Chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2020: Lan tỏa sự chia sẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát động từ ngày 1-5 đến 31-8, chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2020 tổ chức tại tỉnh Gia Lai đã thu trên 5.300 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, vượt kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2020 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, mục tiêu đặt ra là có 100% huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền và hưởng ứng chiến dịch; phấn đấu truyền thông trực tiếp và tư vấn cho ít nhất 10.000 lượt người; vận động ít nhất 6.000 người đăng ký tham gia hiến máu và dự kiến tiếp nhận 5.000 đơn vị máu an toàn.

   Đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia HMTN. Ảnh: H.N
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN. Ảnh: Hồng Ngọc


Tại lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2020 ở huyện Đức Cơ, Trung úy Nguyễn Thế Thắng-cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan-cho hay: “Tôi hiến máu từ khi còn là sinh viên. Bản thân tôi thấy hiến máu không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp hồi sinh nhiều cuộc đời không may bị bệnh tật, tai nạn cần được truyền máu. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu khi còn đủ sức khỏe”.

Đến nay, anh Bùi Văn Trung (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã 13 lần hiến tặng những giọt máu quý giá của mình. Anh Trung cho biết: “Mỗi lần biết thông tin về ngày hội HMTN trên địa bàn huyện, tôi đều đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, tôi còn chia sẻ thông tin về ngày hội, từ đó vận động gia đình, người thân, bạn bè cùng đăng ký. Hiến máu là việc làm có ích, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh và càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Còn anh Đỗ Ngọc Tuân-giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông), người đã có 15 lần hiến máu thì chia sẻ: “Ngoài việc thường xuyên HMTN tại địa phương, tôi còn tham gia hiến máu khẩn cấp tại bệnh viện. Với tôi, đây là sự chia sẻ tinh thần trách nhiệm một cách thiết thực đối với cộng đồng”.

Theo ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh: Với mục tiêu tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu đối với sức khỏe mỗi người cũng như quyền lợi của người HMTN, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân. 4 tháng qua, toàn tỉnh đã tổ chức 20 đợt hiến máu và thu về 5.328 đơn vị máu an toàn.

“Để tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN, thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc HMTN. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngoài việc khám sàng lọc như các cuộc hiến máu thông thường, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tổ chức hiến máu thực hiện nghiêm những biện pháp phòng-chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế”-ông Diện thông tin thêm.

HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.