Biểu diễn nhiều tác phẩm độc đáo của Việt Nam trong hòa nhạc đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) ngày 24/10 cho biết: Buổi hòa nhạc đặc biệt sẽ diễn ra tối 28/10 tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Các nghệ sỹ sẽ trình diễn một số nhạc phẩm của nhà soạn nhạc Việt Nam, Hoa Kỳ.

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Hữu nghị Việt - Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát tổ chức.

Poster đêm nhạc hữu nghị "Friendship Concert". Ảnh: hbso.org.vn

Poster đêm nhạc hữu nghị "Friendship Concert". Ảnh: hbso.org.vn

Đêm nhạc bắt đầu bằng tổ khúc giao hưởng 6 phần mang tên "Bóng trăng qua thềm" của nhạc sỹ Trọng Đài. Tổ khúc có kết cấu phong phú, lung linh, ẩn hiện với những gợn sóng thơ mộng, thể hiện sự linh hoạt và khả năng kể một câu chuyện không cần lời bài hát của nhà soạn nhạc. Các nghệ sỹ tài năng của dàn nhạc sẽ khắc họa hành trình đầy cảm xúc của ánh trăng chiếu qua ngưỡng cửa.

Nhạc sỹ Trọng Đài sinh năm 1958 tại Hà Nội. Ông đã tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovsky nổi tiếng ở Nga. Cho đến nay, ông đã sáng tác hàng trăm tác phẩm độc tấu và hòa tấu cho nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Ông cũng viết nhiều ca khúc cho sân khấu, truyền hình và điện ảnh, một số ca khúc được nhiều khán giả yêu thích. Trong đó, 2 ca khúc "Hà Nội đêm trở gió" (lời Chu Lai) và "Chị tôi" cho phim "Người Hà Nội" (phổ thơ "Cho ngày chị sinh" của Đoàn Thị Tảo) đã trở thành ca khúc phổ biến rộng rãi...

Tiếp theo, khán giả sẽ được thưởng thức bản "Romance for violin and chamber orchestra" của nhà soạn nhạc, nữ nghệ sỹ piano Amy Beach. Bà sinh năm 1867 và được coi là một nhà soạn nhạc nữ quan trọng đầu tiên ở Hoa Kỳ với các tác phẩm pha trộn giữa phong cách lãng mạn và ấn tượng, giúp tạo nên cá tính cho bối cảnh âm nhạc cổ điển thời kỳ đầu ở Hoa Kỳ.

Nghệ sỹ violon Chương Vũ sẽ độc tấu bản Romance cung Fa thứ cho Violin và dàn nhạc, op.11 của Antonin Dvorak.

Sau đó, đêm nhạc sẽ chuyển sang lịch sử thơ ca phong phú của Việt Nam với những ca khúc dựa trên tác phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương do PQ Phan sáng tác. Nghệ sỹ giọng nữ cao Nguyễn Thị Thanh Nga sẽ thể hiện những bài thơ nổi tiếng để khán giả có thể cảm nhận vẻ đẹp của thơ ca của nữ sĩ.

Đêm nhạc kết thúc với tác phẩm "An American in Paris for Orchestra" của George Gershwin - một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Dàn dựng và chỉ huy chương trình đêm nhạc là Nghệ sỹ Ưu tú Trần Vương Thạch, nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null