“Bún treo” lan tỏa yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-6, tại quán Cô Bảy (272 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), nhóm thiện nguyện Hành trình sẻ chia ra mắt điểm “Bún treo”. Đây là mô hình phục vụ miễn phí, hướng đến người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và các hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối thành công từ 2 mô hình “Cơm treo” và “Bánh mì treo” trước đó, mô hình “Bún treo” không chỉ mang đến những bữa ăn ấm lòng mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia thiết thực. “Bún treo” trở thành chiếc cầu nối yêu thương, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng.

Chị Dương Thị Thùy Như-Chủ quán Cô Bảy-cơ sở đồng hành cùng mô hình "Bún treo" của nhóm Hành trình sẻ chia cho hay: “Tôi rất trân trọng và ủng hộ mô hình này nên đã chủ động liên hệ với chị My để cùng góp sức. Thật vui khi thấy bà con đến nhận bún, ai cũng ánh lên niềm vui. Nhiều cụ già nói bún mềm, dễ ăn hơn cơm, giúp các cụ cảm thấy dễ chịu, không bị đau răng hay khó nhai. Món ăn tuy giản đơn nhưng ấm áp tình người, là nguồn động viên lớn lao với những hoàn cảnh khó khăn. Tôi hy vọng mô hình này sẽ được duy trì lâu dài để tiếp tục lan tỏa yêu thương và giúp đỡ nhiều người hơn nữa”.

20250607-094406.jpg
Những suất “Bún treo” ấm áp nghĩa tình được chị Dương Thị Thùy Như (chủ quán Cô Bảy, người đứng giữa) trao tận tay người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Duy

Ông Đặng Thanh Vũ (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bày tỏ: “Việc đi bán vé số mỗi ngày với tôi không dễ dàng, nhất là những hôm trái gió trở trời. Có hôm tôi chỉ uống nước cầm hơi, chứ không đủ sức hoặc đủ tiền để lo bữa ăn đàng hoàng. Có “Bún treo”, tôi không còn lo đói những ngày khó khăn nữa. Tô bún nóng hổi giúp tôi nhẹ bụng, nhẹ cả lòng, như được tiếp thêm hy vọng và động lực để tiếp tục mưu sinh”.

Không chỉ ông Vũ, mà với nhiều cụ già, “Bún treo” trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn. Bà Nguyễn Thị Lan (tổ 6, phường Thống Nhất) bộc bạch: “Tuổi đã già, ăn đủ ba bữa trong ngày là cả một vấn đề. Nhờ có “Bún treo”, tôi không còn phải lo bữa chiều. Bún mềm, dễ ăn, lại được người ta mang đến trao tận tay, tôi thấy mình được quan tâm, yêu thương. Một bữa ăn giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình, khiến lòng tôi thấy ấm áp hơn”.

Bên cạnh đó, mô hình “treo” này còn ghi nhận sự đóng góp tích cực từ những người trực tiếp tham gia trao gửi yêu thương. Chị Đinh Hoài Thương (tổ 2, phường Diên Hồng), chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia treo bún, bánh mì, cơm cho bà con. Tôi thấy mô hình “Bún treo” thật sự rất ý nghĩa và thiết thực nên muốn góp chút sức mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Treo từng phần bún không chỉ là trao một bữa ăn mà còn gửi gắm tình thương và sự quan tâm đến những người cần được giúp đỡ. Tôi mong rằng những suất bún nhỏ này sẽ phần nào làm ấm lòng người nghèo, giúp họ thêm vững tin trong cuộc sống”.

Hiện tại, nhóm Hành trình sẻ chia duy trì ba điểm “treo” giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Pleiku:

“Bánh mì treo” tại 01 Trần Khánh Dư (6h-10h).

“Cơm treo” tại 568 Lý Thái Tổ (10h-14h).

“Bún treo” tại 272 Phan Đình Phùng (15h-20h).

Các điểm “treo” được bố trí luân phiên, không trùng khung giờ, giúp người nghèo dễ dàng nhận được suất ăn phù hợp trong suốt cả ngày.

Theo chị Nguyễn Thái My-Trưởng nhóm Hành trình sẻ chia, mỗi điểm “treo” có mức phát suất ăn khác nhau phù hợp với từng loại hình. Điểm “Bún treo” dự kiến sẽ phát từ 120-180 suất mỗi tháng, tập trung hỗ trợ những người già yếu, khó ăn thức ăn cứng. Trong khi đó, điểm “Bánh mì treo” với ưu thế thức ăn tiện lợi, dễ sử dụng hơn, hiện đang phát khoảng 150-200 suất mỗi tháng. Mô hình “Cơm treo” duy trì lượng suất ăn trung bình tương tự nhằm đảm bảo đủ dinh dưỡng cho người nghèo trong thành phố.

20250607-0951491.jpg
Nhóm Hành trình sẻ chia trao gửi yêu thương qua mô hình “Bún treo”. Ảnh: Ngọc Duy

“Các mô hình hoạt động từ tháng 5 năm 2024 đến nay và nhóm đã trao hơn 20.000 suất ăn miễn phí, góp phần thiết thực hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi luôn mong muốn nâng cao chất lượng và mở rộng mô hình để ngày càng nhiều người được tiếp cận hơn. Sự chung tay của cộng đồng là rất cần thiết để những bữa ăn ấm áp này được duy trì bền vững. Thời gian tới, nhóm dự kiến sẽ nhân rộng các điểm “treo” tại nhiều địa phương trong tỉnh, không chỉ tại TP. Pleiku mà còn ở các huyện vùng sâu vùng xa”-chị My nói.

Trao đổi với P.V, bà Đỗ Thị Bốn-Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Yên Đỗ, cho biết: “Tổ dân phố chúng tôi hiện có 3 hộ cận nghèo và khoảng 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khi nhóm Hành trình sẻ chia triển khai mô hình “Bún treo” trên địa bàn, tôi rất ủng hộ. Tổ dân phố đã phối hợp thông tin đến bà con, hướng dẫn người dân đến nhận đúng giờ, đồng thời rà soát, giới thiệu thêm những trường hợp thực sự cần được giúp đỡ. Đây không chỉ là những bữa ăn nghĩa tình, mà còn là sự sẻ chia đầy yêu thương, góp phần thắt chặt sự gắn kết trong cộng đồng. Bà con đều rất phấn khởi, cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo. Chúng tôi mong mô hình này sẽ được duy trì lâu dài và lan rộng ra nhiều tổ dân phố khác để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.