Chia sẻ giọt hồng cứu người bị bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Những năm qua, nhiều giáo viên trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với tâm nguyện sẻ chia giọt máu hồng, cứu người hoạn nạn.

Vui vẻ, giản dị là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với thầy Nguyễn Ngọc Hoạt-giáo viên Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê). Về hành trình hiến máu tình nguyện của bản thân, thầy Hoạt cho biết: Năm 2000, khi còn là sinh viên, thầy đã tham gia HMTN. “Tôi thuộc nhóm máu B. Kể từ khi nhận công tác tại Trường THCS Chu Văn An vào tháng 8-2010 đến nay, tôi đã 14 lần tham gia HMTN. Khi còn sức khỏe, tôi sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình để cứu giúp người bệnh”-thầy Hoạt tâm sự.

Thầy Trần Văn Cường-giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến (thị trấn Chư Sê) tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: R'Ô HOK

Thầy Trần Văn Cường-giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến (thị trấn Chư Sê) tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: R'Ô HOK

Cô Tạ Thị Nguyệt Hà-Hiệu trưởng Trường Trường THCS Chu Văn An-chia sẻ: Không chỉ tích cực tham gia phong trào HMTN, thầy Hoạt còn là giáo viên tận tâm, trách nhiệm. Thầy thường xuyên vận động mọi người quyên góp quần áo, sách vở hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những đóng góp của mình, thầy Hoạt được Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Chư Sê tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2019. Năm 2023, thầy Hoạt tiếp tục được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào này. “Với những đóng góp trong công tác giảng dạy, chúng tôi đang làm thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho thầy Hoạt”-cô Hà nhấn mạnh.

Là giáo viên bộ môn Toán-Tin của Trường THCS Nguyễn Khuyến (thị trấn Chư Sê), thầy Trần Văn Cường cũng đã nhiều lần sẻ chia giọt máu hồng để cứu người. Năm 2017, thầy Cường được Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Chư Sê tặng giấy khen. Thầy Cường chia sẻ: “Từ năm 2007 đến nay, tôi đã 13 lần HMTN. Qua việc hiến máu, tôi cũng muốn giáo dục các em học sinh biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và có trách nhiệm với cộng đồng. Do đó, mỗi lần HMTN, tôi đều đăng tải hình ảnh trên trang mạng xã hội để động viên, khích lệ mọi người cùng tham gia”-thầy Cường nói.

Trò chuyện cùng chúng tôi, thầy Trần Bá Danh-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Chư Pơng) cho hay: “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Nhận thức điều đó, từ năm 2009 đến nay, tôi đã 16 lần HMTN. Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, tôi còn thường xuyên tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia HMTN”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Xuân Phúc-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê-đánh giá: Thời gian qua, phong trào HMTN tại địa phương nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều thầy-cô giáo. Trong số đó, nhiều người đã tham gia hiến máu trên 10 lần, góp phần giúp huyện vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh giao.

Có thể bạn quan tâm

Không thể cuốn trôi…

Không thể cuốn trôi…

Cơn bão số 3 hoành hành, nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong biển nước. Sau mưa bão, hàng trăm người đã ra đi mãi mãi, có những gia đình bơ vơ không còn nhà cửa, phải sống tạm bợ.
Mùa Trung thu của sự sẻ chia

Mùa Trung thu của sự sẻ chia

Tết Trung thu luôn là khoảng thời gian mà các em nhỏ khắp cả nước mong ngóng, háo hức. Trung thu về, bao em nhỏ sống trong vòng tay cha mẹ, được ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, còn nhiều trẻ em kém may mắn khác thì thế nào, đặc biệt năm nay có nhiều biến cố xảy đến?
Đồng lòng hướng về bà con vùng lũ

Gia Lai đồng lòng hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Sau khi cơn bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc, người dân cả nước, trong đó có Gia Lai đã đồng lòng hướng về bà con vùng bão lũ bằng nhiều cách thức ủng hộ thiết thực, đậm nghĩa đồng bào. Đến 16-9,  Gia Lai đã ủng hộ hơn 8 tỷ đồng và nhiều hàng hóa.

Trái tim nóng - chưa đủ!

Trái tim nóng - chưa đủ!

Người Việt Nam với tinh thần "tương thân tương ái" đã và đang góp phần không nhỏ trong việc cứu hộ, cứu nạn, giúp các địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ ở miền Bắc sớm khắc phục hậu quả.
Gia cảnh khốn khó cần được giúp đỡ

Gia cảnh khốn khó của anh Ksor Loai

(GLO)- Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H’Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.
Từ thiện minh bạch

Từ thiện minh bạch

Việc Ủy ban T.Ư MTTQ VN công bố sao kê cụ thể số tiền người dân và các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị bão lụt đã thực sự tạo ra một 'cơn bão' trên mạng xã hội.
10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

10 chuyến xe chở gần 200 tấn hàng của Gia Lai, Kon Tum lăn bánh hướng về đồng bào miền Bắc

(GLO)- Chiều 13-9, tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), Nhà xe Phi Hổ, Công ty cổ phần Hoàng Kim Tây Nguyên và Chủ nhà hàng Đồng Xanh Thuận Sơn tổ chức 10 “chuyến xe nghĩa tình” chở gần 200 tấn hàng cứu trợ của người dân Gia Lai, Kon Tum hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.