Euro 2024: Trông chờ trận chung kết trong mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đến thời điểm này, làng túc cầu ở lục địa già đã tìm được 2 đội bóng xứng đáng nhất vào trận đấu cuối cùng của Euro 2024. Tây Ban Nha và Anh được ví như trận chung kết trong mơ của những ngôi sao đương đại.

Cả 2 đội bóng đều nuôi tham vọng ghi tên vào lịch sử của giải đấu và hứa hẹn một cuộc thư hùng nảy lửa.

Kịch bản trùng hợp

Tây Ban Nha và Anh đã có hành trình... rất khác trước vòng bán kết Euro 2024. La Roja như một chú bò tót dũng mãnh cuốn phăng tất cả các đối thủ cản đường, cho dù đó là chủ nhà Đức. Họ toàn thắng tất cả các trận đấu, ngay cả trong những cuộc đối đầu không mang nhiều ý nghĩa tại vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente đã cống hiến lối đá tấn công trực diện hiệu quả thay cho triết lý tiqui-taca.

Trận chung kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh hứa hẹn rất hấp dẫn. Ảnh: UEFA

Trận chung kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh hứa hẹn rất hấp dẫn. Ảnh: UEFA

Trong khi đó, đội tuyển Anh như con sư tử mệt nhoài rệu rã. Sau trận thắng sát nút 1-0 trước Serbia, Tam Sư có 4 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng trước đối thủ trong 90 phút. Họ để những đội bóng “chiếu dưới” cầm hòa, thậm chí có thời điểm bị lấn lướt cùng với thông số bàn thắng nghèo nàn. Nó hoàn toàn trái ngược với một Tây Ban Nha đầy mê hoặc với những đôi chân ma thuật.

Nhưng ở bán kết, cả Tây Ban Nha và Anh đều có kịch bản trùng hợp một cách thú vị. Đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã nhập cuộc hứng khởi song phải nhận gáo nước lạnh của người Pháp từ rất sớm. Và rồi, gần như ngay lập tức, họ vùng lên để rồi có liên tiếp 2 bàn thắng lật ngược thế cờ, đóng đinh cho kết cục của người Pháp ngay sau phút 25 của hiệp 1.

Đội tuyển Anh đã có màn lội ngược dòng kịch tính trước Hà Lan để góp mặt ở trận đấu chung kết. Ảnh: UEFA

Đội tuyển Anh đã có màn lội ngược dòng kịch tính trước Hà Lan để góp mặt ở trận đấu chung kết. Ảnh: UEFA

Với Tam Sư, họ cũng bất ngờ lựa chọn lối chơi tấn công trước Hà Lan thay vì “cù cưa” với đối thủ như thường lệ. Nhưng chỉ sau một sai sót của Declan Rice, họ đã phải nhận bàn thua sớm sau pha nã đại bác của Xavi Simons. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Gareth Southgate đã nhanh chóng thiết lập trật tự. Bàn gỡ của Harry Kane cùng những cơ hội mười mươi của Phil Foden đã khiến Hà Lan hiểu rằng, họ đã đụng phải một ông lớn thực sự.

Cách người Anh “kết liễu” trận đấu có phần muộn màng hơn so với Tây Ban Nha nhưng nó cũng đến từ một “cascadeur” mang tên Ollie Watkins. Với La Roja, đó là Dani Olmo-người vốn chỉ là sự lựa chọn số 2 để thay thế cho Pedri. Thậm chí, nếu cú cứa lòng chân trái của Phil Foden thành bàn, nó sẽ là màn “cover” hoàn hảo cho siêu phẩm của Lamine Yamal trên thảm cỏ Allianz Arena.

Cuộc chạm trán nảy lửa

Với những gì đã thể hiện ở bán kết, cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Anh được xem là trận chung kết trong mơ. Trong hoàn cảnh bị dẫn trước, cả 2 đều thể hiện bản lĩnh, chơi áp đảo đối phương rồi lật ngược thế cờ.

Trước trận chung kết, cả 2 đều nuôi tham vọng viết nên lịch sử của Euro cũng như của đất nước mình. Với Tây Ban Nha, nếu đăng quang trên nước Đức, họ sẽ trở thành đội vô địch Euro nhiều nhất với 4 lần lên đỉnh châu Âu. Trong khi đó, với người Anh, nếu giành chiến thắng, họ sẽ có danh hiệu đầu tiên và là đội bóng thứ 11 giành cúp ở lục địa già. Trước mắt, các cầu thủ nhập cuộc sẽ phải chơi với tất cả những gì mình có, bởi đây đã là trận chung kết. Quan trọng hơn cả, cuộc thư hùng ở Olympia Stadion tại thủ đô Berlin là nơi mà giới mộ điệu chờ đợi màn tỏa sáng của các ngôi sao.

Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội lần thứ 4 vô địch Euro. Ảnh: UEFA

Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội lần thứ 4 vô địch Euro. Ảnh: UEFA

Cầu thủ vừa bước sang tuổi 17 Lamine Yamal có lẽ là cái tên được trông chờ nhất sau khi đã có 3 kiến tạo cùng 1 bàn thắng đẹp mắt ở Euro lần này. Có quá nhiều kỷ lục đã được Yamal thiết lập ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” và đỉnh cao danh vọng cũng đang chào đón cầu thủ của Barcelona. Người ta chờ xem các hậu vệ giàu sức mạnh của đội tuyển Anh làm thế nào để phong tỏa Yamal.

Ở bên kia chiến tuyến, chàng trai 19 tuổi Kobbie Mainoo cũng “gây sốt”, đặc biệt sau trận bán kết. Ở tuổi của một sao mai, Mainoo đã chơi đầy chững chạc trong khu vực trung tuyến giúp Tam Sư áp đảo tuyến giữa của Hà Lan. Mainoo được kỳ vọng là đối trọng với Rodri hay Fabian Ruiz-những người đang có phong độ rất cao bên phía Tây Ban Nha.

Đặc biệt, làng túc cầu đặt kỳ vọng vào Jude Bellingham-người mang ADN Real Madrid ở đội tuyển Anh. Đến thời điểm hiện tại, ngôi sao đắt giá nhất của Tam Sư đang là ứng cử viên lớn cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Nếu anh tỏa sáng trong cuộc đối đầu này, có lẽ danh hiệu cao quý của bóng đá thế giới đã tìm được chủ nhân.

Trận đấu cuối cùng ở Euro 2024 diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15-7 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Anh có lần thứ hai liên tiếp chơi ở trận chung kết sau thất bại cay đắng trước Italia 3 năm trước. Trong khi đó, với Tây Ban Nha, đây là cơ hội để một lần nữa khẳng định triều đại thống trị bóng đá châu Âu sau 2 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2008, 2012.

Có thể bạn quan tâm

Hạ gục đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha ngạo nghễ vào chung kết

Hạ gục đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha ngạo nghễ vào chung kết

(GLO)- Đội tuyển Pháp với sự già rơ của mình được kỳ vọng sẽ ngăn cản "Những chú Bò tót" Tây Ban Nha. Nhưng trong một ngày những đôi chân ma thuật của La Roja chơi thăng hoa, những nỗ lực của "Gà trống Gaulois" đều trở nên vô vọng. Người Tây Ban Nha đặt chân vào chung kết đầy ngạo nghễ.
Tây Ban Nha và thử thách cực đại trước người Pháp

Tây Ban Nha và thử thách cực đại trước người Pháp

(GLO)-

Rạng sáng mai, trận bán kết đầu tiên của Euro 2024 sẽ diễn ra giữa 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha và Pháp. Đội bóng xứ sở đấu bò đang cuốn phăng mọi đối thủ trên hành trình trở lại đỉnh cao của châu Âu nhưng người Pháp sẽ không muốn là nhân vật phụ trong câu chuyện này.

Mbappe (trái) bị các hậu vệ đối phương kèm cặp kỹ càng

Pháp tiễn Ronaldo và các đồng đội về nước sau loạt sút penalty cân não

(GLO)-

Cuộc tái ngộ duyên nợ giữa Pháp và Bồ Đào Nha đã diễn ra đầy chặt chẽ trong sự thận trọng của cả đôi bên. Phải đến loạt sút penalty cân não, kẻ chiến thắng mới lộ diện. “Gà trống Gaulois” đã vượt qua nỗi sợ hãi trên chấm trắng ám ảnh để hạ gục Ronaldo cùng các đồng đội, ghi tên vào bán kết.

Tây Ban Nha (phải) chơi có phần lấn lướt trước chủ nhà Đức

Tuyển Đức gục ngã cay đắng trước Tây Ban Nha ở tứ kết

(GLO)-

Trận cầu siêu kinh điển giữa Đức và Tây Ban Nha đã diễn ra với một kịch bản không thể gay cấn hơn. “Những cỗ xe tăng” đã ít nhiều khẳng định được bản lĩnh, song như vậy là không đủ để cản bước “Những chú bò tót” mang trong mình khát khao chiến thắng mãnh liệt.