Chân dung các thủ khoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Mặc dù khối thi lựa chọn không phải là mục tiêu theo đuổi ban đầu, thế nhưng, 4 nam sinh ở Gia Lai đã ghi được những điểm số khá ấn tượng và trở thành tân thủ khoa của tỉnh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Bằng sự nỗ lực không ngừng trong học tập, các em đã cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp trên hành trình vươn tới ước mơ.

Đôi bạn cùng tiến

5 thủ khoa các khối thi của tỉnh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đều là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Trong đó, lớp 12B (lớp không chuyên) có “2 chàng trai vàng” gồm: Trịnh Thái Bảo-thủ khoa khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) với 28,75 điểm và Nguyễn Hoàng Anh Tuấn-thủ khoa khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) với 27,65 điểm. Đặc biệt, Bảo còn nằm trong top 100 học sinh có điểm khối C00 cao nhất cả nước và dẫn đầu khu vực Tây Nguyên ở khối thi này.

Chân dung 4/6 thủ khoa khối thi và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Gia Lai (từ trái sang phải): Trịnh Thái Bảo, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Huỳnh Đức Nhân và Dương Hồ Nam. Ảnh: NVCC
Chân dung 4/6 thủ khoa khối thi và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Gia Lai (từ trái sang phải): Trịnh Thái Bảo, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Huỳnh Đức Nhân và Dương Hồ Nam. Ảnh: NVCC

Mặc dù học cùng lớp, song thời gian đầu, Bảo và Tuấn hầu như chỉ nói chuyện xã giao. Lúc ấy, với thế mạnh từ những năm học trước, Bảo chọn khối D01, còn Tuấn thì “trung thành” với các môn khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) mà mình yêu thích. Mãi đến giữa năm học lớp 11, 2 em mới bắt đầu thân thiết với nhau khi tìm thấy điểm chung trong học tập, cuộc sống lẫn tính cách.

Tuấn chia sẻ: “Trải qua gần 2 năm THPT, lực học của em ở môn Vật lý có sự giảm sút. Em dần nhận ra mục tiêu chọn khối ban đầu để học tập và xét tuyển đại học của mình chưa thật sự phù hợp. Tự đánh giá lại khả năng của mình, em quyết định chuyển hướng sang khối D01, bỏ Vật lý để chọn Ngữ văn. Cùng lúc đó, Bảo cũng thay đổi từ khối D01 sang khối C00. Cả hai bắt đầu củng cố kiến thức những môn học liên quan mà trước đây mình thiếu chú trọng. Và, cũng chính quá trình đó đã đưa chúng em xích lại gần nhau”.

Vốn đã quen với những con số, phép tính… Tuấn gặp không ít khó khăn khi chuyển sang các môn học xã hội, nhất là môn Ngữ văn. Nỗi ám ảnh của Tuấn là chưa bao giờ chinh phục được điểm 8 môn Văn trong khi đây lại là sở trường của Bảo. Vậy là, Tuấn đã tìm đến sự hỗ trợ từ người bạn cùng lớp với quyết tâm “lội ngược dòng”.

Bảo kể: “Ấn tượng của em về Tuấn là bạn rất chịu khó học hỏi và biết cách vận dụng những kiến thức, phương pháp học tập mà bản thân tích lũy được một cách phù hợp nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất. Nếu Tuấn học hỏi được ở em cách mở rộng vấn đề khi làm bài Ngữ văn thì ngược lại, nhờ bạn ấy, em đã tiết chế được sự sa đà trong diễn đạt luận điểm, giúp bài làm ngắn gọn, súc tích mà vẫn đủ ý. Từ một người khá tự ti về khả năng học Văn của mình, giờ đây, Tuấn đã sở hữu nhiều điểm số ấn tượng ở môn học này, được thầy cô và bạn bè ghi nhận”.

Về phần mình, Bảo cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp cận nghiêm túc trở lại với môn Địa lý. Theo em, đây là môn học không chỉ đơn thuần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà cần có vốn kiến thức xã hội dồi dào và phải được cập nhật liên tục. Vì vậy, để có thể học tập tốt môn Địa lý, em thường ưu tiên nhiều thời gian hơn. Riêng môn Lịch sử, vì yêu thích từ nhỏ nên Bảo không gặp quá nhiều khó khăn khi theo đuổi khối C. “Ngoài sách giáo khoa, em tìm đọc khá nhiều sách kết hợp xem phim tài liệu liên quan đến lịch sử của dân tộc, đồng thời tập trung luyện đề thi để ghi nhớ kiến thức lâu hơn”-Bảo tiết lộ.

Thủ khoa khối C00 Trịnh Thái Bảo (bìa phải) và Thủ khoa khối D01 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn luôn hỗ trợ, đồng hành cùng nhau trong học tập. Ảnh: Mộc Trà

Thủ khoa khối C00 Trịnh Thái Bảo (bìa phải) và Thủ khoa khối D01 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn luôn hỗ trợ, đồng hành cùng nhau trong học tập. Ảnh: Mộc Trà

Cứ thế, đôi bạn Bảo-Tuấn không ngừng hỗ trợ nhau trong học tập, để rồi cùng tạo nên kỳ tích cho bản thân cũng như lớp 12B tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Với kết quả đạt được, Bảo dự định xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Luật Kinh tế của Đại học Luật Hà Nội để hiện thực hóa ước mơ của bản thân và gia đình. Còn Tuấn đã đăng ký vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để theo đuổi chuyên ngành Logistics.

Cô Nguyễn Thị Bình Nguyên-giáo viên chủ nhiệm lớp 12B-chia sẻ: “Với kết quả mà cả lớp nói chung, 2 em Bảo và Tuấn đạt được nói riêng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tôi thấy rất vui, xúc động và tự hào vì hiểu rằng bản thân các em đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều so với những bạn lớp chuyên trong trường. Bảo và Tuấn đều khá ngoan hiền, chăm chỉ và có tinh thần hỗ trợ nhau vươn lên trong học tập; đồng thời, luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do trường, lớp tổ chức”.

Vượt khó để hiện thực hóa ước mơ

Thủ khoa khối A00 của tỉnh năm nay thuộc về em Huỳnh Đức Nhân-cựu học sinh lớp 12C3A (Trường THPT chuyên Hùng Vương) với 28,7 điểm (Toán 9,2 điểm, Vật lý và Hóa học đều đạt 9,75 điểm). Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại tổ 2 (thị trấn Đak Đoa), từ nhỏ, Nhân luôn chăm chỉ học hành để không phụ công lao vất vả nuôi dưỡng của cha mẹ. Nhân có niềm đam mê đặc biệt với các môn khoa học tự nhiên, nhất là Toán vì giúp em phát triển tốt về mặt tư duy logic. Nhân đều tham gia và đạt giải cao tại hầu như các cuộc thi Toán. Đơn cử như: giải nhì cuộc thi Violympic Toán (giải Toán qua mạng) cấp tỉnh và cấp khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm lớp 5; giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9…

Thủ khoa khối A00 Huỳnh Đức Nhân (Trường THPT chuyên Hùng Vương) có niềm đam mê đặc biệt với các môn khoa học tự nhiên, nhất là Toán. Ảnh: Mộc Trà

Thủ khoa khối A00 Huỳnh Đức Nhân (Trường THPT chuyên Hùng Vương) có niềm đam mê đặc biệt với các môn khoa học tự nhiên, nhất là Toán. Ảnh: Mộc Trà

Được sự động viên của gia đình, Nhân mạnh dạn đăng ký thi và trúng tuyển vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương. Từ đây, em đã tận dụng mọi cơ hội và điều kiện có được để phát triển đam mê của bản thân. “Ban đầu, do ảnh hưởng một phần từ chị gái, em chọn học thiên về khối B. Tuy nhiên, đến giữa năm học lớp 11, em nhận thấy tính cách và khả năng của bản thân thật sự không phù hợp với ngành Y nên đã chuyển sang khối A00. Quyết định này của em khiến gia đình hơi lo lắng, song bố mẹ vẫn ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em”-Nhân tâm sự.

Thời điểm đó, cả trường phải học trực tuyến trong một thời gian dài để phòng-chống dịch Covid-19. Vì vậy, kiến thức môn Vật lý của Nhân vốn chưa thể bắt kịp các bạn, lại thêm hổng. Nhân gặp nhiều khó khăn và áp lực, thậm chí có lúc còn phân vân về sự thay đổi của mình. Thế rồi, bằng nỗ lực không ngừng của bản thân, cộng với sự hỗ trợ, động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè, Nhân đã dần làm chủ kiến thức. Và kết quả tại kỳ thi tốt nghiệp THPT chính là “trái ngọt” mà em xứng đáng nhận được.

Bà Huỳnh Thị Sự (mẹ Nhân) bộc bạch: “Dù vất vả nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng cho các con học hành đến nơi đến chốn. Rất mừng là chị em Nhân đều chăm ngoan, học giỏi. Khi biết được kết quả của Nhân, gia đình rất bất ngờ và vui mừng. Tôi khuyên con phải tiếp tục cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân”.

Một tấm gương sáng khác về tinh thần vượt khó học giỏi là em Dương Hồ Nam-cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Du (huyện Krông Pa). Nam là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh năm nay với 36,55 điểm; trong đó, bài thi môn Toán của em đạt 9 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm, Tiếng Anh 9,8 điểm và tổ hợp Khoa học tự nhiên 9 điểm (Vật lý 9 điểm, Hóa học 9,75 điểm, Sinh học 8,25 điểm).

Nam có niềm đam mê bất tận với môn Toán từ bé. Mỗi con số, ký hiệu, phép tính… mặc nhiên đều có sức hấp dẫn với Nam. Năm lớp 4, lần đầu tiên Nam tham gia cuộc thi Violympic Toán và xuất sắc đạt huy chương bạc cấp tỉnh. Thành tích bước đầu này đã tạo động lực để em tiếp tục chinh phục thêm nhiều giải thưởng khác ở bộ môn này trong những năm sau đó như: huy chương bạc cấp quốc gia Violympic (lớp 5); giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh (lớp 9); giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B (lớp 10); giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A (lớp 11); giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B (lớp 12; năm đó không có giải nhất).

Không dừng lại ở môn Toán, Nam còn thử sức với 2 môn Tiếng Anh, Hóa học và cũng gặt hái được thành công. “Dù điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với em, đó không phải là rào cản trong hành trình vươn tới tương lai của mình. Em luôn tin rằng, cơ hội ở đâu cũng có, quan trọng là chúng ta biết cách nắm bắt nó hay không”-Nam khẳng định.

Những thành tích học tập của Nam là tấm gương sáng để em trai noi theo. Ảnh Ngô Thu

Những thành tích học tập của Nam là tấm gương sáng để em trai noi theo. Ảnh Ngô Thu

Chia sẻ về phương pháp học tập cũng như bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nam cho hay, em luôn cố gắng nắm bắt kiến thức thầy-cô giáo giảng trên lớp, sau đó vận dụng vào thực tế giải bài tập. Việc tự học và luyện đề cũng được em chú trọng vì có thể khám phá thêm kiến thức mới cũng như giải quyết nhiều câu hỏi khó. Khi làm bài thi, Nam bình tĩnh làm từng câu trong đề rồi cẩn thận kiểm tra lại trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Nếu gặp câu chưa giải được, em sẽ bỏ qua và quay lại làm sau. Hoàn thành xong bài, em tiếp tục kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn không bỏ lỡ điểm số.

Thầy Võ Thành Vinh-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du-cho biết: Nam là học sinh đầu tiên của trường đạt thành tích thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân và gia đình em mà còn là của nhà trường. Thành tích mà Nam đạt được đã khẳng định rằng, điều kiện kinh tế hay môi trường học tập không hẳn là yếu tố quyết định sự thành công mà cốt lõi phải xuất phát từ sự chủ động, quyết tâm học tập của mỗi học sinh.

Với thế mạnh về Toán học và tiếng Anh, cộng với ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi trong tương lai, cả Nhân và Nam đều đăng ký nguyện vọng 1 tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chuyên ngành Khoa học máy tính. 2 tân thủ khoa đều hy vọng mình sẽ trúng tuyển và tiếp tục hiện thực hóa ước mơ của bản thân. Trước đó, để có thêm cơ hội giành tấm vé bước vào giảng đường đại học, Nhân và Nam đã tham gia cuộc thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Theo đó, Nhân đạt được 1.038/1.200 điểm, còn Nam đạt 1.053/1.200 điểm và xuất sắc lọt top 17 thí sinh sở hữu số điểm trên 1.000 trong tổng số 88.052 thí sinh dự thi.

Có thể bạn quan tâm

406 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

406 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 4 và 5-5, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 2 năm 2024. Kết quả bài thi này là một trong những phương thức dành cho thí sinh muốn xét tuyển vào các ngành đào tạo chính quy của trường.

Học trò nông trường năm ấy

Học trò nông trường năm ấy

(GLO)- Tôi được chuyển từ Trường Sư phạm Mẫu giáo Gia Lai-Kon Tum (đóng ở Kon Tum) về Trường Phổ thông cơ sở xã Ia Grai, huyện Chư Păh (nay là xã Ia Tô, huyện Ia Grai) từ đầu năm học 1977-1978. Sau đó, nhà trường điều tôi vào dạy lớp 1 tại điểm trường làng Delung. 
Giáo dục lịch sử bằng “mắt thấy, tai nghe”

Giáo dục lịch sử bằng “mắt thấy, tai nghe”

(GLO)- Những con số của sử liệu thường khô cứng, vì thế không gì dễ đi vào lòng người bằng bài học lịch sử trực quan, sinh động, bằng “mắt thấy, tai nghe”. Một khi tình yêu quê hương đất nước được bồi đắp, trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc cũng được nhân lên.