Cháu nội vua Mèo hiến tặng hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Vương Quỳnh Xuân, cháu nội đích tôn của Vua Mèo Vương Chí Sình trao tặng hai hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 Cháu nội vua Mèo trao hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh
Cháu nội vua Mèo trao hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh
Tại lễ trao tặng chiều 2/8, cháu nội đích tôn Vua Mèo Vương Chí Sình là ông Vương Quỳnh Xuân trao cho lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh hai hiện vật quý- thanh gươm và chiếc áo trấn thủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng năm xưa.
Từ đầu thế kỷ 20, cụ Vương Chính Đức cùng người con trai Vương Chí Sình là ngọn cờ đầu để đồng bào H’Mông tin tưởng và đi theo, cùng nhau đấu tranh chống lại sự cai trị của thực dân Pháp và cả phát xít Nhật.
Cuối tháng 8 năm 1945, cụ Vương Chính Đức và con trai Vương Chí Sình nhận được tin báo người Pháp và người Nhật đã bị lật đổ, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Cụ Vương Chính Đức cử con trai Vương Chí Sình từ dinh thự ở Sà Phìn tìm mọi cách về Hà Nội để gặp bằng được Cụ Hồ Chí Minh trong bối cảnh tỉnh Hà Giang chưa được giải phóng và cách mạng chưa đến vùng cao nguyên Mèo Vạc - Đồng Văn.
Tại cuộc gặp gỡ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Vương Chí Sình kết nghĩa anh em. Bác Hồ đề nghị ông Vương Chí Sình giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh Hà Giang nhưng ông Vương chỉ xin giữ chức Chủ tịch Đồng Văn (bao gồm 3 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh trên cao nguyên Mèo Vạc - Đồng Văn ngày nay). Ông Vương Chí Sình trở về Hà Giang và được bầu là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đến năm 1960, “Vua Mèo” Vương Chí Sình tiếp tục được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa II.
Thanh gươm Bác Hồ tặng cho Vua Mèo
Thanh gươm Bác Hồ tặng cho Vua Mèo
Thu Đông năm 1950, chị em phụ nữ tỉnh Hải Dương đã làm một chiếc áo trấn thủ có thêu ngôi sao vàng tặng Bác Hồ với dòng chữ được thêu trên áo: Kính tặng Hồ Chủ Tịch – Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hải Dương. Bác Hồ nhận áo và cho thêu thêm bên dưới dòng chữ của Người: Chuyển tặng Vương Chí Thành, đại biểu Quốc hội, bên dưới ký tên Hồ Chí Minh và chuyển tặng “Vua Mèo” Vương Chí Sình. Mấy chục năm qua gia đình vẫn giữ nguyên vẹn chiếc áo, tất cả các dòng chữ được thêu trên áo bằng sợi chỉ màu đỏ, trắng, vàng cũng vẫn nguyên vẹn và rõ ràng.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, vào năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng ông Vương Chí Sình một thanh gươm bằng thép tốt do đích thân Bác chỉ thị cho Xưởng quân khí Bộ Quốc phòng làm; Tự tay Bác Hồ viết trên hai bên của bao thanh gươm tám chữ nho: “Tận tâm báo quốc/Bất thụ nô lệ”.
 Chiếc áo trấn thủ Bác Hồ gửi tặng Vua Mèo năm 1950
Chiếc áo trấn thủ Bác Hồ gửi tặng Vua Mèo năm 1950
Thanh gươm do chính đồng chí Bùi Công Trừng được Hồ Chủ tịch cử làm phái viên thay mặt Người mang thanh gươm đó lên tận thị xã Hà Giang trao tặng trước toàn thể lãnh đạo và đại diện đồng bào các dân tộc trong tỉnh. 
Thanh gươm sắc nhọn, dài hơn 70cm, có chuôi bằng sừng màu đen gắn nổi hình ngôi sao màu bạc. Bao thanh gươm là vỏ gỗ tốt có 3 đai kim loại, quai đeo bằng da đã cũ nhưng còn tốt; tám chữ nho Bác Hồ viết vẫn nhìn rõ.
Con cháu họ Vương giữ gìn hai báu vật này, tới nay quyết định trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh với tâm nguyện để bảo tàng tiếp tục giới thiệu và lan tỏa câu chuyện và mối quan hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Vua Mèo Vương Chí Sình.
 Ông Vương Quỳnh Xuân là con trai ông Vương Đình Thọ-con trai Vua Mèo Vương Chí Sình. Hiện cháu nội đích tôn Vua Mèo sinh sống tại Canada.
NGUYÊN KHÁNH (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

null