Võ đường nổi tiếng ở Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp xuất thân từ võ đường Lê Văn Hiệp (thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đầu quân cho các đơn vị trong cả nước và mang về những thành tích vang dội.

Vươn lên từ khó khăn, hoạn nạn

Giữa tháng 6, chúng tôi có dịp gặp gỡ võ sư Lê Văn Hiệp nhân dịp ông được phân công làm nhiệm vụ trọng tài ở Giải Vô địch Võ thuật cổ truyền toàn tỉnh năm 2023. Vị võ sư sinh năm 1973 lại khá khiêm tốn khi kể về cuộc đời và công việc của mình.

Sinh ra tại đất võ Bình Định, vì chiến tranh loạn lạc, gia đình võ sư Lê Văn Hiệp chuyển lên Gia Lai sinh sống từ những ngày chưa giải phóng. Lớn lên trong gia cảnh khó khăn, cha mẹ phải chạy ăn từng bữa nhưng dòng máu đam mê võ thuật vẫn âm thầm chảy trong người con của đất Phù Mỹ. Thuở thiếu niên, cậu học trò Lê Văn Hiệp đã lặn lội đi bộ gần 5 km tìm đến lão sư Trương Ngọc Thân (huyện Đak Pơ) để học võ. Học hành, tập luyện vất vả, một số võ sinh bỏ dở giữa chừng, song cậu bé Lê Văn Hiệp vẫn đều đặn đến võ đường miệt mài luyện tập. Thương đệ tử giàu nghị lực, võ sư Trương Ngọc Thân đã truyền hết tuyệt học của võ thuật cổ truyền mà mình nắm giữ để đưa Lê Văn Hiệp làm người “trợ giảng” ở võ đường.

Lò võ nhỏ của võ sư Lê Văn Hiệp ở quê nhà. Ảnh: Tiểu Đồng

Lò võ nhỏ của võ sư Lê Văn Hiệp ở quê nhà. Ảnh: Tiểu Đồng

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Lê Văn Hiệp được sư phụ cử đi thi đấu giao lưu ở nhiều võ đường trong và ngoài tỉnh. Đó là khoảng thời gian ông học hỏi được nhiều tinh hoa các môn phái võ thuật cổ truyền khác. Năm 1994, sau khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, ông quyết định đăng ký tham gia Giải Vô địch Võ thuật cổ truyền toàn quốc. Song ước mơ ra “biển lớn” chưa thành, ông gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm gãy chân. Chấn thương khiến ông không thể trở thành VĐV chuyên nghiệp như hằng ao ước. Thậm chí, ông đã phải rời xa võ đường trong hơn 2 năm. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong nghiệp võ của ông.

“Tôi nuối tiếc vô cùng vì chưa từng được thi đấu đỉnh cao. Có thời điểm, tôi muốn bỏ hẳn võ thuật nhưng không dứt ra được. Ở quê tôi khi ấy, trẻ em rất nghèo, lại không có điều kiện đi học võ nên tôi quyết định trở lại võ đường với tư cách của một người thầy”-võ sư Lê Văn Hiệp trải lòng.

Nổi danh võ đường

Gác lại những khát khao tuổi trẻ, năm 1996, ông Hiệp xin phép sư phụ mở võ đường mang tên mình tại quê nhà. Thường ngày, ông vẫn làm việc đồng áng để nuôi sống gia đình. Tối đến, ông mới được thỏa mãn đam mê với những môn sinh ít ỏi, trong đó có 1 con gái và 1 con trai của ông.

Dẫu ít môn sinh, ông vẫn truyền dạy cho học trò những gì tinh túy nhất với tất cả tâm huyết. Học trò như cũng thấu hiểu sự nghiêm khắc, tận tình của thầy mà nỗ lực, tự khắc phục điểm yếu của bản thân và miệt mài học hỏi từng ngày. Để giúp võ sinh tiến bộ, ông thường xuyên tổ chức cho các em tham gia giải võ tại cái nôi võ thuật cổ truyền Bình Định. Đó cũng là cách mở ra con đường để võ đường Lê Văn Hiệp “xuất khẩu” VĐV đến các đơn vị.

Võ sư Lê Văn Hiệp cùng các học trò đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Ảnh: L.G

Võ sư Lê Văn Hiệp cùng các học trò đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Ảnh: L.G

Võ sư Lê Văn Hiệp chia sẻ: “Bình Định thường tổ chức các sự kiện thi đấu võ thuật cổ truyền nên tôi cho các em tham gia trong dịp lễ, Tết hoặc dịp hè. Được tham gia thi đấu, cọ xát với các VĐV của đất võ nên các em được trui rèn nhiều hơn. Một số huấn luyện viên khi tuyển chọn VĐV cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của đoàn Quân đội, Quảng Ngãi, Bình Định đều thấy được tài năng của các em, từ đó liên hệ, ký hợp đồng đào tạo VĐV chuyên nghiệp các môn Kickboxing, Muay…”.

Năm 2018, võ đường Lê Văn Hiệp có 3 VĐV thi đấu cho đoàn Quân đội tại Giải Vô địch trẻ Kickboxing Quốc gia và đã giành được 1 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB). Cũng tại giải này, 3 VĐV khác của võ đường đầu quân cho đơn vị Gia Lai đã giành được 1 HCV, 2 HCB. Năm 2019, trong lần Gia Lai đăng cai Giải Vô địch trẻ Kickboxing Quốc gia, võ sĩ Bùi Thị Hồng Vy đến từ võ đường Lê Văn Hiệp đã mang về tấm HCV cho đoàn Gia Lai. Hay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, VĐV Nguyễn Thị Yến Nhi khi thi đấu cho đoàn Quân đội đã mang về 1 huy chương đồng ở môn Kickboxing.

Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022, các VĐV thuộc võ đường Lê Văn Hiệp đầu quân cho đoàn Đak Pơ ở môn Võ thuật cổ truyền đã xuất sắc giành 2 HCV, 2 HCB và 1 huy chương đồng. Gần đây nhất, VĐV Nguyễn Thành Thoan đã giành HCB ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay Quốc gia 2023 cho đoàn Gia Lai. Hiện Nguyễn Thành Thoan là VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Thoan chia sẻ: “Em học võ ở võ đường của thầy Hiệp từ nhỏ. Thầy rất nghiêm khắc khi tập luyện nhưng cũng rất tình cảm, thường xuyên động viên, tạo động lực cho em thi đấu. Ông chính là người thầy đầu tiên đưa em đến với võ thuật và mở cho em con đường đến với sàn đấu chuyên nghiệp giúp em trở thành VĐV như bây giờ”.

Hầu hết các môn sinh của võ sư Lê Văn Hiệp vốn xuất thân từ gia đình nghèo trong vùng. Việc nhiều môn sinh vươn ra “biển lớn” với định hướng rõ ràng, có thu nhập ổn định đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho thanh-thiếu niên ở địa phương.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Hải-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ-cho biết: “Anh Lê Văn Hiệp là người có tài, tâm huyết với võ thuật. Anh đã đào tạo nhiều lớp học trò tài năng, giúp đỡ nhiều thanh-thiếu niên ở địa phương tiếp cận võ thuật và vươn lên một tầm cao mới. Lò võ của anh Hiệp là “hạt nhân” võ thuật của Đak Pơ, đưa võ thuật cổ truyền trở thành thế mạnh của huyện khi giành không ít huy chương danh giá cho huyện nhà. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng anh Hiệp để đưa phong trào võ thuật cổ truyền ngày càng phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

null