Báo châu Á ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến thắng kịch tính 2-1 của U22 Việt Nam trước Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 tối 1-12 được trang Fox Sports mô tả là pha ngược dòng ấn tượng nhất.
 

 Hoàng Đức cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng kịch tính hôm 1-12 - Ảnh: Quang Liêm
Hoàng Đức cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng kịch tính hôm 1-12 - Ảnh: Quang Liêm



Trang thể thao uy tín châu Á Fox Sports nhanh chóng giật tít "Hoàng Đức lập siêu phẩm giúp Việt Nam ngược dòng thắng đẹp mắt Indonesia" sau khi trận tranh ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa hai "ông lớn" Đông Nam Á kết thúc.

Nội dung bài viết trên trang Fox Sports của phóng viên thể thao Adwaidh Rajan nhấn mạnh tinh thần và ý chí thi đấu kiên cường của thầy trò HLV Park Hang-seo sau khi bất ngờ bị U22 Indonesia dẫn trước bởi tình huống phạm sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. "Việt Nam và Indonesia là những ứng cử viên nặng ký giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 kỳ này và thầy trò ông Park Hang-seo xứng đáng đứng đầu bảng B sau khi xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Indonesia trong cuộc chạm trán trên sân vận động Rizal Memorial ở thủ đô Manila, Philippines hôm 1-12", bài viết mô tả.


 

 



Thủ thành Bùi Tiến Dũng có pha cản phá thiếu chắc chắn và điều đó giúp Sani Fauzi đánh đầu tung lưới, đưa U22 indonesia vươn lên dẫn trước ở phút 23. Nhưng lần lượt pha ghi bàn gỡ hòa sau cú chạm đầu đầy tinh tế của trung vệ Nguyễn Thành Chung và siêu phẩm từ cự ly hơn 25m của Hoàng Đức giúp U22 Việt Nam có màn ngược dòng thắng ấn tượng và ngoạn mục nhất giải đấu.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có chuỗi 3 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng B với 9 điểm và mở toang cánh cửa vào bán kết. Trong khi đó Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3 sau thất bại cay đắng này. U22 Thái Lan có cùng 6 điểm với đội tuyển xứ vạn đảo nhưng đã vươn lên vị trí thứ 2 bảng B sau chiến thắng 3-0 trước Singapore ở trận đấu diễn ra cùng giờ, hơn Indonesia hiệu số phụ.

Tình hình bảng B đang rất phức tạp dù có thể nói U22 Việt Nam gần như đã chạm một tay vào tấm vé dự bán kết. Nhiều khả năng cả đội đầu bảng U22 Việt Nam và đội nhì bảng U22 Thái Lan đều sẽ giành được 3 điểm ở lượt trận áp chót vào ngày 3-12 khi họ gặp U22 Singapore và U22 Lào.

Do vậy chỉ cần không thua U22 Thái Lan ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam sẽ vào bán kết ở ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm các đối thủ thi đấu ra sao. Nếu Thái Lan không thắng nổi U22 Việt Nam, còn Indonesia cầm chắc 6 điểm ở hai lượt đấu cuối do chỉ phải gặp Brunei và Lào, khi đó, Thái Lan sẽ về nước sớm. Giả sử U22 Việt Nam sẩy chân trước Thái Lan, khi đó, ba đội tuyển U22 Việt Nam, Indonesia và Thái Lan sẽ phải so kè lần lượt về hiệu số bàn thắng/bại, tổng số bàn thắng ghi được và sau đó mới tính đến kết quả đối đầu.

Theo Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Dân cường thì nước thịnh”

“Dân cường thì nước thịnh”

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhiều năm gần đây không ngừng lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi hưởng ứng sôi nổi.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.