nhất có lẽ đến từ nội dung 5 km nam trẻ hệ phong trào. Trong quãng đường 3 km đầu tiên, VĐV Nguyễn Phước Thịnh của đoàn thị xã An Khê đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi bỏ xa đối thủ với khoảng cách chừng 50 m. Ở tốp sau đã không có sự tách biệt nào quá lớn. Nhưng bước vào km thứ 4, 3 VĐV của đoàn huyện Chư Sê đã âm thầm tách ra khỏi tốp sau để kiên trì bám đuổi Phước Thịnh. 3 VĐV này đã có sự phối hợp, nhắc nhở nhau rất ăn ý và hiệu quả. Còn khoảng 500 m cuối cùng, khi tất cả tưởng chừng tấm HCV sẽ không vuột khỏi tay Phước Thịnh thì các đại diện đến từ Chư Sê đã vượt lên trong sự hò reo của số đông khán giả bên đường chạy. 
Những bước chạy nước rút cuối cùng đã giúp Lê Quang Trung (đoàn Chư Sê) cán đích ở vị trí đầu tiên, về thứ 2 cũng là người đồng đội Phạm Vinh Quang. Phước Thịnh nắm giữ tốp đầu từ những bước đầu tiên nhưng phải chấp nhận về thứ 3 chỉ hơn Hoài Bảo của Chư Sê vài bước chân. 
Ở nội dung 7 km nam chính hệ phong trào-cự ly được xem là đỉnh cao của giải đấu này cũng đã ghi nhận những màn đua tài gay cấn. Từ km đầu tiên, những cái tên đã nhiều năm gắn bó với giải Việt dã Báo Gia Lai như Nguyễn Quốc Duy và Đinh Nhinh (đoàn Đak Pơ), Nguyễn Văn Toàn (đoàn Công an tỉnh), Đinh Quang Tiến (đoàn thị xã An Khê) đã dễ dàng tách nhóm. Trong số đó, Quốc Duy vốn nhiều năm liền nắm giữ vị trí số 1 ở nội dung này. Đều là những VĐV dày dặn kinh nghiệm đã chinh chiến qua nhiều đường chạy, bởi vậy, nhóm 4 VĐV này đã duy trì những bước chạy nhịp nhàng đều đặn để giữ sức. Đến km thứ 5 thì Văn Toàn và Quang Tiến đã có màn bứt phá bỏ qua 2 VĐV còn lại với khoảng cách chừng 30 m. 
Bộ đôi VĐV vốn là đôi bạn của nhau khi cùng tham gia học tại TP. Hồ Chí Minh đã có dịp so tài tại đường chạy của giải Việt dã Báo Gia Lai. Văn Toàn đã dùng chiến thuật “núp gió” người bạn thân trong suốt hành trình. Chỉ đến khi còn cách đích 800 m, Toàn mới thực sự bung sức cho cú nước rút. Sải chân dài bền bỉ của Toàn đã giúp anh đánh bại Quang Tiến một cách đầy thuyết phục. Văn Toàn đã cán đích bỏ xa đối thủ của mình hơn 40 m. 
VĐV Nguyễn Văn Toàn cán đích đầu tiên ở nội dung 7 km nam chính hệ phong trào. Ảnh: Văn Ngọc
VĐV Nguyễn Văn Toàn cán đích đầu tiên ở nội dung 7 km nam chính hệ phong trào. Ảnh: Văn Ngọc
Đông Gia Lai thể hiện sức mạnh
Khu vực Đông Gia Lai vốn là cái nôi của việt dã Gia Lai. Tại các giải Việt dã Báo Gia Lai hàng năm, những đại diện của vùng đất này đều đoạt thứ hạng cao. Tuy vậy, ít ai có thể ngờ rằng ở giải đấu năm 2018 này, tại hệ THPT và hệ phong trào đều chứng kiến sự độc chiếm của các đoàn này trong bảng xếp hạng toàn đoàn. Đoàn Đak Pơ vẫn chứng tỏ mình là “người anh cả” trong phong trào việt dã khi giành 65 điểm tuyệt đối, bỏ qua thị xã An Khê xếp ở vị trí thứ 2 với 91 điểm, Kbang đã trở lại tốp 3 với 138 điểm. 
 Giải đấu đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn từ vạch xuất phát. Ảnh: Văn Ngọc
Giải đấu đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn từ vạch xuất phát. Ảnh: Văn Ngọc
Góp phần vào chiến công của Đak Pơ phải kể đến tấm HCV đầy bất ngờ của Nguyễn Thuỳ Dung ở nội dung 3 km nữ trẻ khi đây là lần đầu tiên em tham gia giải đấu này. Đàn chị Nông Minh Nguyệt của đoàn Đak Pơ cũng dễ dàng giành được tấm HCV cá nhân ở nội dung 5 km nữ chính. Nguyệt đã vượt qua đối thủ rất mạnh đến từ Kbang là Nguyễn Thị Phương Trinh-người đã nắm giữ tấm HCV năm 2017. Cùng nội dung này, Nguyễn Thị Lắm của Đak Pơ đã cán đích ở vị trí thứ 3. Đoàn Kbang không có những cá nhân quá xuất sắc nhưng nhờ sự đồng đều của các VĐV cũng đã giúp họ chen chân vào tốp 3 đoàn mạnh nhất. 
Ở hệ THPT, trường THPT Nguyễn Chí Thanh vẫn tạo được dấu ấn nhất định với 2 tấm HCV cá nhân nam, nữ của Nguyễn Đình Gia Huy và Nguyễn Thị Khánh Linh. Tuy nhiên, thành tích cá nhân này cũng không giúp ngôi trường tại TP. Pleiku bảo vệ được ngôi vô địch. Thậm chí, họ còn rơi rớt xuống vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp. 3 ngôi trường giành thành tích cao nhất toàn đoàn đều đến từ vùng đất Đông Gia Lai là THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang), THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) và THPT Kon Hà Nừng (huyện Kbang). Trong khi trường THPT Lương Thế Vinh đã đòi lại ngôi đầu với một lực lượng được đào tạo bài bản, đồng đều và được dự đoán trước thì trường THPT Nguyễn Trãi, THPT Kon Hà Nừng đều là những thành tích rất bất ngờ. Đặc biệt, THPT Kon Hà Nừng non trẻ, mới lần đầu tiên tham dự giải cũng đã tạo được ấn tượng mạnh. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

107 vận động viên hào hứng “Chinh phục Đỉnh đá Trắng”

107 vận động viên hào hứng “Chinh phục Đỉnh đá Trắng”

(GLO)- Sáng 25-11, Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức cuộc thi leo núi "Chinh phục Đỉnh đá Trắng" mở rộng lần thứ I năm 2023. Đây là hoạt động chào mừng 64 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28-11), 21 năm Ngày thành lập Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (25-11) và 20 năm Ngày công nhận Vườn ASEAN (18-12).
Vượt qua giới hạn bản thân, bồi đắp năng lượng mỗi ngày

Vượt qua giới hạn bản thân, bồi đắp năng lượng mỗi ngày

(GLO)- Tôi lấy làm ngạc nhiên, thích thú và cả cảm phục khi thấy các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”.
100 vận động viên tham gia Giải Việt dã học sinh phổ thông huyện Chư Sê

100 vận động viên tham gia Giải Việt dã học sinh phổ thông huyện Chư Sê

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023); kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), đồng thời tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030", ngày 12-11, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Giải Việt dã học sinh phổ thông năm 2023.
Niềm hy vọng của Vovinam Gia Lai

Niềm hy vọng của Vovinam Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 18, võ sĩ Ngô Thị Xuân Mai đã xuất sắc giành huy chương bạc tại Giải Vô địch Vovinam toàn quốc. Nữ võ sĩ này là niềm hy vọng của Vovinam Gia Lai trong hành trình tìm lại vị thế của mình.
Người gây dựng phong trào Billiards Carom ở khu vực phía Đông Gia Lai

Người gây dựng phong trào Billiards Carom ở khu vực phía Đông Gia Lai

(GLO)- Là giáo viên Trường THCS Chu Văn An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), song anh Nguyễn Đức Huy (SN 1980, trú tại tổ 1, thị trấn Đak Pơ) lại có đam mê mãnh liệt với môn Billiards. Sau hàng chục năm miệt mài gầy dựng, tay cơ này đã góp phần đưa Đak Pơ trở thành địa phương nổi bật trong làng Billiards Carom tỉnh nhà.
Người cao tuổi phường Yên Thế rèn luyện thân thể theo gương Bác

Người cao tuổi phường Yên Thế rèn luyện thân thể theo gương Bác

(GLO)- Phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hiện có 1.560 hội viên người cao tuổi (NCT) đang sinh hoạt tại 11 chi hội NCT. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe”, NCT ở phường Yên Thế luôn duy trì việc rèn luyện thân thể, phòng tránh bệnh tật để sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Bùi Hồng Hải: Đạp xe ủng hộ giao thông “không khói”

Bùi Hồng Hải: Đạp xe ủng hộ giao thông “không khói”

(GLO)- Với anh Bùi Hồng Hải (03 Kpă Klơng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), việc thường xuyên đạp xe, trong đó có chuyến đi cả ngàn cây số không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ giao thông “không khói”, chung tay để Pleiku sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
“Cú hích” cho bộ môn bóng chuyền hơi

“Cú hích” cho bộ môn bóng chuyền hơi

(GLO)- Môn bóng chuyền hơi mang đến nhiều lợi ích khi tập luyện, nhất là với người lớn tuổi. Giải Bóng chuyền hơi người cao tuổi (NCT) TP. Pleiku diễn ra cuối tháng 9 vừa qua đã tạo “cú hích” cho phong trào tập luyện môn thể thao này.