Dạy bơi cho trẻ để chủ động phòng đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình, đặc biệt vào mùa hè. Ðể chủ động phòng-chống đuối nước, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động mở lớp dạy bơi miễn phí, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học, góp phần trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em.

Những lớp học bơi miễn phí

Mấy hôm nay, em Võ Duy Toàn (lớp 5A1, Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc) rất háo hức khi được tham gia lớp học bơi miễn phí do UBND xã tổ chức. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các HLV, chỉ sau vài buổi tập, Toàn đã mạnh dạn xuống nước bơi được một đoạn ngắn. Toàn chia sẻ: “Lúc mới học, bước xuống nước em rất sợ, nhưng các thầy rất tận tình, chỉ em từng chút một. Giờ em đã bơi được rồi”.

1-9995.jpg
HLV Nguyễn Thành Lâm hướng dẫn thiếu nhi xã Tuy Phước Bắc kỹ năng bơi. Ảnh: Phan Lài

Cùng với Toàn, 34 thiếu nhi khác trong xã cũng được học bơi miễn phí. Lớp học diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8, các buổi học diễn ra vào 14 giờ thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần. Tại đây, các em không chỉ học kỹ thuật bơi cơ bản mà còn được hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước.

“Việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em là điều cần thiết; đặc biệt là ở những địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ. Vì thế, UBND xã đã kết nối với hồ bơi Phúc Hưng để mở lớp dạy bơi miễn phí, hướng tới mục tiêu tất cả các em đều biết bơi khi kết thúc khóa học”, ông Lê Anh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, cho hay.

Tham gia dạy bơi cho các em là 4 HLV có chứng chỉ giảng dạy kỹ năng bơi lội. Đồng thời, Đoàn xã đã phân công đoàn viên, thanh niên túc trực để quản lý, giám sát các em trong thời gian học bơi. Các bậc phụ huynh cũng phấn khởi, đồng tình khi UBND xã mở lớp học bơi này. Ngồi đợi con học bơi, chị Đặng Thị Ba, phụ huynh em Nguyễn Thị Thanh Ngân (lớp 5B, Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc) bày tỏ: “Con tôi chưa bao giờ học bơi. Tôi rất vui vì hè này con mình được học bơi miễn phí, lại còn học được nhiều kỹ năng quan trọng để phòng tránh tai nạn dưới nước”.

2-5240.jpg
Các em thiếu nhi xã Tuy Phước Bắc khởi động trước khi xuống nước tập bơi. Ảnh: Phan Lài

Không riêng gì xã Tuy Phước Bắc, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng tích cực vào cuộc dạy bơi cho trẻ. Đoàn phường Phù Đổng (nay là Đoàn phường Pleiku) đã kết nối với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh mở lớp dạy kỹ năng bơi cho 50 học sinh trên địa bàn. Các em được tham gia 3 buổi học và được hướng dẫn về kỹ thuật bơi cơ bản, cách nhận biết khu vực mặt nước nguy hiểm, kỹ năng cứu người bị đuối nước…

Dù thời gian học chưa đủ để giúp các em thành thạo kỹ năng bơi lội, nhưng khóa học đã tạo bước đệm quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, khơi gợi tinh thần tự học bơi và chủ động bảo vệ bản thân. Em Nguyễn Minh Đức (lớp 6.7, Trường THCS Trần Phú, phường Pleiku) cho hay: “Sau khóa học bơi miễn phí, em xin mẹ đăng ký học thêm 20 buổi nữa. Giờ em đã bơi thành thạo rồi”.

Hỗ trợ thiết bị dạy bơi cho trường học

Đầu tháng 6.2025, Quỹ Phát triển tài năng Việt - Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên - Công ty CP Cà phê Ông Bầu đã tài trợ 80 triệu đồng để trang bị bể bơi di động cho Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Chư Sê). Bể bơi có chiều dài 11 m, rộng 7 m, sâu 1,3 m, được trang bị hệ thống lọc nước hiện đại, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tập luyện.

3-7738.jpg
Đại diện Quỹ Phát triển tài năng Việt - Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên - Công ty CP Cà phê Ông Bầu bàn giao bể bơi di động cho Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Chư Sê). Ảnh: Hữu Duy

Vui mừng khi trường học có bể bơi, thầy Nguyễn Hữu Duy (Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du) cho biết: Từ nay, học sinh đã có thể học bơi ngay tại trường. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là điều kiện để các em học kỹ năng sống cần thiết.

Trước đó, tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại huyện Chư Păh (cũ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương cũng đã trao tặng 100 bộ dụng cụ học bơi (áo phao, phao tay) cho học sinh Trường Tiểu học Ia Ka, nơi có đến 98% học sinh là người dân tộc thiểu số. Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trước đây trường từng được tặng bể bơi di động, nhưng chưa có đủ dụng cụ tập luyện. Lần này, được trang bị đầy đủ đã giúp các em học sinh và thiếu nhi trong xã học bơi bài bản hơn, góp phần phòng tránh tai nạn đuối nước”.

Có thể thấy, những lớp học bơi miễn phí, những bể bơi, dụng cụ tập luyện được trao tặng là việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm của cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước.

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null