Dẫu nỗ lực thì cũng phải đến quý I năm 2022 du lịch mới có thể trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Diễn biến COVID-19 ở các tỉnh thành đều có xu hướng giảm, hầu hết các địa phương đã kiểm soát được dịch, từng bước nới lỏng, phục hồi sản xuất. Du lịch là ngành có nhiều nỗ lực nhất, nhưng xem ra khó có thể hoạt động hiệu quả ngay trong năm nay...
 
Một điểm dã ngoại ven sông Cu Đê, Đà Nẵng. Ảnh:TC
Một điểm dã ngoại ven sông Cu Đê, Đà Nẵng. Ảnh:TC
Miền đất du lịch nghỉ dưỡng chuyên nghiệp Đà Lạt là nơi sớm mở cửa du lịch nhất khu vực miền Nam. Tuy nhiên, hơn nửa tháng tái khởi động, mở cửa hoạt động, đến nay các điểm tham quan du lịch, khách sạn, resort đều vắng lặng, cửa vẫn im lìm. Nguyên nhân, Đà Lạt chỉ "mở cửa tại chỗ", tức chỉ đón khách nội tỉnh, chưa cho phép người địa phương khác ra vào. Mặt khác, các hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí, các dịch vụ khác vẫn chưa thật sự mở cửa, hoạt động bình thường nên sản phẩm du lịch không hấp dẫn ngay với khách địa phương.
Thống kê của ngành Du lịch tỉnh Lâm Đồng, có trên 95% lượng khách đến Đà Lạt là ngoại tỉnh, người nước ngoài, vì vậy, nếu chỉ mở cửa nội tỉnh thì cũng chỉ là liệu pháp tinh thần hơn là hiệu quả kinh tế.
Tại Đà Nẵng, lộ trình tiêm vaccine phòng COVID-19 là đến 12.2021 mới đạt 80% dân số từ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, dù có "sốt ruột", thì du lịch ở thành phố biển này cũng phải chờ đến tháng 12 mới có thể mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ.
Hiện sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đang hoàn thiện phương án về việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ của thành phố khi “bình thường trở lại”. Tất nhiên, với điều kiện nghiêm ngặt như các cơ sở du lịch, dịch vụ phải đáp ứng đủ điều kiện cơ bản phòng, chống dịch. Người lao động của các cơ sở cũng như khách đến phải tiêm đủ 2 mũi, quét mã QRCode, thẻ xanh…
Dẫu mọi sự chuẩn bị có chu đáo, kỹ lưỡng như vậy, nhưng nếu chỉ "đón khách tại chỗ" thì cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh vắng khách tương tự Đà Lạt hơn 2 tuần qua. Đó là chưa kể, đây là giai đoạn cao điểm của mùa bão lụt ở miền Trung, dù có mở cửa thông thoáng thì đã không có khách.
Tuy vậy, lý do quan trọng nhất, khiến du lịch không có hướng sáng là chính sách khác biệt giữa các địa phương.  Đó là mỗi địa phương có một quy định riêng, vẫn giữ nguyên "pháo đài" chống dịch với quá nhiều rào cản khiến việc đi lại liên tỉnh khó khăn, dù liền kề như TT-Huế, Đà Nẵng - Hội An, Quảng Nam. Ngay điểm đến chung, sản phẩm chung là "con đường di sản" mà vẫn còn sự khác biệt, vụn nát như vậy nên dù hô hào, cổ động hay nỗ lực nhiều thì du lịch vẫn khó có thể tái khởi động sớm như kỳ vọng.
Theo Thanh Hải (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazineThác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Đi đâu, chơi gì 3 ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương?

Đi đâu, chơi gì 3 ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương?

Từ những chuyến khám phá thành phố sôi động và nghỉ dưỡng tại các bãi biển thư giãn, cho đến trải nghiệm văn hóa và du ngoạn vùng quê yên bình, du khách Việt đang tích cực tìm kiếm các điểm đến để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, từ ngày 8-10/3 âm lịch (tức từ ngày 5-7/4 dương lịch).

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Đến Tokyo ăn Sushi

Đến Tokyo ăn Sushi

(GLO)- Hầu như quốc gia nào, dân tộc nào cũng đều có món ăn truyền thống đặc biệt của mình. Người Việt chúng ta có phở, bánh chưng; người Ý là Pizza; người Nga là soup củ cải đỏ, bánh mì đen; người Trung Quốc có sủi cảo và người Nhật là Sushi, Sashimi…