(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.
(GLO)- Những khi lòng vấn vương hoài niệm, tôi vẫn thường hay nhớ về khu vườn nhỏ của bà, nơi đã neo giữ một phần ký ức tuổi thơ tươi vui, ấm áp. Khu vườn xanh mát ấy chở biết bao thương yêu, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.
(GLO)- Vườn hoa túy điệp rộng gần 1.000 m² dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) của anh Nguyễn Hoài Chinh đang trở thành điểm đến của người dân và du khách. Sắc tím hồng và trắng của hoa khiến khung cảnh nơi đây thêm rực rỡ và quyến rũ.
(GLO)- Những công trình măng non như: vườn hoa, vườn rau, ngôi nhà kế hoạch nhỏ… do một số liên đội triển khai trong thời gian qua không chỉ góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm, biết trân trọng thành quả lao động mà còn tạo cảnh quan trường học xanh-sạch-đẹp.
Để thỏa mãn niềm đam mê cắm hoa, chị Thu Hương tận dụng góc nhà để cắm 2.000 bông loa kèn. Chi phí người phụ nữ bỏ ra khoảng 6 triệu đồng, cư dân mạng 'thả tim' không ngớt khi ngắm vườn hoa đặc biệt.
Không cần lên Ba Vì hay Hà Giang xa xôi, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội có một vườn hoa dã quỳ và hoa tam giác mạch đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến thưởng ngoạn.
(GLO)- Năm nào cũng vậy, sau Tết Nguyên đán ít ngày, mấy người bạn của tôi lại dành thời gian dạo quanh phố phường hay lang thang trong hầu hết các con hẻm để gom những cành đào đã trưng hoặc những chậu cúc hoa tàn ở bên lề đường.
(GLO)- Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những người yêu thích dịch chuyển cũng đành phải tạm gác các chuyến đi chơi xa. Bù lại, ở vùng ngoại ô TP. Pleiku, nhiều vườn hoa rực rỡ sắc màu mở cửa, sẵn sàng đón khách đến tham quan, chụp ảnh, trở thành điểm vui chơi, giải trí an toàn.
(GLO)-Không khí Tết đang tràn về khắp muôn nơi cũng là lúc vườn hoa cánh bướm bên bờ kè sông Yun (thị xã Ayun Pa) nở rộ. Hiện diện ở nơi có phong cảnh hữu tình, thoáng mát, vườn hoa cánh bướm trở thành điểm đến của nhiều du khách, đặc biệt vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Vườn hoa Đà Lạt này đang thu hút rất đông người đến tham quan, chụp ảnh. Với vài ngàn chậu hoa, chủ vườn đã rất kỳ công để tạo nên vườn hoa lạ mắt.