Bác thương binh 32 năm “vác tù và hàng tổng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 21 năm cống hiến trong quân ngũ, ông Lương Kim Trọng-thương binh 4/4 (trú tại tổ 6, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) nghỉ hưu để trở về với cuộc sống đời thường.

Từ năm 1992 đến nay, ông được người dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng tại cơ sở, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được người dân quý trọng.

bac-thuong-binh-32-nam-vac-tu-va-hang-tong-bg-1983.jpg
Ông Lương Kim Trọng (ở giữa)-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 6 trao đổi với cán bộ phường Thống Nhất (TP. Pleiku) về công tác vận động quần chúng. Ảnh: H.M

Ông Lương Kim Trọng sinh năm 1952 tại tỉnh Phú Thọ. Năm 1970 , ông nhập ngũ và được biên chế tại Trung đoàn 95. Đơn vị của ông hoạt động tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Năm 1985, ông làm cán bộ tại Trường Thiếu sinh quân Quân khu 5. Năm 1991, ông nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm Thiếu tá.

Thời binh nghiệp, ông trải qua nhiều trận đánh ác liệt, trong đó có trận núi Chư Thoi-Chư Pao (nay thuộc địa phận xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) và đồn Phú Nhơn (nay thuộc địa phận thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). “Trong trận đánh đồn Phú Nhơn, tôi bị 1 mảnh bom trúng vào đầu nên bất tỉnh. Thoát chết nhưng tổn thương 32% sức khỏe, trở thành thương binh 4/4”-ông Trọng nhớ lại.

Trở về với đời thường, ông Trọng liền bắt tay làm vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện cuộc sống. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, giáo dục gia đình, gần gũi với bà con xóm giềng nên luôn được mọi người quý mến.

Năm 1992, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6. Sau đó, ông được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi bộ và Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố cho tới nay.

Ông cho hay: “Theo tôi, làm công việc gì cũng phải chuyên tâm, lắng nghe ý kiến của đảng viên, bà con và cố gắng làm việc thật tốt để không phụ niềm tin của tổ chức, sự ủy thác của người dân”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 3-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, ông Trọng đã tuyên truyền, vận động người dân khu phố chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.

Ông vận động bà con đóng góp hơn 1 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công cùng với Nhà nước làm hơn 3 km đường bê tông tại các con hẻm trong tổ.

Cùng với đó, ông vận động bà con kéo điện thắp sáng đường hẻm, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự…

Ông Đỗ Văn Triệu (tổ 6) nhận xét: “Tôi ở đây và quen biết ông Trọng đã 40 năm nay. Ông ấy lúc nào cũng nói đi đôi với làm, công khai, minh bạch nên bà con rất tin tưởng”.

Một thành tích nổi bật khác của ông Trọng đó là luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đảng. Chi bộ tổ dân phố 6 hiện có 35 đảng viên. Cùng với trăn trở tìm tòi đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức, ông Trọng luôn quan tâm đến việc trẻ hóa và nâng cao chất lượng đảng viên.

Bà Phạm Thị Tranh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất-cho biết: “Ông Lương Kim Trọng là cán bộ cơ sở lâu năm nhất của phường Thống Nhất. Ông ấy luôn làm việc tận tụy, có trách nhiệm cao, đặt lợi ích tập thể lên trên hết nên được bà con trong khu dân cư kính trọng, yêu mến”.

Có thể bạn quan tâm

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

(GLO)- CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo “Chào buổi sáng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang. 

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

null