65 năm ngày truyền thống Biên phòng VN (3/3/1959-3/3/2024), Kỳ 1: Điểm tựa lòng dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ra giêng, trời mưa giăng đọng nét xuân vẫn còn vương lên cành đào lấp ló và cả bạt ngàn cây mua, cây sim mọc ven đường dẫn đến điểm tựa 820 do Đồn Biên phòng Pò Mã, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn quản lý.

Điểm cao 820

Chúng tôi ngược dòng sông Kỳ Cùng về mạn tây bắc của tỉnh Lạng Sơn đến Tràng Định - một huyện biên giới cách thành phố Lạng Sơn khoảng 70km theo đường 4A. Đây là nơi quần cư của hơn 6 vạn đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh, Hoa, Mông. Cuộc sống của bà con vùng đất 7 dòng suối hát với sự tích bảy tiên nữ xuống trần gian chơi quên hết đường về đang ngày một thay da đổi thịt.

Chiến sỹ Biên phòng và nhân dân làm đường lên mốc biên giới Ảnh: Duy Chiến

Chiến sỹ Biên phòng và nhân dân làm đường lên mốc biên giới Ảnh: Duy Chiến

Từ thị trấn Thất Khê, chúng tôi hướng về khu vực biên giới, đến Đồn Biên phòng Pò Mã đóng quân tại thôn Pò Trạng, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cả khách lẫn chủ ngồi quanh hai bộ bàn ghế đá, dưới những giàn phong lan tỏa hương. Thấy tôi dõi mắt về phía Khau Mười, Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã tinh ý bảo: “Chắc nhà báo muốn đi săn mây phải không? Anh em trên đó cũng rất mong người hậu phương lên với chốt tiền tiêu khi xuân về”.

Chiếc xe ô tô gầm cao của Biên phòng tỉnh lao ngược lên những cung đường vòng vèo qua các quả đồi, ngọn núi quanh co, khúc khuỷu trắng mây. Đúng như tôi suy đoán, nơi đây có độ cao 820m so với mực nước biển, là điểm cao nhất trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn nên xưa nay, địa danh nay được gọi bằng cái tên gần gũi: Điểm tựa 820.

“Thực hiện mô hình Thắp sáng đường tuần tra biên giới, với sự hỗ trợ của Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và các nhà tài trợ, Đồn Biên phòng Pò Mã đã hoàn thành 77 cột đèn năng lượng mặt trời, giúp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới thuận lợi”.

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã

Tôi đứng trên chốt tiền tiêu có cảm giác bay trên lưng trời, có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cánh đồng lúa Đội Cấn, Quốc Khánh, Tri Phương… đến bồn địa Thất Khê giàu đẹp. Cũng chính vì địa điểm trọng yếu này mà quân và dân xứ Lạng đã chung tay, giúp sức để xây dựng, củng cố điểm cao ngày càng vững chãi, hoàn thiện. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng lồng lộng trên mây bay mà chúng tôi tràn đầy niềm xúc cảm.

Theo ghi chép của cuốn sách “Cánh cửa thép Lạng Sơn” do Ban liên lạc Cựu chiến đấu Quân đoàn 14 - Mặt trận Lạng Sơn mới xuất bản miêu tả khá chi tiết: “Chị Đàm Thị Chao, Hội trưởng Hội phụ nữ xã Tri Phương ngoài vận động hội viên giúp bộ đội còn ủng hộ 500.000 đồng mua thuốc men, thực phẩm tiếp tế cho điểm tựa 820. Chị Đinh Thị Sen, Hội phó Hội phụ nữ xã Tri Phương dùng thuốc nam gia truyền cứu sống hàng chục thương binh.

Hội phụ nữ thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định quyên góp được hàng chục tấn gạo, lợn, gà, vịt bánh trái, thuốc lá, trà kẹo và hàng tấn giẻ sạch để lau súng trong thời tiết giá lạnh ở điểm cao”… Đáp lại, cán bộ chiến sỹ Biên phòng đã tiết kiệm khẩu phần ăn hàng ngày giúp nhân dân xã Đức Long 600 kg gạo, xã Tri Phương 300 kg gạo, quyết không để người dân nào bị đói. Việc làm này đã khơi dậy tinh thần “Quân dân như cá với nước”, vượt qua khó khăn trong những ngày đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Điểm cao 820 mù sương Ảnh: Duy Chiến

Điểm cao 820 mù sương Ảnh: Duy Chiến

Còn tâm trí tôi nhớ như in hình ảnh bộ đội cùng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ gồng mình vác những tấm bê tông to nặng di chuyển từng mét từ chân đồi đến đỉnh cao vô cùng vất vả. Nhiều người trầy vai, rớm máu vì tấm bê tông đè xuống, cứa phải nhưng miệng vẫn hát vang bài ca trập trùng biên giới. Những ngày sôi động, ý nghĩa đó đã xây đắp nên một chiến lũy trên điểm cao 820 ngày hôm nay.

Ấm tình ải Bắc

Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, Tổ trưởng tổ chốt 820 bắt tay từng người như truyền thêm hơi ấm. Anh cười rồi tâm sự, với khí hậu khắc nghiệt nơi điểm cao lộng gió này, mùa hè thì ẩm ướt, ít khi thấy ánh nắng mặt trời. Sương mù phủ kín không gian, phải đến 10 giờ sáng, sương mới tan hết. Mùa đông lạnh thấu xương, nhiệt độ thường xuống đến âm 0 độ C. Khi đó, sương mù đặc quánh, người với người chỉ đứng cách nhau 2m cũng không nhìn thấy nhau.

“Những buổi tuần tra, giá lạnh xuyên thấu da thịt. Đụng vào đâu cũng thấy giá rét, nước đóng thành băng. Quần áo giặt cả tuần cũng không khô được. Cán bộ, chiến sĩ ở đây hầu như quanh năm đều phải mặc quần áo ẩm ướt. Cứ mặc vào, hơi ấm của người tỏa ra, quần áo sẽ tự khô…”, Trung tá Cảnh chia sẻ.

Chúng tôi quây quần bên chén chè ấm nóng. Trên điểm tựa 820 thường xuyên có gần chục cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ 24/24 giờ bảo vệ biên giới. Bây giờ, dãy nhà công vụ được xây dựng kiên cố, khang trang sạch đẹp. Anh, em không phải đi xuống khe gùi từng can nước như trước nữa, đơn vị đã có hệ thống máy bơm nước từ dưới khe lên, có điện thắp sáng và nước nóng để tắm.

Có nước, cán bộ, chiến sỹ tận dụng tăng gia, chăn nuôi gia súc, gia cầm để tự cung tự cấp. Nhờ vậy, bữa ăn của những người lính đã có dinh dưỡng, chất đạm với nguồn thực phẩm tại chỗ gồm đàn gà gần trăm con, đàn dê hàng chục con, rau xanh tự túc 100%, thậm chí còn dư thừa, bán đi để lấy tiền gây quỹ… nên cái Tết Nguyên đán vừa qua, cán bộ, chiến sỹ được cải thiện đáng kể.

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã chia sẻ thêm: Đồn Biên phòng Pò Mã quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 21,069km, có 50 cột mốc (từ mốc 9226 đến mốc 999), lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương thường xuyên tuần tra đường biên mốc giới. Đặc biệt, năm 2023, bằng các nguồn lực xã hội do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đơn vị đã thi công, xây dựng được 18 đường nhánh kiểm tra mốc bảo vệ chủ quyền với chiều dài trên 2km, kinh phí huy động được trên 1,1 tỷ đồng cùng 1.677 lượt cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đóng góp ngày công.

Trung ương Đoàn tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ điểm tựa 820 Ảnh: Duy Chiến

Trung ương Đoàn tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ điểm tựa 820 Ảnh: Duy Chiến

Nhân dịp đến dự chương trình ‘Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm 2024” do Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp tổ chức tại địa bàn xã biên giới Quốc Khánh, ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm, tặng quà cho Đồn Biên phòng Pò Mã.

Tại điểm tựa 820, nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được gửi tới cán bộ, chiến sỹ đang trực chiến nơi địa đầu Tổ quốc. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương xúc động chia sẻ, được đến tận nơi - điểm tựa 820 thấy được sự gian nan, vất vả và tinh thần kiên cường, vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Tuổi trẻ và nhân dân cả nước đã, đang và sẽ chung tay, giúp sức cùng lực lượng Biên phòng có nhiều chương trình hướng về biên giới, hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn nữa…

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

null