Bị "hô biến" thành con nợ vì... nhà hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều lần vượt quãng đường hơn 200 cây số đi về để đến với huyện Đak Rông (tỉnh Quảng Trị), nhưng thông tin nhận được luôn “nghèo nàn” với những dấu chấm hỏi, kèm theo thái độ thờ ơ của các cấp lãnh đạo.

Vì vậy, chúng tôi đã đi đến từng thôn bản người đồng bào thiểu số của xã Tà Rụt để hỏi thăm từng hộ nghèo, và ngỡ ngàng khi biết rằng: Có đến hàng chục hộ gia đình nghèo không còn “mùng tơi” để rớt đã đi vay, rồi đưa tiền cho một cán bộ để được hỗ trợ tiền xây nhà... hộ nghèo.

 

Ông Hồ Văn Liên (bìa phải ảnh) và ông Hồ Văn Việt (thôn Vực Leng) viết đơn trình báo với cơ quan chức năng việc nộp tiền cho cán bộ Dũng.
Ông Hồ Văn Liên (bìa phải ảnh) và ông Hồ Văn Việt (thôn Vực Leng) viết đơn trình báo với cơ quan chức năng việc nộp tiền cho cán bộ Dũng.

Lấy sổ đỏ của người nghèo đi… cầm cố

Nhà ở sát bên đường Hồ Chí Minh, cạnh sông ĐakRông nên ông Hồ Văn Phong (SN 1975, trú tại thôn A Đăng) từng chứng kiến nhiều trận lũ lụt kinh hoàng. Vì vậy, dù thuộc diện hộ nghèo nhưng ông vẫn vay mướn, xây thô ngôi nhà sàn thật cao để sống chung với thiên tai. Hôm chúng tôi đến, tiết trời khá đẹp nên cứ đinh ninh sẽ không gặp được ai ở nhà, bởi bình thường ông Phong ở trên rẫy, quần quật với củ sắn, lúa khoai. Nhưng do thời gian gần đây biết chuyện mình bị lừa, trong người không được vui, nên ông Phong cứ đi ra đi vào.

Biết chúng tôi là tác giả bài viết “Lừa hộ nghèo “chạy” nhà chính sách”, thông tin về 14 hộ nghèo ở thôn A Liêng (xã Tà Rụt) bị ông Nguyễn Văn Dũng - cán bộ xóa đói giảm nghèo xã - lừa tiền, ông Phong kéo ngay vào nhà, nói: “Cán bộ Dũng cũng cầm tiền của bố (tôi), giờ gọi điện thoại đổ chuông nhưng không thấy bắt máy. Lo lắm.”

Ngôi nhà sàn nhìn từ xa cao ráo, nhưng vào đến chỉ nhìn thấy mỗi bộ khung bằng bêtông là chắc chắn, còn bao bọc xung quanh là những mảnh ván mỏng. Ông Phong ngồi bệt xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ, nhìn lên từng mảng tường dang dở của ngôi nhà, rầu rĩ kể: Khoảng tháng 8.2017, cán bộ Dũng đến, nói có dự án cho tiền sửa nhà, từ 60-80 triệu.

Ông Dũng còn nói chi tiết, khi có tiền, đích thông ông sẽ gọi thợ đến xây lại các cột và tường nhà, rồi mua sơn về quét lại, lúc đó ngôi nhà ông Phong sẽ rất đẹp. “Nhưng muốn hưởng dự án này, phải đưa cho Dũng 10 triệu đồng”- ông Phong, nhớ lại.

Nếu là người lạ, ông Phong sẽ có chút nghi ngờ, nhưng cán bộ Dũng làm ở xã, rất gần gũi với các gia đình chính sách và đã từng làm giúp nhà hộ nghèo cho nhiều người, nên gia đình ông Phong quyết định sẽ đưa tiền để có được nhà. Chạy vạy đủ mọi nơi, ông Phong gom được 3 triệu đồng, đưa cho cán bộ vào ngày 13.8. 5 ngày sau đó, vay được ở nhóm tiết kiệm thêm 4 triệu, cán bộ Dũng đến và cầm luôn số tiền này, rồi bảo còn thiếu 3 triệu. Suy nghĩ mãi không vay đâu ra cho đủ 10 triệu, thì ông Dũng lấy cuốn sổ đỏ đất rừng gần 1ha của gia đình ông Phong, bảo sẽ đem đi cầm cố.

“Bố và cán bộ Dũng cầm sổ đỏ ra quán ông Tiến ở thôn Vực Leng và quán chị Hồng ở thôn A Đăng để cầm lấy 3 triệu, nhưng không ai nhận. Rồi Dũng nói, đưa sổ đỏ đi cầm ở nơi khác, bây giờ không rõ sổ đỏ ở đâu rồi” - ông Phong thật thà.

Đang thẫn thờ nghe ông Phong kể lại câu chuyện, thì ông Hồ Văn Dũng (thôn Vực Leng) - bạn hộ nghèo của ông Phong - vừa đến nhà. Chưa kịp ngồi xuống, ông Hồ Văn Dũng nói cộc lốc: “Bố cũng nộp cho cán bộ Dũng 2,5 triệu để được nhà hộ nghèo. Con biết nhà cán bộ Dũng ở đâu thì chỉ để bố đến xin lại tiền. Cán bộ Dũng hứa nhưng không thiệt bụng”.

Ông Hồ Văn Dũng dáng người nhỏ thó, bộ râu dài, đôi bàn tay đen thui thủi cứ xoa xoa vào nhau. Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, người đàn ông này ngân ngân nước mắt, không nói nên lời. Ông Phong nói với vào: “So với nhà bố, nhà nó nghèo không có mùng tơi… mà rớt”!.

 

Ông Hồ Văn Dũng (thôn Vực Leng) nộp cho cán bộ Dũng 2,5 triệu đồng với mơ ước có ngôi nhà hộ nghèo. Tiền nộp từ lâu, lãi ngập đầu mới phát hiện bị lừa.
Ông Hồ Văn Dũng (thôn Vực Leng) nộp cho cán bộ Dũng 2,5 triệu đồng với mơ ước có ngôi nhà hộ nghèo. Tiền nộp từ lâu, lãi ngập đầu mới phát hiện bị lừa.

Viết giấy vay tiền để lấy lòng tin

Không riêng gì hộ nghèo, trong năm 2017, cán bộ Dũng đã ghé thăm nhiều gia đình vừa thoát nghèo, vẽ vời ra nhà tránh lũ và nhà hỗ trợ của Viettel để tiếp tục cầm những đồng tiền xương máu của đồng bào. Ông Hồ Tuôr (còn gọi là Kôn Muông, SN 1964, trú tại thôn Khẹp, xã Tà Rụt) tiếp cán bộ Dũng ở nhà riêng vào một ngày cuối tháng 4-2017.

Ông Tuôr không phải hộ nghèo, nhưng có con trai Hồ Văn Mía đi bộ đội, đã tách hộ và có vợ con đang ở nhà tạm. Vẫn bài cũ, ông Dũng đem điện thoại ra, chụp ảnh các ngôi nhà sàn nghèo nàn, rồi bảo sẽ hỗ trợ cho ông Tuôr nhà tránh bão lụt, còn Mía sẽ được nhà hộ nghèo của Viettel hỗ trợ. Mới mừng thầm trong bụng, thì Dũng nói phải đưa 9 triệu đồng thì sau đó mới nhận được tiền hỗ trợ.

Khi ông Tuôr ngờ ngợ, Dũng lấy tờ giấy viết để làm tin với nội dung: “Hôm nay ngày 29-4-2017, Nguyễn Văn Dũng ở tại thôn A Vương, xã Tà Rụt, huyện Đak Rông - có mượn của ông Kôn Muông, Khẹp, Tà Rụt số tiền 6 triệu đồng chẵn. Vậy tôi viết giấy này để làm chứng về sau. Thời gian 1 tháng kể từ ngày mượn đến ngày 29-5-2017”.

Cầm giấy này trên tay, ông Tuôr đưa cho Dũng 6 triệu đồng để làm nhà hộ nghèo cho Mía, rồi đưa tiếp 3 triệu để làm nhà tránh lụt cho gia đình. Tiếp đó, ông Dũng đưa giấy đến, bảo ký để ứng tiền làm nhà, rồi dặn đừng nói chuyện đưa tiền với ai cả. Tin lời, tin người, ông Tuôr không mở lời với ai, mãi đến khi nghe mọi người xì xầm bàn tán chuyện cán bộ Dũng lừa nhiều hộ nghèo, ông Tuôr ngớ người.

“Ngày mai tôi sẽ viết đơn, trình báo lên xã để nhờ can thiệp” - ông Tuôr cho hay.

Thảm thê nhất, phải kể đến trường hợp ông Hồ Văn Phưn (SN 1964, trú tại thôn Tà Rụt 3, xã Tà Rụt) với số tiền đưa cho cán bộ Dũng lên đến 10 triệu đồng. Trước, ông Phưn thuộc hộ nghèo, nhưng khi vay vốn được 15 triệu, chuẩn bị xây nhà thì bị cắt hộ nghèo. Thế rồi, khi mới rút được 5 triệu để làm nhà, thì cán bộ Dũng đến thăm, rồi hứa hẹn nếu đưa 10 triệu còn lại cho Dũng, sẽ được bổ sung vào diện hưởng nhà ở lũ lụt. Lúc đó, 10 triệu để làm nhà ông Phưn gửi ở 1 phụ nữ làm ở tổ vay vốn, Dũng đến lấy 10 triệu đó rồi mất dạng.

Bây giờ, ngôi nhà của ông Phưn chỉ mới xây được phần thô rồi để dang dở, các cánh cửa được làm tạm bằng tre mỏng manh trước những cơn gió từ dưới sông thổi thốc lên. “Bây chừ mà xét lại hộ nghèo, gia đình tôi sẽ thuộc diện nghèo nhất” - ông Phưn, nói như khóc.

 

Ngôi nhà của ông Hồ Văn Phưn (thôn Tà Rụt 3) dang dở vì số tiền làm nhà đã bị cán bộ Dũng lấy.
Ngôi nhà của ông Hồ Văn Phưn (thôn Tà Rụt 3) dang dở vì số tiền làm nhà đã bị cán bộ Dũng lấy.

Con số “bị hại” chưa dừng lại...

Trước khi tìm đến những hoàn cảnh đau lòng kể trên, chúng tôi đã liên hệ trước, và nhiều lần đến UBND xã Tà Rụt để nắm thông tin. Điện thoại cho ông Hồ Văn Ngơn - Bí thư xã Tà Rụt - để hẹn lịch làm việc, ông Ngơn bắt máy, nghe trình bày xong thì tắt cái rụp. Gọi cho Chủ tịch UBND xã - ông Hồ Văn Nhiếp - nhiều lần, thì điện thoại chỉ đổ chuông. Vào trụ sở UBND xã, thấy phòng của ông Nhiếp cửa mở, điện sáng, quạt xoay, điện thoại để ở bàn, hỏi từ văn phòng cho đến các cán bộ ở xã đều nhận được câu trả lời: “đi loanh quanh đâu đấy”.

Thế nhưng, từ 8h sáng đến 11h30, chúng tôi ngồi ở phòng của Phó Bí thư Đảng ủy xã đợi lãnh đạo. Dù lãnh đạo có ghé vào phòng trong khoảng thời gian đó để lấy điện thoại, nhưng lẳng lặng chẳng ai hay biết. Đến giờ làm việc buổi chiều, ông Nhiếp cũng không ghé phòng làm việc. Và ngày sau đó, chúng tôi cũng không tiếp cận được chút thông tin nào. Thậm chí, ghé phòng của công an xã Tà Rụt, có 3 cán bộ trẻ ở trong đó, chưa hỏi hết câu về những hộ nghèo bị lừa, thì nhận được câu trả lời “không biết”.

 

Ông Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Đak Rông (Quảng Trị) - cho biết, hiện cơ quan điều tra đang làm việc với địa phương liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Dũng - cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Đak Rông - lừa tiền của người dân. “Lúc nào có kết quả, chúng tôi sẽ cung cấp” - ông Nhung nói. Tương tự, ông Lê Đắc Quỳ - Chủ tịch UBND huyện Đak Rông - nói rằng, vụ việc đã được giao cho cơ quan chức năng điều tra. Ông Quỳ chỉ thông tin rằng, ông Nguyễn Văn Dũng do xã Tà Rụt quản lý trực tiếp, muốn tìm hiểu cụ thể thì gặp xã Tà Rụt.

Không biết hay không nói?, bận không gặp hay tránh né phóng viên? Và sự việc dân nghèo bị cán bộ chính sách lừa tiền nghiêm trọng đến đâu? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi bỏ ra 2 ngày, dù chưa đi đến hết từng thôn bản và từng hộ nghèo, nhưng cũng đủ để nhận định, con số 14 hộ nghèo ở A Liêng bị lừa từ 3-3,5 triệu đồng chỉ là… “muỗi”.

Ngoài ông Phong, ông Hồ Văn Dũng, ông Tuôr, ông Phưn đã nói ở trên, còn có hộ ông Hồ Văn Liên (thôn A Đăng), Hồ Văn Việt (thôn Vực Leng), Hồ Văn Cướt (thôn A Vương), Hoàng Văn Minh (thôn A Đăng), Đồng Thị Hải (thôn Khẹp)… và rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo khác là nạn nhân của cán bộ Dũng. Đa số họ là người đồng bào thiểu số, nghèo khó, thiếu hiểu biết và hoàn cảnh của họ bây giờ đang bị dìm xuống sát đất…

Lâm Hưng Thơ/laodong

Có thể bạn quan tâm

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null