Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Bút sắc, tâm sáng, lòng trong”, những năm qua, đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới, sáng tạo nhiều tác phẩm giá trị, đồng hành với quá trình phát triển của tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu chúc mừng đội ngũ người làm báo tại lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu chúc mừng đội ngũ người làm báo tại lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). Ảnh: Đức Thụy

NHỮNG TIẾNG NÓI TÂM HUYẾT

Đánh giá về vai trò của các cơ quan báo chí trong sự góp sức vào những thành tựu chung của tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình nhận định: Các cơ quan báo chí của tỉnh đã đồng hành trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động, tích cực thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Báo chí đã tập trung tuyên truyền quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương trong cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 4 từ phải sang) và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút (thứ 7 từ phải sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải báo chí cấp quốc gia năm 2022. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 4 từ phải sang) và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút (thứ 7 từ phải sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải báo chí cấp quốc gia năm 2022. Ảnh: Đức Thụy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhìn nhận: “Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục với nhiều phóng sự, tin, bài có chất lượng, thu hút được sự quan tâm, chú ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hội Nhà báo tỉnh đã tập hợp, động viên và phát huy vai trò, chức năng nghề nghiệp của đội ngũ nhà báo, phóng viên thâm nhập thực tiễn để phản ánh kịp thời, sinh động tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến đóng góp, phản biện mang tính xây dựng của cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đây, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Thường trực Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Thường trực Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cũng khẳng định: Thời gian qua, Báo Gia Lai luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Trong đó có việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc thi viết như: Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe; Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến toàn tỉnh lần thứ IV; thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023…

Mặt khác, Ban Biên tập Báo Gia Lai còn chỉ đạo phóng viên thực hiện các loạt bài, tuyến bài chuyên sâu phản ánh sinh động mọi mặt đời sống. Gần đây nhất phải kể đến loạt bài “Đi về hướng mặt trời” (tác giả Lê Anh-Vĩnh Hoàng) phản ánh những nỗ lực của Đảng và Nhà nước, lực lượng chức năng cùng đồng bào Tây Nguyên trong đấu tranh nhằm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá chính sách đại đoàn kết dân tộc. Trước đó là các loạt bài gây tiếng vang, được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao như: “Những công trình lãng phí nguồn lực”, “Chung một dòng sông”, “Một chỉ thị, trăm biến chuyển từ làng”, “Để phát triển rừng bền vững”, “Chia lửa với giáo dục vùng khó”, “Giao thông mở lối kết nối phát triển”…

Là một trong các cơ quan báo chí địa phương, những năm qua, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu của tỉnh trên mọi lĩnh vực; đồng hành, tham mưu, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhà báo Hà Đức-Phó Trưởng phòng Thời sự, Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh-thông tin: Đài đã duy trì tổ chức sản xuất, phát sóng định kỳ các chuyên mục như: “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Dân hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, “Chuyện buôn làng”, “Người tốt-việc tốt”, “Phòng-chống tham nhũng, lãng phí”… góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh cũng đã xây dựng các tuyến tin bài phân tích chuyên sâu, đa chiều, tổng kết thực tiễn, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có những đánh giá chính xác việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chính sách lớn như: “Khi đất đợi nước, lúc nước đợi đất”, “Chuyện thoát nghèo”, “Thảm họa hồ tiêu”, “Nghị quyết 10 phút”, “Xuống núi”, “Gió độc”, “Không nhanh sẽ muộn”, “Chiều con, mất con”, “Người Bahnar làm du lịch cộng đồng”...

Góp sức không nhỏ trong tiến trình phát triển của địa phương còn có đội ngũ phóng viên thường trú. Nhà báo Trần Hiếu-phóng viên Báo Thanh Niên, Thư ký Chi hội các báo thường trú tại Gia Lai-thông tin: Tác phẩm báo chí của các phóng viên thường trú luôn mang đậm hơi thở cuộc sống, đặc biệt là tin bài phản ánh từ cơ sở. Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh nhà, các phóng viên thường trú còn xây dựng nhiều tuyến tin bài mang tính xây dựng, đề xuất những ý kiến, kiến nghị tâm huyết liên quan đến các vấn đề được độc giả quan tâm như: tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nâng cấp quốc lộ 19, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp…

“TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT SỨ MỆNH CỦA BÁO CHÍ CÁCH MẠNG”

Những đóng góp to lớn của các chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Chiều 20-6, tại buổi tọa đàm kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ XII-2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhận định: Báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng, kết nối giữa các cấp chính quyền với Nhân dân, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Các nhà báo là chiến sĩ với ngòi bút, trí tuệ sắc bén đã truyền tải chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Phóng viên Báo Gia Lai tác nghiệp bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Vi

Phóng viên Báo Gia Lai tác nghiệp bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Vi

“Trong thời gian vừa qua, đội ngũ phóng viên báo chí của địa phương, các văn phòng đại diện báo, đài của Trung ương và ngành đứng chân trên địa bàn tỉnh đã và đang làm rất tốt vai trò đó. Tôi thật sự cảm phục về trí tuệ, tinh thần làm việc của các nhà báo, của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong mỗi tác phẩm đều thể hiện niềm tin với Đảng, với Nhà nước và sự say mê nghề nghiệp, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước, phụng sự Nhân dân”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đánh giá.

Tại buổi gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và người làm báo nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng gửi gắm kỳ vọng vào đội ngũ người làm báo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nhà báo, phóng viên cần tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân, tập trung thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng trong thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, địa phương. Cần chú trọng hơn nữa tuyên truyền mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

“Trong giai đoạn hiện nay, với tác động của nhiều luồng thông tin, đặc biệt là trên môi trường internet, mạng xã hội, trong đó có không ít tin giả, tin sai sự thật, thậm chí tin mang dụng ý xuyên tạc, chống phá, tôi mong rằng đội ngũ phóng viên, nhà báo cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của bản thân mình với xã hội; chân chính, trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật (…), nói viết, bình luận trên cơ sở vì sự ổn định, phát triển và vì lợi ích chung của địa phương, của đất nước”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị.

Nhà báo ĐOÀN NGỌC BÌNH (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh): Với gần 18 năm làm nghề, tôi đã gặt hái được một số giải thưởng. Mỗi giải thưởng đều là niềm vinh dự, tự hào và là động lực để tôi nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp lại sự tin yêu của khán-thính giả. Đó là cơ hội để tôi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Tôi cảm thấy may mắn khi được gắn bó với nghề báo, tuy vất vả song đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Đặc biệt, qua mỗi tác phẩm báo chí, nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời; những vấn đề tồn tại, hạn chế được phản ánh đến các cấp, các ngành và đã được ghi nhận, giải quyết thấu đáo. Điều đó giúp bản thân tôi có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà báo TRẦN THỊ HỒNG THI (Báo Gia Lai): Dưới mái nhà chung của Báo Gia Lai, tôi được Ban Biên tập và lãnh đạo phòng tạo điều kiện để học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Những phóng viên trẻ như chúng tôi luôn được khuyến khích tác nghiệp ở cơ sở, góp tiếng nói của báo chí trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội nơi vùng khó. Đó là cơ hội tốt để chúng tôi rèn luyện, thử thách bản thân và ngày một trưởng thành hơn.

Nghề báo tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là với phái nữ, nhưng đổi lại những nơi tôi đến tình người và sự yêu thương luôn dào dạt, đong đầy. Những dòng tin nhắn phản hồi, động viên của nhân vật khi bài viết được đăng tải và cả những nụ cười chào đón khi tôi quay trở lại nơi đã từng công tác…chính là hạnh phúc khi làm nghề.

Nhà báo HOÀNG TUẤN ANH (Báo Nông nghiệp Việt Nam): 20 năm gắn bó với nghề báo, tôi đúc kết được kinh nghiệm trong 2 chữ “nghiêm túc”. Nghiêm túc làm nghề và nghiêm túc với “đứa con tinh thần”. Cùng với đó, mỗi nhà báo phải có đủ bản lĩnh và nhanh nhạy để viết đúng và trúng trọng tâm vấn đề mà độc giả quan tâm.

Phụ trách tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, tôi thường xuyên bám sát địa phương, đơn vị để phát hiện những mô hình hay cũng như thấy được những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách. Một số bài viết của tôi đã nhận được phản hồi tích cực của chính quyền địa phương và người dân ngay sau khi đăng tải. Đó là niềm vui lớn nhất của người làm báo như tôi.

PHAN LÀI (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.