Chư Ngọc trên đà khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả khả quan trong xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống người dân.

Ông Ksor Tônh (buôn Chư Ung) cho biết: Trước đây, nhiều hộ dân ở buôn Sai và Chư Ung sống dọc theo sông Ba. Vào mùa mưa, bà con ai cũng lo sợ nước lũ dâng cao. Đến năm 2006, UBND tỉnh có chủ trương di dời 371 hộ buôn Sai và Chư Ung sống ven sông Ba đến khu tái định cư mới dọc quốc lộ 25. “17 năm ra nơi ở mới, cuộc sống của gần 400 hộ dân nơi đây thay đổi rõ rệt, bà con không còn lo lắng khi mùa mưa lũ đến, chú tâm làm ăn. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, trường học được Nhà nước đầu tư đã giúp cho cuộc sống của bà con được tốt hơn”-ông Tônh chia sẻ.

Ông Ksor Tônh (thứ 2 bìa phải) trò chuyện cùng lãnh đạo xã Chư Ngọc. Ảnh: Lê Nam

Ông Ksor Tônh (thứ 2 bìa phải) trò chuyện cùng lãnh đạo xã Chư Ngọc. Ảnh: Lê Nam

Còn ông Nguyễn Văn Chuộng đã gắn bó với mảnh đất này gần 40 năm. Ông quê ở Thái Bình, vào đây lập nghiệp theo diện đi kinh tế mới từ năm 1984. Khi đó, cuộc sống của người dân nơi đây thiếu thốn đủ bề. Khó khăn là vậy, nhưng những hộ dân đi kinh tế mới cùng với bà con dân tộc thiểu số ở đây rất đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Đến nay, được sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước về điện-đường-trường-trạm đã giúp cuộc sống của người dân được tốt hơn.

Xã Chư Ngọc có 6 thôn, buôn với 1.190 hộ, 5.610 khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%. Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng toàn xã 2.968 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 940,8 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,6%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 70% và 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, kinh tế-xã hội và đời sống của người dân nơi đây đổi thay từng ngày. Hiện xã đã hoàn thành 11 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Chị Ksor H'Mrí (buôn Chư Ung) cho hay: “Bây giờ, cuộc sống của người dân đã tốt hơn nhiều rồi. Có được như vậy cũng là nhờ sự đầu tư của Nhà nước, nhiều đường giao thông nông thôn sạch đẹp, giao thương thuận lợi, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang giúp đời sống của người dân ngày càng được nâng cao”.

Xã Chư Ngọc nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Nam

Xã Chư Ngọc nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Hà Văn Vinh-Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc-cho biết: Thời gian qua, xã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội. Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã vận động người dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các công trình công cộng. Đến nay, các tuyến đường giao thông cơ bản hoàn thiện, giúp cho việc đi lại, giao thương thuận lợi và phát triển sản xuất. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình. “Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả. Từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo”-Chủ tịch UBND xã thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null