Gia Lai: Sôi nổi giải bóng đá nữ phong trào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vốn là môn thể thao dành cho “phái mạnh” nhưng bóng đá vẫn có sức hút đối với nhiều chị em phụ nữ. Vừa qua, những “bóng hồng” bóng đá tại Gia Lai đã có dịp thử sức trong một giải đấu hiếm hoi dành cho người có cùng niềm đam mê.

Các cầu thủ của đội bóng Đam Mê (xã Glar, huyện Đak Đoa) đã lên ngôi vô địch của giải. Ảnh: Lê Văn ngọc
Các cầu thủ của đội Đam Mê (xã Glar, huyện Đak Đoa) trong một pha tranh bóng. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Từ ngày 5 đến 9-4, tại sân bóng đá mi ni làng Pleiku Roh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đã diễn ra Giải bóng đá nữ các câu lạc bộ tranh Cúp Blessed Land 2022 do ê kíp “Phủi Ao Làng” tổ chức. Anh Nguyễn Anh Dũng-Trưởng nhóm “Phủi Ao Làng”-chia sẻ: “Trong quá trình tổ chức các giải bóng đá, chúng tôi nhận thấy nhiều chị em phụ nữ cũng thích thú và chơi tốt môn này. Họ cũng thành lập đội bóng hẳn hoi nhưng lại không có các giải thi đấu như của nam nên rất thiệt thòi. Nhiều đội cũng có nhu cầu làm giải để mọi người được giao lưu, cọ xát với các câu lạc bộ khác nên chúng tôi đã đứng ra quy tụ, tổ chức giải và năm nay đã là lần thứ 2”.

Giải đấu lần này thu hút 6 đội bóng đá nữ gồm: Coffee Mưa 3S, Hemi, Biên Giới, Đoàn Kết, Đam Mê, Chị Em. Đây là các câu lạc bộ nữ đến từ các xã: Glar, Ia Băng (huyện Đak Đoa), Ia Chía, Ia Dêr, Ia Sao (huyện Ia Grai) và làng Pleiku Roh. “Nhiều đội bóng phải đi hàng chục km để mỗi tối đến sân thi đấu, đáng quý nhất là đội bóng nữ của xã Ia Chía đã vượt hàng chục cây số từ biên giới về thi đấu. Chúng tôi rất mừng vì có nhiều cầu thủ trẻ đang ở lứa tuổi học sinh. Giải đấu không chỉ thúc đẩy phong trào bóng đá nữ phát triển mà còn là cơ hội để bồi dưỡng các tài năng trẻ”-anh Dũng thổ lộ.  

Kết thúc giải, các cô gái của đội Đam Mê đã lên ngôi vô địch, đội Chị Em đạt giải nhì và giải ba thuộc về đội Coffee Mưa 3S. Ban tổ chức cũng đã trao các giải thưởng cho tập thể cùng các giải cá nhân như: Hoa khôi của giải, Cầu thủ xuất sắc nhất giải với cơ cấu phần thưởng hơn 5 triệu đồng. Giải đấu thực sự là sân chơi bổ ích của những cô gái đam mê bóng đá đến từ nhiều địa phương khác nhau. Chị Thương-thành viên đội bóng Đam Mê (xã Glar) hồ hởi: “Đội bóng của mình có hàng chục chị em tham gia và thường tập luyện vào cuối tuần hoặc khi chiều muộn. Trước nay, chị em chỉ tham gia các giải ở trong làng, xã chứ chưa có dịp thi đấu với nhiều đội đến từ nơi khác. Bởi vậy, dù đi xa lại đá vào buổi tối nhưng chị em vẫn thi đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất”.

Các cầu thủ của đội bóng Đam Mê đã lên ngôi vô địch của giải. Ảnh: Văn Ngọc
Các cầu thủ của đội Đam Mê đã lên ngôi vô địch của giải. Ảnh: Lê Văn Ngọc


Để khích lệ các đội bóng, Ban tổ chức đã vận động nhà tài trợ hỗ trợ giải thưởng cũng như chi phí tổ chức. Anh Nguyễn Quốc Bảo-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Blessed Land-cho hay: “Phần tài trợ cũng không nhiều, quan trọng là chúng tôi tạo cho chị em tham gia giải đấu để được chơi bóng với tinh thần vô tư, thoải mái, phô diễn hết khả năng của mình. Giải đấu diễn ra hấp dẫn hơn kỳ vọng và thành công tốt đẹp. Tôi hy vọng tiếp tục đồng hành với mong muốn phong trào bóng đá nữ của tỉnh phát triển mạnh hơn nữa”.

Dù là giải dành cho nữ giới nhưng các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn khá cao. Nhiều khán giả bị cuốn hút bởi những pha bóng kỹ thuật và cũng đầy mạnh mẽ của các cô gái. Đặc biệt, giải đấu xuất hiện một số nhân tố nhiều triển vọng. Đó là cô gái Trần Thị Bích Ngọc (16 tuổi, trú tại xã Ia Băng) thuộc đội bóng Chị Em. Bích Ngọc sở hữu kỹ thuật cá nhân khá tốt với những pha xử lý bóng khiến nhiều nam giới cũng phải thán phục. Em đã có nhiều pha đi bóng qua 2-3 cầu thủ đối phương rồi ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội. Những tình huống biểu diễn kỹ thuật của Ngọc đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, hầu hết đều trầm trồ trước khả năng của cô gái này.

Anh Dũng cho biết: “Dù đội chỉ giành giải nhì nhưng em Ngọc đã thi đấu rất hay và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trước màn trình diễn đó, một số câu lạc bộ bóng đá nữ ở các thành phố lớn đã liên hệ để tạo cơ hội cho Ngọc theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Mong rằng gia đình ủng hộ để em có thể phát triển tài năng của mình”.

 

 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.