Điểm tựa cho bệnh nhân nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chứng kiến những bệnh nhân nghèo, khó khăn không có tiền điều trị, đội ngũ y-bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Gia Lai đã không ngần ngại đứng ra giúp đỡ, trở thành điểm tựa cho bệnh nhân an tâm điều trị.

Kết nối, sẻ chia

Sau gần 2 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngày 17-3 vừa qua, ông Nguyễn Văn Bình (SN 1949, tạm trú tại tổ 3, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã được gia đình xin ra viện và đưa về quê. Trước đó, ông Bình nhập viện trong tình trạng nguy kịch; không có bảo hiểm y tế, không đủ tiền đóng viện phí và không có người thân đi cùng.

Hoàn cảnh của ông Bình rất khó khăn. Các con của ông người đã mất, người không liên lạc được. Ông ở nhờ nhà người cháu họ hoàn cảnh cũng chẳng mấy khá giả. Tuổi cao, sức yếu nhưng hàng ngày, ông Bình vẫn phải chạy xe máy vào huyện Đức Cơ bán vé số, vì ông bán ở đây đã lâu, nhiều người quen biết thương tình ủng hộ.

Ngày 24-1, trên đường chạy xe vào Đức Cơ, do tránh chướng ngại vật, ông tự ngã xe, bị chấn thương cột sống cổ và cột sống ngực. Khi vào viện, trong người ông chỉ có hơn 1 triệu đồng để đóng viện phí.

Các y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp giúp ông Bình qua cơn nguy kịch; đồng thời, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí trên 200 triệu đồng giúp ông có điều kiện điều trị bệnh.

Theo chị Phạm Thị Thu Thảo (cháu ông Bình): Hoàn cảnh ông Bình rất khó khăn, gia đình ly tán. Ông không có giấy tờ tùy thân nên không mua được bảo hiểm y tế, vì vậy, chi phí điều trị rất cao.

“Rất may, các y-bác sĩ của Bệnh viện đã quan tâm vận động nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí điều trị và tận tình chăm sóc, giúp ông qua cơn nguy kịch, gia đình tôi rất biết ơn”-chị Thảo nói.

y-bac-si-benh-vien-nhi-gia-lai-dong-vien-chi-siu-bep-ao-vang-co-gang-cho-con-nam-vien-dieu-tri-anh-nhu-nguyen.jpg
Y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh động viên chị Siu Bếp (bìa trái, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cố gắng cho con nằm viện điều trị bệnh. Ảnh: N.N

Nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nhân là người dân tộc thiểu số cũng đã được y-bác sĩ hỗ trợ để có thêm điều kiện điều trị bệnh. Con chị Siu Bếp (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) từ lúc sinh đến nay (đã gần 1 tuổi) phải nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh).

Gia đình chị Bếp thuộc diện hộ nghèo, nhà có 3 con, bé đang nằm viện là con út. Bé bị viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy. “Nhiều lúc khó khăn quá, gia đình đã nghĩ đến việc xin cho con về. Biết được hoàn cảnh, các y-bác sĩ đã vận động nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ kinh phí, nhờ đó giúp con tôi có điều kiện tiếp tục chữa trị. Tôi xúc động và vô cùng biết ơn!”-chị Bếp thổ lộ.

Chung tay vì bệnh nhân nghèo

Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) thông tin: Trường hợp con chị Siu Bếp phải nằm viện lâu dài vì bé phụ thuộc vào máy thở và nếu không “cai” được máy thở thì không thể xuất viện.

Do thời gian điều trị dài, hoàn cảnh quá khó khăn nên nhiều lần gia đình xin đưa bé về nhà. Các y-bác sĩ trong Khoa rất thương, thường xuyên động viên tinh thần, đồng thời tìm cách hỗ trợ để bé tiếp tục được điều trị.

Môi trường làm việc khiến các y-bác sĩ thường xuyên chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp. Chính vì vậy, họ không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân nghèo.

chi-tang-thi-phuc-dieu-duong-truong-khoa-so-sinh-benh-vien-nhi-tinh-tham-hoi-dong-vien-gia-dinh-benh-nhi-an-tam-dieu-tri-anh-nhu-nguyen.jpg
Chị Tăng Thị Phúc- Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm hỏi, động viện gia đình bệnh nhi an tâm điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Chị Tăng Thị Phúc-Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh) cho hay: Khoa Sơ sinh có nhiều trường hợp trẻ sinh non phải nằm điều trị từ 1 đến 4 tháng hoặc lâu hơn.

Các bé đều có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng một số gia đình nghèo, khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, do thời gian chữa bệnh cho con dài ngày nên không có nguồn thu để chi phí sinh hoạt.

Có trường hợp vì túng quá nên buộc phải xin đưa con, cháu về. “Qua tìm hiểu và nắm bắt hoàn cảnh bệnh nhi, chúng tôi không chỉ thăm hỏi, động viên mà còn tìm nguồn trợ giúp. Nhờ đó, nhiều bệnh nhi được điều trị khỏe mạnh, xuất viện. Điều này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình bệnh nhi mà các y-bác sĩ cũng hạnh phúc khi chung tay hỗ trợ cho các bé”-chị Phúc cho hay.

Từ ngày đi vào hoạt động, Bệnh viện Nhi tỉnh cũng đồng thời thành lập tổ công tác xã hội. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho biết: Tổ công tác xã hội của đơn vị hiện có 16 thành viên.

Mặc dù kiêm nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc nhưng các thành viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, yêu thương người bệnh. Nhiều bệnh nhi nghèo, khó khăn đã được tổ vận động nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ngoài kinh phí, Bệnh viện còn liên kết với các đội, nhóm thiện nguyện hỗ trợ các suất ăn, sữa, bỉm cho bệnh nhi; tổ chức các chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe… từ đó, giúp bệnh nhi có thêm điều kiện điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?