Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Không chỉ là vườn hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, mô hình của gia đình ông Phạm Văn Bình còn mang đậm nét văn hóa truyền thống, gợi lại ký ức xưa. Khu vườn rộng khoảng 1 ha được chia thành ba không gian chính gồm không gian xưa, vườn hoa và tiểu cảnh ao và cầu, phù hợp cho nhiều lứa tuổi tham quan, chụp ảnh. Tất cả đều do ông Bình và con trai tự tay thiết kế, thực hiện.

dsc06303.jpg
Cổng dẫn vào Farm Hoa và Nắng. Ảnh: Chu Hằng

Bước qua cổng, du khách lần lượt trải nghiệm ba không gian tạo nên hành trình tham quan liền mạch, đa dạng trải nghiệm.

dsc06389.jpg
Khu không gian xưa được ông Bình tự tay hoàn thiện, mỗi vật dụng đều được ông thu thập từ khắp nơi. Ảnh: Chu Hằng

Đặc biệt, khu không gian xưa được ông Bình lựa chọn tái hiện đời sống nông thôn thập niên 70 của thế kỷ trước. Ông Bình cho hay: “Tôi mất gần một năm sưu tầm các vật dụng như xe đạp Thống Nhất, máy tuốt lúa, nông cụ từ người dân. Khi biết mình dựng không gian Tết xưa, nhiều người sẵn sàng nhượng lại. Mỗi đồ vật đều gắn những kỷ niệm, họ xúc động kể lại câu chuyện của mình. Điều đó khiến tôi càng có động lực hoàn thiện khu vườn”.

Bối cảnh chính là căn nhà tranh vách đất cao khoảng 3 mét, rộng 5 mét, được dựng lại bằng đất trộn rơm theo phương pháp truyền thống, tạo nên khung cảnh mộc mạc, chân thực.

"Từng chi tiết đều do tôi tự tay làm. Cách dựng nhà, trộn đất ngày trước tôi từng biết và học được nên khi bắt tay thực hiện cũng khá nhanh, như đang dựng lại chính ký ức của mình", ông bày tỏ.

dsc06410.jpg
Bà Nguyễn Thị Đây ngắm nhìn những đồ vật gắn với những kỷ niệm xưa cũ. Ảnh: Chu Hằng

Tham quan farm Hoa và Nắng, bà Nguyễn Thị Đây (SN 1950, trú tại tổ dân phố 9, xã Phú Túc) xúc động bày tỏ: “Khi nhìn thấy khu không gian xưa, tôi như thấy lại cuộc sống của mình ngày xưa. Hồi đó nghèo lắm, ăn chưa no, ở nhà tranh vách đất, bữa cơm chỉ có khoai với sắn qua ngày. Đồng thời, những dụng cụ này đều gắn với thời của tôi, nhìn thấy là nhớ lại hết. Giờ con cháu nhiều đứa chưa từng biết nên nơi đây sẽ giúp tụi nhỏ hiểu được ông bà, cha mẹ đã từng khó khăn như thế nào, để biết trân trọng cuộc sống bây giờ”.

dsc06323.jpg
Trong không gian mang đậm nét xưa cũ còn có bối cảnh hiện đại hơn. Ảnh: Chu Hằng

Theo ông Bình, không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu chụp ảnh mà còn hướng đến giá trị trải nghiệm và giáo dục truyền thống. “Tôi có đam mê sưu tầm những đồ vật xưa cũ, đồng thời mình sống trong thời điểm đó nên luôn mong muốn có một không gian dựng lại thời ấy. Thế là tôi đã bắt tay thu thập, với mong muốn người lớn tuổi đến đây sẽ hoài niệm lại ký ức xưa, còn các bạn trẻ hiểu rằng ông bà mình đã từng có cuộc sống như thế nào. Khi hiểu quá khứ, các bạn sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại hơn".

Khu tiểu cảnh cầu gồm những chiếc cầu gỗ kết hợp ba background được trang trí trẻ trung, phù hợp với nhóm khách trẻ, tạo thêm nhiều góc chụp ảnh mới lạ. Chị Ksor H’ Bương (SN 2005, trú buôn Nung, xã Uar, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến vườn. Năm nay có thêm không gian xưa nên rất thú vị. Hoa đẹp, khung cảnh lạ, mình vừa tham quan vừa chụp ảnh Tết rất thoải mái”.

img-1362.jpg
Khu vườn hoa đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Chu Hằng

Tại khu vườn hoa hiện có hơn 10 loại như cánh bướm, hoa cải, hướng dương, hoa cúc… vừa phục vụ thị trường hoa Tết vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh. Mỗi loài mang sắc màu riêng, tạo nên không gian rực rỡ, nổi bật.

Ông Bình chia sẻ: “Tôi trồng hoa đã hơn 20 năm. Năm nay, tôi đưa thêm một số giống hoa mới về vườn để du khách có thêm nhiều bối cảnh hoa chụp ảnh đẹp trong dịp lễ, Tết”.

dsc06445.jpg
Ông Bình tự tay làm các chòi nghỉ lợp tranh. Ảnh: Chu Hằng

Tại đây, ông Bình cũng bố trí thêm các chòi nghỉ lợp tranh, tạo điểm dừng chân thư giãn và thuận tiện hơn cho du khách trong quá trình tham quan, chụp ảnh.

dsc06451.jpg
Không gian vườn hoa rực rỡ, nổi bật. Ảnh: Chu Hằng

Em Phạm Văn Phong (con trai ông Bình) chia sẻ: “Mỗi tiểu cảnh đều được gia đình thiết kế một cách chu đáo, cẩn thận để khi đến đây, ai cũng có thể tìm được không gian phù hợp với lứa tuổi của mình”.

bbbbb.jpg
Farm Hoa và Nắng thu hút khách chụp ảnh. Ảnh: Chu Hằng

Mỗi ngày, Farm Hoa và Nắng ngày đón trung bình 100-200 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, nhất là các ngày trong Tết. Giá vé vào cổng 40.000 đồng/người lớn và 10.000 đồng/trẻ em.

Bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Túc - cho biết: “Mô hình của ông Bình hằng năm đều được Hội Nông dân xã đến tham quan, đánh giá. Năm nay có nhiều đổi mới, các loại cây giống phục vụ Tết phong phú, đẹp và đa dạng hơn. Anh cũng chủ động học hỏi, đưa nhiều giống mới từ các nơi về để phục vụ bà con sản xuất trên địa bàn xã Phú Túc. Đặc biệt, mô hình farm hoa kết hợp không gian xưa là hướng đi sáng tạo của anh Bình, vừa tạo điểm tham quan dịp Tết vừa góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình”.

Việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào mô hình vườn hoa không chỉ tạo điểm check-in mới mẻ dịp Tết mà còn góp phần lưu giữ ký ức Tết quê, kết nối các thế hệ và tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến địa phương.

Clip: Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai). Thực hiện: Chu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.

Phạm Dương Thủy Tiên đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025.

Nữ sinh Gia Lai tỏa sáng tại cuộc thi vẽ tranh toàn quốc

(GLO)- Với tình yêu hội họa và tinh thần sáng tạo không ngừng, Phạm Dương Thủy Tiên (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em vẽ sắc màu quê hương” năm 2025, do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vào tháng 9 vừa qua.

Nam sinh Gia Lai chinh phục ngôi vị thủ khoa với điểm số ấn tượng

Những nam sinh Gia Lai chinh phục ngôi vị thủ khoa với điểm số ấn tượng

(GLO)- Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa chào đón những gương mặt thủ khoa nổi bật. Trong số đó có 2 nam sinh đến từ Gia Lai là Lê Huỳnh Tấn Vũ (thủ khoa ngành Công nghệ thông tin) và Nguyễn Hữu Nhân (thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo) với điểm số trúng tuyển rất ấn tượng.