Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ tham gia hiến máu cứu người, nhiều bạn trẻ ở Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai đã trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) cũng như hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

1. Anh Võ Hoàng Phụng-nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh phường Diên Hồng (TP. Pleiku) đã có hơn 20 lần tham gia HMTN, trở thành nhân vật truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ. Anh Phụng kể: Năm 2014, anh là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai). Trong một lần đi qua tấm biển kêu gọi sinh viên HMTN trong trường, anh đã đăng ký tham gia. Cũng bởi, trước đó, anh đã nghe qua báo đài nói về ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu nhân đạo.

Niềm vui của anh Võ Hoàng Phụng khi tham gia hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai (ảnh nhân vật cung cấp).

Niềm vui của anh Võ Hoàng Phụng khi tham gia hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai (ảnh nhân vật cung cấp).

Sau khi tham gia HMTN, anh Phụng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được việc ý nghĩa, góp phần giúp đỡ các bệnh nhân đang bị thiếu máu. Từ đó, năm nào anh cũng tham gia, khoảng 4 lần trở lên. Không chỉ trực tiếp hiến máu khẩn cấp tại các bệnh viện, từ khi là thành viên Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai (năm 2018), anh Phụng còn là một tuyên truyền viên tích cực của phong trào HMTN. Anh đã vận động được nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng tham gia HMTN. Có lần, lúc 21 giờ, nhận được thông báo của Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai kêu gọi nhóm máu B cấp cứu cho 1 bệnh nhân ở Chư Prông bị xuất huyết dạ dày, anh lập tức đến bệnh viện, mặc cho trời mưa gió.

“Đang đi thì xe bị thủng lốp, mình mượn xe người bạn, đi được nửa đường thì hết xăng, đành dắt bộ. Khi hiến máu xong, người nhà bệnh nhân rối rít cảm ơn, mình như quên hết mệt nhọc. Mình sẽ còn hiến máu tiếp khi còn có thể”-anh Phụng tâm sự.

2. Chị Trần Hà Mỹ Nữ (xã Song An, thị xã An Khê) trở thành “hiệp sĩ” hiến máu, giúp được nhiều người bệnh qua cơn nguy hiểm. Chị đến với phong trào HMTN khi còn là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai. Ở tuổi 23, chị Nữ đã có 25 lần hiến máu (17 lần HMTN và 8 lần hiến máu khẩn cấp tại các bệnh viện).

Chị Nữ kể: “Lần đầu tiên tham gia HMTN do Hội Chữ thập đỏ phát động, khi ấy mình cũng thấy có phần lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng được các bác sĩ tư vấn nên yên tâm hơn. Sau lần hiến máu đầu tiên, mình thấy sức khỏe rất tốt, vì thế tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa. Mỗi lần hiến máu, mình còn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội. Cũng nhờ tham gia các hoạt động tình nguyện, mình đã tìm được “nửa kia” của cuộc đời. Anh ấy cũng tích cực tham gia phong trào HMTN. Cả hai đã tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, tình bạn, tình yêu, sự đồng cảm và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống”.

3. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Ngô Thị Loan (trú tại tổ 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) chia sẻ: Năm 20 tuổi, chị tham gia hiến máu lần đầu. Ngày 22-2-2009, chị tình cờ biết được thông tin cần hỗ trợ máu cho ca cấp cứu khẩn cấp qua Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai. Chị đã không ngần ngại, một mình chạy xe máy gần 20 km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu cứu người. Từ đó, tên chị có trong danh sách thành viên nòng cốt của Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai, mỗi năm 3-4 lần tham gia hiến máu.

“Nhóm máu của tôi có thể cho tất cả người có nhóm máu khác. Vậy nên, khi có người cấp cứu cần máu là tôi lại đi. Với tôi, cứu người là trên hết”-chị Loan bày tỏ.

Chị Ngô Thị Loan (bìa phải) tham gia tình nguyện tại Chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” (ảnh nhân vật cung cấp).

Chị Ngô Thị Loan (bìa phải) tham gia tình nguyện tại Chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” (ảnh nhân vật cung cấp).

Không chỉ nhiều lần tham gia HMTN, chị Loan còn là tình nguyện viên tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu và các hoạt động xã hội. Ngày 14-5 vừa qua, chị Loan trực tiếp vận động trao tặng 16 suất quà (trị giá 400 ngàn đồng/suất) cho 10 em học sinh nghèo và 6 hộ gia đình nghèo, tặng 7 triệu đồng tiền mặt cho 1 người khuyết tật bẩm sinh trên đảo Ba Chơn (xã Ia O, huyện Ia Grai).

Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai: “Các anh chị: Võ Hoàng Phụng, Trần Hà Mỹ Nữ, Ngô Thị Loan là những cá nhân điển hình của Câu lạc bộ. 3 anh chị không chỉ là thành viên nòng cốt trong phong trào HMTN cứu người, gương mẫu trong các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo mà còn lan tỏa những hành động đẹp, là tấm gương sáng cho các bạn trẻ noi theo”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.