Từ khóa: anh hùng

Tháng 7-tỏa sáng nghĩa tri ân

Tháng 7-tỏa sáng nghĩa tri ân

(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và cũng là lời hứa tiếp nối tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của cha anh.

Chuyện cả gia đình làm cách mạng - Kỳ 1: Gia đình anh hùng

Chuyện cả gia đình làm cách mạng - Kỳ 1: Gia đình anh hùng

Về miền trong đã lâu nhưng thói quen uống trà từ ngày trên đất bắc, ông Hồ Bút vẫn còn giữ. Bên ấm trà nghi ngút khói, qua lời kể của mình, ông đưa tôi về lại làng Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam), nơi ông sinh ra và lớn lên những ngày tháng tươi đẹp đầu đời, những ngày được ở bên ba mẹ.

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

An Khê: Khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc

An Khê: Khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc

(GLO)- Sáng 30-1, tại thôn An Bình (xã Cửu An), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ khánh thành “Đền thờ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc-Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của An Khê và các liệt sĩ xã Cửu An”.
Gia Lai: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Gia Lai: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Phòng Chính trị Binh đoàn 15, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại mang tính phổ quát, vượt thời đại và vẹn nguyên tính thời sự

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại mang tính phổ quát, vượt thời đại và vẹn nguyên tính thời sự

(GLO)- Nhân dịp 35 năm (1987-2022) UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam“, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã có cuộc trao đổi với báo chí làm sáng tỏ hơn những giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi này.
Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai: Anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai: Anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình

(GLO)- Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Ngày nay, LLVT tỉnh tiếp tục thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, chung tay giúp đỡ Nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ.
Già làng Kpă Pryt: Trọn vẹn nghĩa tình với xã Đất Bằng anh hùng

Già làng Kpă Pryt: Trọn vẹn nghĩa tình với xã Đất Bằng anh hùng

(GLO)- Già làng Kpă Pryt (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) từng tham gia lực lượng du kích địa phương suốt 10 năm chống Mỹ. Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục góp sức xây dựng quê hương trong vai trò Trưởng thôn suốt 30 năm. Ở vị trí nào, ông cũng đều để lại dấu ấn riêng trong dòng chảy lịch sử-văn hóa trên mảnh đất kiên trung Đất Bằng.
Trên dòng Pô Cô

Trên dòng Pô Cô

(GLO)- Chuyến phà chầm chậm đưa chúng tôi lướt trên mặt nước đỏ nặng phù sa của dòng Pô Cô. Trôi trên dòng Pô Cô lịch sử, vang lên trong tâm trí chúng tôi là những giai điệu trầm hùng, tha thiết: “Hỡi Pô Cô ơi!/Dòng sông mênh mông/đôi bờ cây xanh biếc/nước chảy xiết sâu thẳm/qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết?/Anh lái đò tên gọi A Sanh“.
Về Làng kháng chiến Stơr: Ấn tượng sâu sắc

Về Làng kháng chiến Stơr: Ấn tượng sâu sắc

(GLO)- Ngày 19-10, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Về nguồn“ cho chị em phụ nữ nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019). Điểm đến được chọn là Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang) để cùng nhau nhắc nhớ về truyền thống cách mạng đáng tự hào của tỉnh nhà.
Màu xanh trên chiến địa xưa

Màu xanh trên chiến địa xưa

(GLO)- Tôi vừa có cuộc hành trình lên Chư Nghé thăm lại chiến trường xưa. Trước ngày đi, nhờ anh em ở Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh, tôi đã kết nối được với anh Bùi Trọng Yên-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Krai (huyện Ia Grai, Gia Lai) để hỏi thăm tình hình. Anh Yên hẹn: “Anh cứ lên trụ sở xã, em sẽ đón ở cổng. Đồi Chư Nghé ở ngay trước mặt trụ sở thôi mà!“.