Ðền thờ Ðại tư đồ Võ Văn Dũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng ở thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn tọa lạc trên khu đất rộng 12 ha, hài hòa với thiên nhiên. Đại Tư đồ Võ Văn Dũng người thôn Phú Lộc, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ông tham gia phong trào Tây Sơn từ buổi đầu khởi nghĩa, là người thông minh tài trí lại giỏi võ nghệ nên đã sớm trở thành một võ tướng kiệt xuất của nhà Tây Sơn. Ông là một trong “Thất hổ tướng”, “Tứ trụ đại thần” của triều Tây Sơn, được nhân dân ngưỡng mộ và tôn kính.

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn được xây dựng với lối kiến trúc cổ, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn được xây dựng với lối kiến trúc cổ, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng nằm trên tuyến đường có nhiều điểm kết nối tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh của vùng đất Tây Sơn. Theo đó, về thăm Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, du khách có thể kết hợp xây dựng một tour đi hết Tây Sơn bằng việc thăm Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Khu du lịch sinh thái Hầm Hô; hệ thống tháp Chăm, làng rau Thuận Nghĩa; thưởng thức các món ăn đồng quê…

QUANG BẢO

Có thể bạn quan tâm

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai ra mắt "Hội chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Ra mắt "Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

“Du lịch cảm xúc”

“Du lịch cảm xúc”

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

null