Vườn hoa đồng nội của những nông dân trẻ Nam Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vườn hoa mang tên “Hạnh phúc” này đang trở thành địa điểm check in ưa thích cho những người yêu hoa tại Gia Lai.

Những ngày này, chàng nông dân trẻ Trần Ngọc Quý (SN 1994, thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cùng các “cộng sự” đang tất bật hoàn thiện vườn hoa để du khách thưởng ngoạn ngày Tết. Không khí rôm rả cả một góc cánh đồng. Người chặt tre làm xích đu, người làm hàng rào, quây bãi giữ xe… Vườn hoa có tên “Hạnh phúc” này là "dự án" mà anh Quý cùng những người bạn của mình ấp ủ triển khai từ năm 2020. Theo anh Quý, hàng năm vào dịp Tết, nhận thấy mọi người đều băn khoăn không biết sẽ đi chơi ở đâu để có không khí xuân và có những bức ảnh đẹp, anh đã quyết định trồng một vườn hoa quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu này.

Vườn hoa rộng 7 sào đang nở rực rỡ. Ảnh: Văn Ngọc

Vườn hoa rộng 7 sào đang nở rực rỡ. Ảnh: Văn Ngọc

Nghĩ là làm, chàng trai trẻ đã cùng những người bạn của mình “khai hoang” khoảng 7 sào đất bên cầu Ia Krom (xã Nam Yang), nằm trên tuyến đường từ thị trấn Đak Đoa đi trung tâm xã Nam Yang. Khu vực này vốn là vùng bán ngập, mỗi khi mưa lũ, nước ở dòng suối Ia Krom thường dâng cao khiến người dân không thể trồng trọt được. Khi nước rút, vùng này đã bị loài cây mai dương xâm lấn trở thành bãi hoang.

Cánh đồng hoa lung linh, mờ ảo trong sương sớm. Ảnh: Văn Ngọc

Cánh đồng hoa lung linh, mờ ảo trong sương sớm. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, anh Quý cùng nhóm bạn đã mất rất nhiều công sức để phá bỏ loài cây ngoại lai này nhằm dọn đất sạch sẽ. “Phải mất hơn 10 công, làm từ sáng tới tối mịt, chúng tôi mới dọn dẹp sạch sẽ đám đất này. Sau đó, dùng máy cày xới cho tơi đất rồi bắt đầu xuống giống hoa”-anh Quý chia sẻ.

Vốn quen với việc canh tác rau màu, cà phê, hồ tiêu, chưa có nhiều kinh nghiệm trồng hoa nên ban đầu họ chỉ trồng hoa sao nhái. Đây là loại hoa gieo từ hạt, dễ chăm sóc, thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương nên đã lên hoa rực rỡ.

Tuy vậy, vạn sự khởi đầu nan, lần đầu với mô hình mới của những chàng nông dân Nam Yang đã không mấy thành công do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vườn hoa không thể mở cửa rộng rãi để đón khách khiến bao công sức, tiền bạc của họ “đổ sông, đổ biển”. Nhưng không nản chí, năm nay, họ tiếp tục làm đất xuống giống nhiều loại hoa sao nhái khác nhau và đặc biệt là hoa tam giác mạch-loài hoa biểu tượng của vùng Tây Bắc. Anh Quý cho hay: “Tôi rất thích hình ảnh những đồi hoa tam giác mạch ở Tây Bắc qua màn ảnh nên quyết định mua giống về trồng thử. Không ngờ cây cũng phát triển tốt, sau 45 ngày đã ra hoa rất đẹp. Tôi hy vọng sẽ mang một chút hương vị của cao nguyên Hà Giang về tại Gia Lai”.

Cánh đồng hoa sao nhái đang đua sắc trong dịp Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Cánh đồng hoa sao nhái đang đua sắc trong dịp Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm cận Tết này, Cánh đồng hoa rộng 7 sào đang rực rỡ các loại hoa sao nhái và tam giác mạch. Ai nấy đi trên cầu Ia Krom qua khu vực này đều bị mê hoặc bởi những vạt hoa lung linh trong gió. Để bù lại chi phí giống, phân bón và nước tưới cũng như các tiểu cảnh để chụp ảnh, vườn hoa đã mở cửa cho du khách đến tham quan, chụp ảnh từ ngày 26 tháng Chạp với giá vé 20 ngàn đồng/người. Anh Quý tiết lộ: “Đợt hoa có lẽ sẽ duy trì đến qua rằm tháng Giêng, sau đó chúng tôi dự định tiếp tục xuống giống các loại hoa khác như hướng dương để chuẩn bị cho các đợt lễ 8-3 hay 30-4, 1-5… nhằm tạo địa điểm chụp ảnh thường xuyên cho mọi người”.

Vườn hoa hiện đang là điểm tham quan lý tưởng cho những người yêu hoa tại Phố núi. Chị Phạm Thị Nhung (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) bộc bạch: “Vườn hoa chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, giá vé cũng phải chăng vì để có được vườn hoa rộng, đẹp như thế này chắc chắn các bạn đã phải bỏ rất nhiều công sức. Tôi rất thích hoa cũng như các cảnh đẹp của Gia Lai nên khi nghe ở đâu có gì mới là tôi đi ngay. Rất cảm ơn các chàng trai đã mang không khí của Tây Bắc về cao nguyên Gia Lai, giúp quê hương thêm phần đẹp đẽ. Tết đến, khi mọi người sum vầy, tôi sẽ cùng với gia đình trở lại vườn hoa để chụp những tấm ảnh kỷ niệm với cánh đồng hoa”.

Vườn hoa trở thành địa điểm check in hot của nhiều người. Ảnh: Văn Ngọc

Vườn hoa trở thành địa điểm check in hot của nhiều người. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Công-Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Yang-cho biết: “Mô hình này của các bạn trẻ trong xã khá mới và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Vườn hoa không chỉ mang lại thu nhập cho các nông dân, tận dụng diện tích đất hoang hóa mà hơn cả là tạo địa điểm du lịch cho địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null